Náo loạn đường đua xe đạp vì mô-tô “tặc”

Với sự xuất hiện của nhiều thành viên các CLB mô-tô không thuộc BTC, chặng 15 giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 25-2013 diễn ra vào sáng 29/4 đã bị ảnh hưởng khá lớn. Hai vận động viên về đầu phải len lỏi trong nhóm mô-tô mở đường để về đích.

Dù không thuộc ban tổ chức (BTC) và không nhận được bất kỳ sự phân công nào của Liên đoàn Mô-tô Xe đạp Thể thao TPHCM, đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn của giải đua, thế nhưng ngay từ sáng sớm 29/4, nhiều thành viên các CLB mô-tô thể thao Tân Bình, Quận 5, Quận 9 đã có mặt tại TP Đà Lạt để cùng di chuyển với đoàn đi Bảo Lộc, trên quãng đường dài 100 km.

 

Được các vận động viên (VĐV) mô-tô thuộc Sở Văn hóa thể thao và du lịch TPHCM nhắc nhở, các nhóm mô-tô này hoặc chạy trước đoàn, hoặc chạy sau đoàn. Qua khỏi Di Linh, đoàn đua lại có thêm lực lượng mô-tô thể thao Bảo Lộc đi theo bảo vệ và được BTC đẩy lên phía trước để tránh ảnh hưởng đến chuyên môn cuộc đua. Tuy vậy, vẫn có một vài cá nhân ở các nhóm mô-tô xen lẫn trong đoàn khi qua những đoạn trống hoặc những giao lộ mà mô-tô của BTC không kịp trám chỗ bảo vệ.

 

Náo loạn đường đua xe đạp vì mô-tô “tặc”

Một thành viên trong nhóm mô-tô mặc trang phục của CLB mô-tô thể thao Tân Bình bất ngờ xuất hiện ép các xe mở đường khi cách đích chưa đến 500m. (Ảnh: Hoàng Hùng)

 

Cách đích đến hơn 1km, khi đoàn đua vào nội thị TP Bảo Lộc, bất ngờ có khoảng 6 chiếc mô-tô mặc trang phục Quận 9 và Tân Bình chen ngang các mô-tô đang dẫn đầu đoàn đua. Đường hẹp, khán giả đông và quá gần mức đích khiến lực lượng mô-tô của BTC dù đã hết sức cố gắng đẩy nhóm mô-tô “tặc” này tăng tốc nhưng không thành công.

 

Náo loạn đường đua xe đạp vì mô-tô “tặc”
VĐV Nguyễn Vũ Linh (Cỏ may Đồng Tháp) và Hồ Văn Phúc (ADC THVL) bị ép và không thể thực hiện nước rút (Ảnh: Quang Liêm)

 

Sự cố này khiến 2 tay đua đang chuẩn bị vào giai đoạn nước rút để về đích tranh nhất - nhì là Nguyễn Vũ Linh (Cỏ May Đồng Tháp) và Áo vàng 2011 Hồ Văn Phúc (ADC THVL) bị kẹt trong nhóm mô-tô dẫn đường và không thể thực hiện nước rút. Chen chúc trong nhóm về đích, Hồ Văn Phúc bị ép ra tận đường biên bảo vệ, còn Vũ Linh may mắn hơn nên len giữa và về nhất với thành tích 2 giờ 19 phút 30 giây.

 

Clip “mô-tô tặc” xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của BTC:
 
 

Ngay sau khi cán đích, ban huấn luyện ADC THVL đã gửi đơn khiếu nại lên BTC về việc không đảm bảo an toàn trong vòng 500m khu vực cách đích đến, ảnh hưởng đến thành tích VĐV. Dù vậy, Phó Ban thường trực BTC Lê Văn Phú cho biết: “Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng không ảnh hưởng lớn đến thành tích của các VĐV nên BTC và Ban Trọng tài đã quyết định giữ nguyên kết quả”.

 

Sáng 30/4, giải diễn ra chặng thi đấu cuối cùng từ TP Bảo Lộc về TPHCM dài 169 km.

 

Theo Quang Liêm

Người lao động