Xem Giáo sư Xoay "hỏi xoáy" teen 3 miền

(Dân trí) – Là thành viên BGK hỏi xoáy teen 3 miền, "Giáo sư" Cù Trọng Xoay bất ngờ rơi vào thế bị chất vấn khi một khán giả nhí đặt câu hỏi: “Trên trời có mấy vì sao”.

“Giáo sư” Cù Trọng Xoay - Đinh Tiên Dũng vừa tham dự chung kết cuộc thi HHT icon – cuộc thi dành cho tuổi teen Việt Nam với tư cách thành viên Ban giám khảo. Thí sinh 3 miền Bắc, Trung, Nam lần lượt được vị “giáo sư” đặc biệt này hỏi xoáy khi đặt ra các tình huống mẹ add Facebook thì có đồng ý không, “thế còn cô giáo thì sao, vì anh rất hay thấy các em kể những chiêu quay bài trên Facebook”,…
 
Xem Giáo sư Xoay "hỏi xoáy" teen 3 miền - 1
"Giáo sư" Cù Trọng Xoay
 
Thí sinh Nguyễn Hoàng Ngọc Thảo - thí sinh đến từ miền Nam đã khá tự tin khi đối đáp với “giáo sư” và khẳng định mẹ rất tâm lý, Ngọc Thảo cũng cho rằng đây là cách giúp mẹ hiểu hơn tâm lý lứa tuổi của con gái.
 
Ở phần giao lưu với khán giả, “Giáo sư” Xoay lại trở lại thế bị xoáy. Một bé gái đã giơ tay rất lâu để hỏi “Giáo sư”: “Trên trời có mấy vì sao ạ”. Không hề lúng túng, “Giáo sư” Cù Trọng Xoay đã có một câu trả lời ghi điểm:
 

“Nếu mà theo mặt khoa học mà nói thì hiện nay theo số lượng mà con người có thể tìm thấy được trên bầu trời, theo như GS.Trịnh Xuân Thuận – một GS hàng đầu về thiên văn học của Việt Nam, người Mỹ gốc Việt có cho biết trên trời có rất là nhiều sao… Ngày xưa tôi cũng nhìn lên trời và tôi nằm tôi khóc, hồi ấy tôi còn rất bé tôi thấy quá nhiều sao mà tôi không đếm được và cuối cùng là tôi phải đi ngủ.

Chú chỉ khuyên cháu một điều là cháu hãy nhìn lên bầu trời và thấy ngôi sao nào sáng nhất thì ngôi sao đó là ngôi sao chiếu mệnh của cháu. Mỗi người chỉ nhìn thấy ngôi sao chiếu mệnh là ngôi sao sáng nhất thôi và tất nhiên trên bầy trời chỉ có một ngôi sao sáng nhất và ai cũng nhìn vào đấy bảo là ngôi sao chiếu mệnh của mình”.
 
Phương Nhung
Ảnh: Vũ Long