“Vịt xấu xí" và “robot” gây bất ngờ tại chung kết HotVteen
(Dân trí) - Chung kết HotVteen đợt 2 tại TPHCM diễn ra tối 22/10 có quá nhiều tiết mục “ghi điểm”. Cuối cùng, hai thí sinh thể hiện tài năng diễn kịch trong vai vịt xấu xí và robot giành chiến thắng. Bất ngờ hơn, thêm một tấm vé vàng đã được tung ra...
Với lợi thế là SV trường nhạc viện, bạn Dương Thị Thu Nhã đã không làm người nghe thất vọng khi vút lên tiếng hát của mình với ca khúc đình đám “My heart will go on”. Thanh Nhã xử lý bài hát “khó gặm” này không chỉ tròn trịa về mặt kỹ thuật mà còn thổi được cảm xúc vào hồn người nghe. Nhiều người còn không tin vào tai mình ca khúc tiếng Anh bất hủ đó đang được một teen trong nước thể hiện.
Không có gì để phàn nàn về giọng hát của Thanh Nhã, BGK còn làm bài “test” khi yêu cầu bạn hát thêm ca khúc tiếng Việt. Điều tiếc nuối là cô gái chọn bộ trang phục váy ngắn không hề ăn khớp với ca khúc mình thể hiện nên dù hát hay vẫn gây mất thiện cảm với người xem và bị BGK chê "te tua".
Bạn Quang Minh ( ĐH Kiến trúc TPHCM) nhẹ nhàng thể hiện ca khúc Nhiệt huyết với những bạn đệm đàn cho mình. Giọng hát ấm và cao trong tông nhạc chậm nhưng đổi lại Minh đã làm náo nhiệt khán phòng khi người xem cùng đồng loạt đứng dậy và hát theo. Thành viên BGK, ca sĩ Trương Quỳnh Anh cũng phải thốt lên trước giọng hát của Minh và còn yêu cầu bạn hát thêm một bài nữa để tặng mọi người.
Là “tín đồ” của bộ môn Contact Juggling (liên tung hứng với cầu pha lê), bạn Nguyễn Đình Trung đem đến màn trình diễn độc đáo khi làm xiếc với trái cầu pha lê nặng cả ký bay bổng nhẹ tênh trong tay mình. Lần đầu tiên ở sân chơi HotVteen, màn biểu diễn môn nghệ thuật mới du nhập vào Việt Nam này là một lợi thế của Trung.
Có thể vì được cổ vũ nhiều quá thành ra hồi hộp nên giữa màn thi Trung đã để rơi trái cầu dù sau đó cậu đã vội “chữa cháy” bằng những động tác tinh xảo hơn.
Nhà thiết kế Thanh Tùng phải thốt lên: “Trong 6 năm tổ chức HotVteen lần đầu tiên chúng tôi được bắt gặp một hình ảnh, gương mặt biểu cảm như em. Nội dung vở kịch và vai diễn của em không có gì để chê”. Qua vai diễn của mình, Hằng muốn gửi đến thông điệp “Phải tin mình và phải làm những gì mình tin”.
“Hay quá là hay, hay là hay ghê, hay chẳng có chỗ nào để chê” là tiếng hát cổ vũ của khán giả với tiết mục thí sinh Phạm Gia Bảo. Tiết mục I’m Your của Bảo được dàn dựng hài hước khi cậu bạn hóa thân thành một chú robot vui vẻ, tạo nên những hình huống, cử chỉ vô cùng thu hút người xem.
Không để sót tài năng, BGK đã quyết định rút thêm một tấm vé vàng giành cho gương mặt thứ 3 được bước tiếp vào vòng trong. Đây cũng là trường hợp “phá lệ” đầu tiên của cuộc thi năm nay. Sân khấu nghẹt thở chờ đợi và rồi vỡ tung khi Lê Quang Minh là người được MC xướng tên là người sẽ bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc.
Hoài Nam