Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân

(Dân trí) - Có kiểu dáng giống siêu xe Ferrari FXX, nhưng chiếc Fehrradi Farfalla FFX có một điểm hơn hẳn: không tốn nhiên liệu khi vận hành. Lý do là nó hoạt động bằng… pê-đan như xe đạp.

Được thiết kế và hoàn thiện bởi nghệ sĩ Hannes Langeder người Áo, xe Fehrradi Farfalla FFX có kiểu dáng giống với siêu phẩm FXX giá 1,9 triệu USD và chỉ có 30 chiếc trên toàn thế giới của Ferrari. Tên gọi Feharradi cũng là một cách “chơi chữ” cho tên gọi của Ferrari, còn FF là từ viết tắt của Fred Flintstone, tên một nhân vật hoạt hình nổi tiếng sống trong thời kỳ đồ đá, với những chiếc xe hơi được di chuyển bằng… chân của người ngồi trên xe.

Mặc dù chỉ hoạt động bằng bàn đạp, nhưng xe Fehrradi Faralla FFX nặng tới 100kg, có chỗ ngồi đủ cho 2 người và có tốc độ mà theo Langeder là “đối thủ nặng ký của người đi bộ”. Xe được trang bị bộ khung với 200 đèn LED gắn ở trước và sau để có thể lưu thông cả vào ban đêm.

Hannes Langeder cho biết, anh đã mất một năm để hoàn thành chiếc “siêu xe” đặc biệt của mình. Hiện anh đang định phát triển chiếc “siêu xe” tiếp theo với tên gọi “Veyron UC”, có vẻ như sẽ là một chiếc Bugatti Veyron cũng vận hành bằng bàn đạp.

Một số hình ảnh về “siêu xe” Fehrradi Faralla FFX trong quá trình chế tạo:

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
“Nội thất” xe

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Bộ khung của xe

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Kiểu cửa lật cánh chim

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Xe nặng tới 100kg

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
“Siêu xe” sau khi hoàn thiện

Cận cảnh “siêu xe”… đạp chân
Hannes Lagender bên tác phẩm của mình

Video giới thiệu hài hước về “siêu xe” Fehrradi Faralla FFX:



T.Thủy
Theo Yahoo