Xem phim “bom tấn” chỉ cần 3 ngàn đồng

(Dân trí) - Mỗi tháng 2 kỳ vào tối thứ 5 các bạn sinh viên trường đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) được thưởng thức những bộ phim, những quả bom tấn của điện ảnh thế giới từ một rạp chiếu phim “nghiệp dư” của câu lạc bộ Ước mơ xanh.


Xem phim “bom tấn” chỉ cần 3 ngàn đồng - 1

Các bạn sinh viên háo hức mỗi lần đến xem phim tại câu lạc bộ

 

Chỉ 3000 đồng/ vé

 

Sinh viên luôn tiếp cận với những cái mới và điện ảnh không nằm ngoài điều đó. Các bạn sinh viên đam mê điện ảnh có thể xem những bộ phim mới nhất mà không cần lo sợ tới túi tiền eo hẹp của mình hay những bộ phim xem trên mạng với chất lượng kém khi đến với CLB ước mơ xanh của trường.

 

Với giá vé bán chỉ 3000 đồng/vé so với 25000 - 50000 đồng/vé ở các rạp trong thành phố. Điều đặc biệt nhất là không phải hình thức kinh doanh thương mại, số tiền bán vé này các bạn dùng làm quỹ học bổng giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

 

Bạn Huyền phó chủ nhiệm của câu lạc bộ tâm sự: “Nắm được tâm lý của sinh viên thích xem phim với bạn bè ở chốn đông người, nhưng với sinh viên để bỏ ra 25000 - 50000 đồng/vé để mua chiếc vé xem ở rạp thì không phải ai cũng có điều kiện, vì thế câu bộ chọn chiếu phim để phục vụ các bạn. Hình thức chiều phim đáp ứng được yêu cầu và sở thích của sinh viên nên được rất nhiều bạn ủng hộ.

 

Thêm nữa, khi biết số tiền bán vé là để tạo quỹ học bổng khuyến học, các bạn sinh viên rất vui vẻ hưởng ứng”.

 

Những bộ phim đang “hot” nhất tại các rạp được các bạn thu thập thông tin và làm PR cho buổi chiếu phim rất kỹ càng.

 

Sau đó các bạn in vé có đóng dấu của trường. Với số lượng vé bán ra mỗi lần chiếu từ 250 đến 300 vé. Số tiền này do đoàn trường giữ hộ, hàng năm 2 lần trao học bổng vào tháng 5 và tháng 10. Mỗi suất 500 nghìn, tuy số tiền không lớn nhưng nó là niềm động viên cho những bạn gặp khó khăn và làm cho niềm vui của khán giả đến xem phim được nhân đôi.

 

Hội trường Vũ Đình Liên mỗi buổi chiếu phim đều đông nghịt người, có những khi “vé đứng” cũng không còn để bán. Khán giả đến xem phim, người đứng người ngồi nhưng họ có niềm vui chung khi được hoà vào không khí đặc biệt của những buổi chiếu phim tập thể.

 

Huyền kể có những kỷ niệm rất vui trong khi chiếu phim: “Có lần bọn mình chiếu phim ma đến chỗ sợ nhất tự nhiên có một bạn trong rạp ngất. Khi được hỏi thì không phải là bạn sợ ma mà vì phim hay sợ đến muộn không có chỗ ngồi nên trước khi đến chưa ăn gì, đói quá bị tụt huyết áp”.

 

Nga sinh viên khoa Pháp cho biết: “Mình rất vui mỗi khi xem được những bộ phim “hot” nhất mà điều quan trọng nhất là với số tiền ít ỏi của mình có thể góp phần nhỏ bé giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn”.
 
Xem phim “bom tấn” chỉ cần 3 ngàn đồng - 2

Giờ giải lao của buổi chiếu cũng là lúc các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi cùng nhau về bộ phim mà mình đang theo dõi
 

 

Ý tưởng hình thành câu lạc bộ từ năm 2004 khi trong trường có một sinh viên khoa Nga bị ung thư. Bí thư của trường lúc đó là chị Tuyết đã có ý tưởng thành lập câu lạc bộ với tiền thân là “ban vận động quỹ học bổng Ước mơ xanh”.

 

Từ khi câu lạc bộ ra đời đã giúp đỡ được rất nhiều sinh viên khó khăn trong trường.

 

Hiện tại chủ nhiệm câu lạc bộ là anh Vũ Văn Hà bí thư đoàn trường, Lê Thị Huyền (sinh viên năm thứ 2 khoa Nhật) phó chủ nhiệm câu lạc bộ là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành câu lạc bộ.

 “Nghiệp dư” mà rất chuyên nghiệp

 

Đây là một hoạt động bổ ích cho sinh viên vì sinh viên nên câu lạc bộ được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía đoàn trường. Chỉ cần một hội trường, một máy chiếu, một chiếc máy tính, một đôi loa nhỏ và một niềm đam mê các bạn trong câu lạc bộ đã có thể mang đến cho sinh viên trong trường tiếp cận với những bộ phim kinh điển của nền điện ảnh thế giới.

 

Chủ của rạp chiếu phim này là một nhóm sinh viên trong trường gồm 12 thành viên, còn khán giả của rạp thì không chỉ sinh viên trong trường, có cả sinh viên của các trường khác thâm chí còn có những người đã đi làm họ còn đưa cả người nhà đi xem.

 

Cứ mỗi buổi tối thứ 5 cách 2 tuần một CLB lại tổ chức chiếu phim cho các bạn sinh viên. Các bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới được các bạn chọn lọc rất kỹ vừa mang tính giải trí vừa mang tính giáo dục rất cao.

 

Khi được hỏi vì sao lại chiếu vào tối thứ 5 mà không phải thứ 7, Huyền cho biết: “Vì đến thứ 5 các bạn cũng không chịu nhiều áp lực bài vở nhiều và tới thứ 6 thì nhiều bạn về quê. Muốn cho các bạn thư giãn sau gần một tuần học căng thẳng”.

 

Dù là một rạp chiếu phim nghiệp dư nhưng các bạn trong câu lạc bộ làm việc rất chuyên nghiệp người bên kỹ thuật, người lo hậu cần, người chịu trách nhiệm hội trường… đế chiếu một bộ phim các thành viên trong câu lạc bộ phải họp nhau lại từ 1 tuần trước, xem qua nội dung của phim để làm poster gián trong trường và gửi về các khoa. Vì thế mà câu lạc bộ ngày càng được nhiều người biết đến.

 

Vũ Anh Tiến - Học viện Ngân hàng chia sẻ, dù không là sinh viên của trường nhưng cứ đến lịch chiếu phim của câu lạc bộ là chàng sinh viên này không bỏ qua. Không chỉ có vậy, Tiến còn giới thiệu cho rất nhiều bạn bè và các bạn của mình đến xem, và họ đã đến rất đông.

 

“Sắp tới Câu lạc bộ sẽ có những hình thức giải trí khi chiếu phim như chơi trò chơi đoán  phim, đoán diễn viên và diễn lại bộ phim mà các bạn vừa xem để nâng rạp chiếu phim mạng đậm chất sinh viên hơn” một thành viên của câu lạc bộ chia sẻ.

 

Lữ Hoa - Phương Thuý

(Khoa Báo chí và Truyền thông

Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQGHN)