Trưởng thành nhờ học nghề

Dù chưa tốt nghiệp nhưng Trần Thị Ngọc đã chính thức được Ban giám hiệu trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội đề xuất giữ lại làm giảng viên.

Cô bạn cũng vừa giành giải ba cuộc thi tay nghề ASEAN 2014 nghề chăm sóc sắc đẹp. Ngọc cho biết, bí quyết thành công của cô chính là lòng đam mê với nghề...

 

Lần đầu ra "biển lớn"

 

Ngọc là con thứ năm trong gia đình thuần nông ở Hòa Bình. Bố mẹ có làm thêm nghề thuốc đông y do cha ông để lại nên muốn Ngọc cố gắng học hành để theo học ở trường Y, sau này về tiếp quản hiệu thuốc của gia đình. Tuy nhiên, từ nhỏ Ngọc đã  thích vẽ và có tài vẽ tranh rất đẹp nên cô bạn muốn theo đuổi ngành nghề liên quan đến nghệ thuật.

 

Tốt nghiệp cấp ba, trong khi bạn bè nô nức đăng kí dự thi vào các trường đại học Ngọc lại tìm cho mình lối đi riêng, học nghề. Tìm hiểu rất kĩ các thông tin, cô bạn quyết định chọn khoa Chăm sóc sắc đẹp, trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội.
 
Trần Thị Ngọc
Trần Thị Ngọc

 

"Quyết định của mình khiến bố mẹ không mấy hài lòng nhưng mình quả quyết nếu con được học đúng  ngành học yêu thích sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp và thành công hơn. Sự quả quyết và tính ương bướng của mình đã khiến bố mẹ đành gật đầu đồng ý", Ngọc tâm sự.

 

Càng học, Ngọc càng bị nghề chăm sóc sắc đẹp  lôi cuốn và đem lại cho cô nhiều niềm vui. Bằng đôi tay, óc sáng tạo Ngọc đã biến cái chưa đẹp trở nên hấp dẫn, tăng tự tin cho khách hàng.

 

Để đạt đến trình độ cao hơn cô bạn quyết định kiểm tra kiến thức bằng việc đăng ký tham gia vào các kỳ thi tay nghề, khởi điểm là kỳ thi tay nghề cấp trường, coi đây cơ hội để rèn luyện tay nghề của mình.

 

Nhờ nỗ lực ôn luyện, Ngọc lần lượt giành thành tích cao tại kỳ thi tay nghề cấp trường, cấp thành phố và cô đã vô cùng bất ngờ khi được các thầy cô lựa chọn tham dự cuộc thi tay nghề ASEAN 2014.

 

Nghề chăm sóc sắc đẹp còn khá mới mẻ và đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam dự thi nghề này ở ASEAN nên Ngọc thực sự thấy sợ. Ngọc kể: "Lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi lớn nên mình vừa bỡ ngỡ vừa run. Rất nhiều máy móc lần đầu mình mới được tiếp cận nên rất lúng túng xử lí khi gặp trục trặc".

 

Tuy nhiên, với bản lĩnh và trình độ tay nghề cao Ngọc  hoàn tất bài thi đúng giờ và xuất sắc giành huy chương đồng nhưng thứ quý giá hơn cô bạn nhận được chính là có thêm  kinh nghiệm, tiếp cận được những kiến thức mới.

 

Đặc biệt tại kỳ thi tay nghề ASEAN, Ngọc có thể gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế, qua đó không chỉ học hỏi các bạn về tay nghề mà còn về tác phong, thái độ làm việc.

 

Yêu nghề, nghề chẳng phụ

 

Với những gì đã đạt được Ngọc được nhà trường quyết định giữ lại làm giảng viên sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, cô bạn cũng thường xuyên tham gia cùng với các giáo viên giảng dạy cho các lớp trung cấp, cao đẳng. Tự nhận mình là người lạnh lùng, khó tính nhưng với Ngọc học ra học chơi ra chơi. Cô yêu công việc và cực nghiêm khắc với bản thân.

  

Ngọc chia sẻ: "Nghề chăm sóc sắc đẹp liên quan đến sức khỏe con người nên không thể làm qua loa, đại khái. Vì thế, mình luôn dành nhiều thời gian cho công việc hơn cả những việc cá nhân của mình".

  

Ngọc cho biết thêm, để giỏi nghề người học luôn phải có sự say mê, nhiệt huyết, tỉ mỉ quan sát và thực hành thật nhiều. Vì thế, ngoài các giờ thực hành trên lớp, cô bạn thường nhờ bạn bè làm mẫu để rèn luyện thêm.

  

Thực tế từ nhiều năm qua, cơ hội việc làm, du học dành cho các thí sinh đạt giải cao từ các cuộc thi nghề quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế luôn rộng mở. Hầu hết các học sinh, sinh viên trưởng thành qua các kỳ thi đều được các trường giữ lại để làm lực lượng giảng viên nòng cốt. Vì vậy, mình tin nếu bạn giỏi nghề thì cánh cửa thành công luôn rộng mở".

 

Ngoài học tập, Ngọc thích chơi cầu lông hoặc về nhà nấu cơm cho gia đình để thư giãn tinh thần. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, cô bạn cũng trổ tài làm đẹp cho chính người thân, bạn bè.  Sự chín chắn, trách nhiệm với nghề của Ngọc cũng làm thay đổi thái độ của bố mẹ. Giờ bố mẹ không chỉ ủng hộ mà còn tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của Ngọc.

 

Hiện tại, cô bạn đang rất bận rộn ôn luyện để chinh phục các thử thách trong kì thi Tay nghề thế giới (World skill) sắp tới. Cô bạn luôn tự hứa sẽ nỗ lực thật nhiều để mang vinh quang về cho bản thân và đất nước.

 

Theo Thành Nam

Tuổi trẻ thủ đô