Trò chuyện với hai thiếu nữ tặng hoa cho Tổng thống G.Bush

(Dân trí) - Khoảng 10h30 sáng 17/11, khi Tổng thống Mỹ George W.Bush cùng phu nhân <a href="http://www16.dantri.com.vn/Sukien/2006/11/153109.vip">bước xuống sân bay Nội Bài,</a> có hai cô gái trong tà áo dài trắng và hồng nhạt tiến lên tặng hoa. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam mong mỏi có được vinh dự như Phan Thuý Hằng và Phạm Thị Tuyết Hoa - SV Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội…

Thúy Hằng: “Em thấy mình may mắn…”

“Nhóm chúng em có 5 người: Thiên Hương, Thu, Thanh, Tuyết Hoa và em. Sau bữa sáng lúc 8 giờ ở sân bay Nội Bài, chúng em có gắp thăm để tặng hoa các vị lãnh đạo. Em và Hoa gắp trúng thăm tặng hoa cho Tổng thống G.Bush và phu nhân” - Phan Thuý Hằng, cô nữ sinh 19 tuổi lớp K12A1, Khoa tiểu học - Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội hào hứng kể lại phút giây có lẽ đặc biệt nhất từ trước tới giờ.

Cô sinh viên đoạt giải nhất và giải ứng xử hay nhất cuộc thi “Nữ sinh thanh lịch” hồi tháng 3/2006 của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội không giấu giếm cảm xúc vui sướng, vinh dự khi được là một trong hai người lên tặng hoa cho vợ chồng Tổng thống Mỹ G.Bush. Đây là lần đầu tiên trong đời và có thể là cơ hội duy nhất, Hằng được gần một vị lãnh đạo cấp cao.

Trò chuyện với hai thiếu nữ tặng hoa cho Tổng thống G.Bush  - 1
 Nữ sinh Phan Thúy Hằng.

Cô thấy Tổng thống G.Bush và phu nhân thật thân thiện. Họ mỉm cười từ lúc vừa bước ra khỏi chuyên cơ. Sau khi nhận hoa, họ cảm ơn và đã kéo hai bạn vào chụp ảnh cùng. Vì run và bất ngờ quá nên Hằng thú nhận, thậm chí cô chưa kịp nhìn kỹ… dung nhan của phu nhân ngài Tổng thống. Chỉ kịp cảm nhận họ cười tươi và cả hai đều đẹp.

Khi được hỏi, “tiêu chuẩn” để được chọn làm đại diện Ban Lễ tân tặng hoa chúc mừng các vị lãnh đạo cấp cao đến từ các nước, Hằng e thẹn: “Em cũng không biết, nhưng bọn em tự thấy rằng mình có dáng vẻ ưa nhìn, chiều cao trên 1m6 và có thành tích học tập tốt. Trường em có 10 bạn được chọn, chia làm hai nhóm thay phiên nhau ra sân bay đón và tặng hoa lãnh đạo các nước”.

Tuyết Hoa: “Em quá bất ngờ!”

Trò chuyện với hai thiếu nữ tặng hoa cho Tổng thống G.Bush  - 2

Tổng thống Mỹ George Bush và phu nhân tươi cười nhận hoa từ hai nữ sinh Phan Thúy Hằng, Phạm Thị Tuyết Hoa và chụp ảnh kỷ niệm tại sân bay. (Ảnh: AP)

Đấy là tâm trạng trong giây phút bên cạnh Tổng thống G.Bush cùng phu nhân của Phạm Thị Tuyết Hoa - lớp trưởng lớp K13A, kém Hằng 2 tuổi. Tuy mới nhập học được khoảng 3 tháng nhưng Hoa là một trong những gương mặt được thầy cô chú ý trong Khoa tiểu học. Hoa có gương mặt xinh đẹp và khả năng tiếp thu nhanh nhạy. Nhà Hoa ở phố Khâm Thiên nhưng bố mẹ đều làm gốm bên Bát Tràng. Là con thứ út trong gia đình có 2 anh em, Hoa không hề ỷ lại mà rất biết sống tự lập.

Đối với Hoa, APEC là sự kiện trọng đại và cô vui mừng được tham gia với vai trò người tặng hoa cho các vị lãnh đạo cấp cao tại sân bay. Chọn tà áo dài màu trắng thanh thoát, trang điểm thật đẹp, Hoa đã háo hức từ đêm hôm trước khi nghĩ đến “trọng trách” của mình vào ngày hôm sau.

Hoa cho biết, đón Tổng thống George W.Bush tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến. Sau cái bắt tay của Bộ trưởng với Tổng thống G.Bush, cô tiến lên tặng hoa cho Tổng thống còn Hằng tặng hoa cho phu nhân.

“Em cảm thấy quá bất ngờ vì sự thân thiện của Tổng thống G.Bush và phu nhân. Em cứ nghĩ, tặng hoa xong chúng em sẽ phải lui ra ngoài, dành chỗ cho bao vị cấp cao khác. Nhưng Tổng thống và phu nhân đã kéo chúng em lại chụp ảnh với thái độ khá thân mật”. - Hoa nói. Cô nghĩ thời gian tặng hoa chỉ kéo dài khoảng 2 phút nhưng đối với cô có ý nghĩa rất lớn. Cô và những người bạn của mình ý thức được niềm vinh dự này.

Hoa cũng cho biết thêm, trước đó, ngày 16/11 cô cùng bạn Thanh trong nhóm với tư cách lễ tân đã tham gia đón tiếp, tặng hoa Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và phu nhân…

Sau khi Tổng thống G. Bush cùng phu nhân lên chiếc xe Cadilac Once đen bóng, Hoa cùng các bạn trở lại chỗ nhà chờ ở khu sân bay để nghỉ ngơi và đợi để đón tiếp đoàn  nước khác. Trưa đó trên đường về nhà, Hoa có cảm giác lâng lâng khó tả. Hoa hãnh diện: “Bố mẹ em xem thời sự buổi trưa hôm qua, thấy con gái lên tặng hoa cho Tổng thống G.Bush, vui quá, khoe hết với hàng xóm”…

Nguyễn Hằng

Dòng sự kiện: APEC 14 - Vietnam 2006