Trinh nữ “dạy sex”

(Dân trí) - Cuốn sách dài 120.000 từ về “đề tài nhạy cảm” được viết bởi một nữ sinh ĐH Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người xem thường “trình độ chuyên môn” của tác giả vì dù đã có bạn trai nhưng cô vẫn chỉ là… trinh nữ!

Tuy nhiên một số học giả đang khuyến khích sáng kiến của cô tại đất nước nơi mà chuyện gần gũi giới tính vẫn được coi là một “điều cấm kỵ” trong giáo dục.

 

Sách…

 

Ý tưởng viết sách của Wang hình thành khi cô nhận thấy các bài viết về sex trình bày trong nhà trường quá khoa học, khô khan, nhàm chán.

 

“Tôi muốn viết những điều mà giới trẻ muốn đọc. Tôi cứ viết, chương này tới chương khác, và thật ngạc nhiên khi nhiều bạn học của tôi, thậm chí các giảng viên, cũng bắt đầu chờ đợi chương tiếp theo. Các bạn học của tôi sao chép chúng và chuyền tay nhau đọc, một số bản sao đã tìm đến các tỉnh khác”.

Wang Ji, sinh viên khoa báo chí trường ĐH đa quốc gia Guizhou (tỉnh Guizhou, Tây Nam Trung Quốc) đã dành một năm rưỡi để viết cuốn sách bìa hồng với tên gọi “Tài liệu màu hồng: Dạy bạn về sex”.

 

Với phong cách viết rất tự nhiên, sống động, không thể tìm thấy trong các sách giáo khoa, Wang Ji đề cập đến một loạt “điều cấm kỵ” như bạn tình internet, tình một đêm, bệnh hoa liễu và chuyện tình lãng mạn giữa sinh viên và giáo viên.

 

Tác giả đề xuất những người trẻ tuổi nên tìm đến thủ dâm để giải quyết sự thất bại về tình dục, và đưa ra lời khuyên xử lý vết thương lòng do phá thai cùng những hậu quả tâm sinh lý sau lần đầu “quan hệ”.

 

… đến blog 

 

Wang mở blog vào ngày 15/1 năm nay, đăng tải một số ý tưởng và các ghi chú phỏng vấn của cô. Blog đã được ghé thăm trên 420.000 lần.

 

Wang Ji: “Tôi muốn giúp đỡ những người bạn đồng lứa tìm hiểu thêm về sex một cách lành mạnh. Ban đầu tôi chỉ định thu thập một số kiến thức tình dục để giúp người bạn gái học ĐH vừa mới phá thai.  

 

Cả hai chúng tôi đều rất hoảng sợ và đau khổ trước số phận của sinh linh bé nhỏ, trước cảnh những thiết bị y tế lạnh lẽo dính máu. Sau đó tôi bắt đầu đọc các cuốn sách về tình dục…”

Quan điểm của Wang về tình dục và các ghi chú từ các cuộc phỏng vấn của cô với người bạn gái đã phá thai nhận được hàng ngàn lời bình, có cả thân thiện, khuyến khích và chỉ trích, hằn học.

 

Nhiều người hỏi cô đã có kinh nghiệm gì về tình dục. Họ nói làm sao một trinh nữ có thể giáo dục “chuyện ấy” cho giới trẻ Trung Quốc.

 

Câu trả lời của Wang là: “Nhiều bậc phụ huynh có kinh nghiệm tình dục phong phú không có năng lực như các nhà giáo dục giới tính. Những người hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng họ có thể dạy không?”.

 

Wang muốn cuốn sách của mình thật chân thành và thực tế. Cô đã thực hiện phỏng vấn với các chuyên gia, bác sĩ, sinh viên và dành nhiều thời gian thực hiện nghiên cứu tại các thư viện và trên internet để tăng độ tin cậy cho những quan điểm của mình.

 

Vượt qua dư luận

 

Khi bố của Wang nghe tin con gái đang định xuất bản một cuốn sách về tình dục, ông gọi bà ngoại cô tới và nói: “Ngăn con bé lại, đừng để nó làm mất mặt gia đình”.

 

Một số giảng viên và bạn học nghĩ rằng cô hẳn đã phải có rất nhiều kinh nghiệm về “chuyện ấy” cũng như nhiều bạn tình.

 

Wang rất buồn khi một trong những người bạn học mà cô rất tôn trọng đã đưa ra lời bình luận trên internet yêu cầu cô từ bỏ dự án và nói rằng cô sẽ rất khó có thể tìm chồng. Ngay cả bạn trai của Wang cũng không ủng hộ cô nhiều về cuốn sách này.

 

“Tôi không thấy có lý do gì khiến mình không thể lấy chồng chỉ vì một cuốn sách. Mọi người quá thành kiến trước một cô gái viết về tình dục” - Wang nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ sex là chuyện dơ bẩn. Tôi không khuyên người khác quan hệ bừa bãi nhưng tôi cũng nghĩ sẽ là sai lầm nếu quá bảo thủ”.

 

“Đây là một sự phát triển đầy ý nghĩa trong giáo dục giới tính ở Trung Quốc. Thật tuyệt khi thấy một sinh viên ĐH cố gắng giúp đỡ những người bạn đồng lứa của mình.

Cuốn sách là lời mời dành cho các nhà sư phạm và những người đồng lứa tham gia thảo luận về sex.

 

Những vấn đề về tình dục và xúc cảm của thanh niên đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ các nhà giáo dục giới tính” - GS. Hu Peicheng.

Tuy nhiên Wang cũng nhận được những ý kiến đồng tình.

 

Theo GS. Hu Peicheng, trưởng bộ môn tâm lý học trường ĐH Bắc Kinh, phó chủ tịch quản trị và tổng thư ký Hiệp hội tình dục học Trung Quốc:

 

Mặc dù cuốn sách của Wang Ji không chuyên nghiệp nhìn theo góc độ chuyên gia, nhưng quan điểm của cô được biểu lộ rất rõ ràng, và điều đó đáng trọng.

 

Cuốn sách cung cấp nhiều tin tức và lấp một lỗ hổng trên thị trường. Dự kiến sẽ được xuất bản trong nay mai bởi một nhà xuất bản tỉnh Jiangsu miền Đông Trung Quốc. 

 

Wang đã có kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình: không làm mẹ trước tuổi 25; không kết hôn trước tuổi 28; cố gắng không quan hệ tình dục trước khi kết hôn.

 

“Tôi hy vọng ngày nào đó, giáo dục giới tính tại Trung Quốc sẽ được tự nhiên như toán học và tính cách của người Trung Quốc vậy” - Wang Ji nói.

 

Phước Đại

Theo Xinhua