Đắm say nụ cười trẻ thơ miền sơn cước

(Dân trí) - Hàng nghìn tấm ảnh của chàng trai 9X Đỗ Văn Hùng “bắt” được những khoảnh khắc hồn nhiên, ánh mắt trong veo, nụ cười đáng yêu trên những khuôn mặt ngây thơ giữa núi đèo Tây Bắc ngút ngàn...

Rong ruổi khắp các cung đường, vượt vách cao cheo leo hiểm trở, qua những thung lũng hoang vắng ở Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình,… Hùng tìm đến các bản làng, trường học để chụp ảnh cho trẻ em nơi đây. Điều đặc biệt nhất là ảnh sẽ được rửa ngay và in tại chỗ gửi tận tay các “mẫu” nhí.

 

Ý tưởng “10.000 bức ảnh cho trẻ em nghèo” này xuất phát từ nỗi trăn trở từ thời sinh viên của chàng trai mê du lịch. Ấn tượng khó quên với nụ cười trong trẻo, biết được các em bé vùng cao chưa từng có trong tay một bức ảnh của bản thân vì đa phần các nhiếp ảnh gia đều “Đến chụp ảnh xong, tất cả lại… về”, Hùng đã ấp ủ giấc mơ tặng các em những bức ảnh chân dung.
 

Các em ở điểm trường Há Tỏ Sò, xã Lũng Pù , Mèo Vạc, Hà Giang

Các em ở điểm trường Há Tỏ Sò, xã Lũng Pù , Mèo Vạc, Hà Giang

 

Sau khi hoàn tất thực tập ở Singapore và dạy tiếng Việt cho trẻ em ở Thái Lan, chàng cựu SV khoa Công tác xã hội trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn trở về nước “tự túc” chi phí mua máy ảnh, máy in, máy ép và hiện thực hóa ước mơ của mình.

 

Hiện đã có 3.500 bức chân dung, Hùng dự tính tháng 11/2014 dự án sẽ hoàn thành. Để có được thành quả ấy, Hùng và các bạn đã vượt qua rất nhiều khó khăn về kinh phí, rủi ro, thiệt hại máy móc vì địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt…

 

Sang năm, chàng trai 24 tuổi sẽ đi vào các tỉnh miền Trung, miền Nam dọc theo chiều dài đất nước để chụp ảnh cho trẻ em.

 

“Xúc động, hạnh phúc nhất là khi các bé háo hức vây quanh đòi ảnh. Phần thưởng của chúng tôi trên những chặng đường chụp ảnh cho trẻ em là được thưởng ngoạn những bản làng tuyệt đẹp, khuất sâu trong núi, ẩn hiện trong mây, là lòng người nồng ấm, chân phương… nơi nhịp sống hiện đại vẫn chưa ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống”, Hùng chia sẻ.

 

Nụ cười trong veo của các em được Hùng lưu giữ

Nụ cười trong veo của các em được Hùng lưu giữ
 
Khoảnh khắc hồn nhiên của những “thiên thần vùng cao”
 
Khoảnh khắc hồn nhiên của những “thiên thần vùng cao”
 
Khoảnh khắc hồn nhiên của những “thiên thần vùng cao”
Khoảnh khắc hồn nhiên của những “thiên thần vùng cao”
 
Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.


Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.


Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.


Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.
 
Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.
Mái tóc vàng hoe tự nhiên, người lấm lem đất vì nô đùa.
 
Ánh mắt “biết nói” của em bé
Ánh mắt “biết nói” của em bé
 
“Em đi bắt cua” ở Xóm Báo -Xã Bao La -Mai Châu -Hòa Bình.
“Em đi bắt cua” ở Xóm Báo -Xã Bao La -Mai Châu -Hòa Bình.
 
Hùng cùng các em học sinh thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang.
Hùng cùng các em học sinh thôn Sủng Khể, xã Lũng Chinh, Mèo Vạc, Hà Giang.
 
Nơi ấy, những nụ cười, khoảng khắc trẻ thơ còn mãi.

Nơi ấy, những nụ cười, khoảng khắc trẻ thơ còn mãi.

 

Lệ Thu

Ảnh: Đỗ Hùng