Trò chuyện cùng nữ sinh hát hay nhất trường Ngoại Thương

(Dân trí) - Rất thẳng thắn nói về những bàn tán xung quanh việc một thí sinh khác được đánh giá cao hơn mình, giải nhất “Tiếng hát sinh viên Ngoại Thương” Phụng Loan cho rằng “chỉ đơn giản là em đã thể hiện được khả năng của mình và được công nhận”.

 
Trò chuyện cùng nữ sinh hát hay nhất trường Ngoại Thương  - 1

Phụng Loan giành giải nhất Đơn ca Tiếng hát sinh viên Ngoại thương

  

Đã mấy ngày trôi qua từ sau cuộc thi tiếng hát sinh viên Ngoại Thương kết thúc, cảm giác của em sau khi tên mình được xướng lên ở bục cao nhất hẳn chưa phai mờ?

 

Ngay buổi tối khi xướng tên em thì em rất bất ngờ, đến nỗi tối về em không thể nào ngủ được. Đến sáng ngày mai mệt quá em không tới trường được, chiều tới lớp thì bạn bè ai cũng chúc mừng, mọi người đều nói rất là vui cho em. Ở trường thì em cũng là nhóm trưởng nhóm hát nên có bạn đùa: “Nhóm trưởng nhóm hát đạt giải thì đúng rồi còn gì?”… Rồi các bạn bắt khao, rồi chúc mừng đủ thứ, em rất vui, hạnh phúc vì mọi người quan tâm tới mình.

 

Em nghĩ mình may mắn hơn các bạn khác, và đến giờ mọi chuyện quanh em vẫn bình thường, cuộc sống của em không thay đổi là mấy.

 

Sao lại không thay đổi nhỉ?

 

Em nghĩ là không có gì thay đổi là mấy đâu. Chỉ có một chuyện khá thú vị là khi em đến phòng tự học như mọi ngày, tự nhiên có một nhóm bạn ngồi ở cuối lớp xôn xao bàn tán vì đang đọc bài viết về em. Em thấy mấy bạn nhắc tên mình là nữ sinh hát hay nhất trường nên tò mò quay qua, tự nhiên mấy bạn im luôn, chỉ thì thào bàn tán thôi. Em không nghe được gì nhưng biết là đang bàn tán về em.
 
Trò chuyện cùng nữ sinh hát hay nhất trường Ngoại Thương  - 2

Nữ sinh viên trường Ngoại thương rất xì - tin

 

Rất nhiều ca sĩ đi lên từ những cuộc thi ở trường học, em có ý định noi theo họ không đi lên ca sĩ chuyên nghiệp, ví như tiếp tục thi Vietnam Idol hay những cuộc thi âm nhạc khác chẳng hạn?

 

Em chưa nghĩ tới những vấn đề đó đâu vì việc chính của em là học, em mơ ước được trở thành nữ doanh nhân. Cho nên sau này em nghĩ nghề nghiệp em đã chọn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Em rất thích đi hát nhưng em vẫn phải đặt học tập lên trên hết, em vẫn thỏa mãn đam mê ca hát bằng cách hát ở trường, nhưng nếu có cuộc thi nào đó như Giọng hát vàng thành phố sắp tới chẳng hạn thì chắc chắn em sẽ tham gia rồi. Ngoài ra nếu có Vietnam Idol thì em sẽ cân nhắc để tham gia. Em cũng muốn thử sức mình xem em có thể làm được những gì.

 

Điều gì khiến em thấy đáng nhớ nhất trong cuộc thi vừa rồi?

 

Đó là sự quan tâm của gia đình, ngay đêm em diễn thì mẹ em, chị em và em của em từ tận quê em ở Trà Vinh lặn lội lên xem em diễn. Hai bộ đầm mà em sử dụng trong đêm diễn là do em ruột may cho em đấy.

 

Ngoài ra hình như em có hẳn một “fanclub” luôn, gương biểu ngữ rồi hô vang tên em trong đêm chung kết. Đó là các bạn trong lớp của em (cười).
 
Trò chuyện cùng nữ sinh hát hay nhất trường Ngoại Thương  - 3


Trò chuyện cùng nữ sinh hát hay nhất trường Ngoại Thương  - 4

 

Trong cuộc thi đó có một bạn cũng được đánh giá khá cao tên là Thu Mai, mọi người cho rằng bạn đó và em ngang tài ngang sức, thậm chí còn nhỉnh hơn em chút xíu. Nhưng người đạt giải cao nhất lại là em?

 

Mai cũng là thành viên trong nhóm hát của em nên em biết được khả năng của Mai, em nghĩ là tối đó có thể sức khỏe của Mai không được tốt nên ở bài thứ hai là chủ lực của Mai thì mai thể hiện không đúng sức mình có nên mới vậy. Còn việc mọi người nói rằng Mai nhỉnh hơn em thì em không bác bỏ, nhưng em nghĩ rằng em có khả năng riêng của mình, em đã thể hiện tốt khả năng trong đêm diễn đó và em đã được công nhận.

 

Cảm ơn Phụng Loan rất nhiều!

 

Bài và ảnh: Phan Anh