Trường “cute”

(Dân trí) - Da trắng, dao cao gầy, tay xách một bọc quần áo diễn to đùng, bước chân tất bật vào đài truyền hình Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc ghi hình chương trình Đồ rê mí. Mọi người trong Đài vẫn quen thuộc với bộ dạng đó, gã là... Trường cute.

Xoay theo… gameshow

 

Ước mơ được thoả sức sáng tạo đã được nung nấu từ lâu trong đầu Trường từ khi cậu còn là một học sinh phổ thông, thế rồi một lần xem chương trình Thế giới trong mắt em, của phòng thiếu nhi, Ban khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam dạy về cách chế biến, trang trí các đồ vật xung quanh mình. Lúc ấy Trường nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm được những điều trên truyền hình dạy thậm chí có thể làm tốt hơn.

Trường đã miệt mài thức khuya dậy sớm để rồi mấy hôm sau mang tới Đài Truyền hình một thùng những đồ vật đáng yêu mà cậu đã sáng tạo ra. Cậu được các anh chị trong Đài gọi tới phỏng vấn và nhận vào thực hiện chương trình.

 

Lúc chương trình Rung chuông vàng tuyển cộng tác viên, do không biết nên Trường đã không đi tuyển. Dù vậy, vì quá yêu thích chương trình nên Trường đã tới trường quay xin các anh chị cho làm… khán giả. Thật bất ngờ là Trường lại được nhận vào làm việc luôn cho chương trình.

 

Giờ đây cùng một lúc Trường tham gia thực hiện rất nhiều chương trình như: Rung chuông vàng, Người xây tổ ẩm, Trò chơi âm nhạc, Hành khách cuối cùng, Thời trang và cuộc sống... Trường học khoa thời trang của trường Đại học Mỹ thuật nên cậu thường vận dụng kiến thức được học của mình vào thực hiện công việc một cách hiệu quả. Cậu chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho các thí sinh chơi trong chương trình Hành khách cuối cùng, Đồ rê mí.

 

Trường “cute”  - 1
 Hóm hỉnh trong các tình huống của Rung chuông vàng là hình ảnh thường thấy ở Trường cute

 

Nhớ lại kỷ niệm khi thiết kế trang phục cho các bé trong chương trình Đồ rê mí, Trường kể: “Mình thiết kế trang phục cho các cháu bé rất đẹp và hợp với chương trình rồi, đùng một cái sau mấy tháng về nhà bồi dưỡng nên các cháu đã mập lên rất nhiều làm cho những bộ quần áo vốn xinh xắn trở nên vô tác dụng. Nhưng rồi mình cũng đã tìm mọi cách để... khắc phục sự cố”.

 

Trong hầu hết các phần thi tình huống của chương trình Rung chuông vàng đều do Trường lên kịch bản và đi quay, thậm chí cậu còn có khả năng diễn xuất rất tốt mỗi khi vào vai diễn. Trường kể lại câu chuyện mà có lẽ tới tận bây giờ cậu vẫn còn ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới nó. “Hôm đấy chương trình quay tình huống trên bãi biển ở Đà Nẵng, giữa trưa nắng nóng, mồ hôi ướt đầm đìa áo, mình vội mở chai nước để uống, ai ngờ trong lúc vội vàng mình đã lấy nhầm phải chai cồn và tu luôn một ngụm, sau đó thì nôn thốc nôn tháo”.

 

Việc thức khuya tới 4 giờ sáng dựng băng để rồi 6 giờ sáng lại xách cặp đi học đã không còn là chuyện lạ đối với những ai quen biết Trường. Chương trình Vân tay được phát trên VTV6 thực sự làm cho Trường vất vả. Khách mời thường sát giờ mới từ khắp mọi nơi tới Hà Nội, nên Trường phải chịu trách nhiệm là sáng quay, trưa dựng để chiều ghi hình.

Khó khăn thử thách lòng người, khả năng tư duy sáng tạo của Trường lại được phát huy. Anh Lại Bắc Hải Đăng, tổng đạo diễn, MC của chương trình Rung chuông vàng cho biết: “Mỗi khi cần ý tưởng sáng tạo cho chương trình thì người đầu tiên mà tôi tìm tới đó là Trường cute và Trường cute chưa một lần làm tôi thất vọng, thế nhưng nhiều khi tôi cũng phải cẩn thận vì không phải lúc nào sự sáng tạo của cậu ấy cũng có tính thực tế”.

 

Trường “cute”  - 2
 

 

Gã lớp trưởng đặc biệt

 

Nếu nhìn số lượng công việc đồ sộ mà Trường đang theo đuổi chắc có lẽ nhiều người nghĩ rằng Trường sẽ không có nhiều thời gian dành cho việc học. Nhưng không, Trường luôn là sinh viên suất sắc của trường Đại học Mỹ thuật. Cậu còn là lớp trưởng của toàn khoa thiết kế thời trang.

 

Điểm đặc biệt ở cậu lớp trưởng này là cậu thường xuyên tìm kiếm cơ hội cho các bạn sinh viên trong khoa được có cơ hội làm việc. Mỗi khi có chương trình cần cộng tác viên thiết kế trang phục, tạo dáng thì Trường lại giới thiệu cho các bạn sinh viên trong lớp, trong khoa tới để làm việc.

 

Trong căn phòng nhỏ của Trường còn có một bộ sưu tập thú vị về các đồ thời trang như tóc giả, giao kiếm, quần áo diễn... “Mình thích sưu tập vì mình nghĩ chắc chắn sẽ có lúc dùng tới những đồ vật đó, có khi mình phải bỏ ra cả triệu đồng để mua đạo cụ quay một đoạn phóng sự được trả gần một trăm nghìn”, Trường cute tâm sự.

 

Chí Kiên

(K49 báo chí, ĐHKHXH&NV Hà Nội)