Trí nhớ của bạn bao nhiêu tuổi?

Bạn hãy trả lời 25 câu hỏi dưới đây. Câu nào trả lời được thì “tích” một cái nha!

1. Bạn có bao nhiêu cái nốt ruồi trên cơ thể?

2. Nắp hộp đựng đường nhà bạn màu gì?

3. Cái bát mà bạn hay dùng nhất màu gì và có hoa văn ra sao?

4. Bàn chải đánh răng của bạn có nhãn hiệu gì?

5. Lần bạn chụp ảnh gần đây nhất là bao giờ?

6. Kem đánh răng bạn dùng có nhãn hiệu gì?

7. Mua bóng đèn và giày thể thao thì mua ở đâu?

8. Ít nhất là 10 số điện thoại của người quen, bạn nhớ không?

9. Bạn đã ăn bao nhiêu cái kẹo cao su trong tuần này?

10. Lần gần nhất mà bạn xem hoạt hình Tom và Jerry là tập phim nào?

11. Trong tủ lạnh nhà bạn có bao nhiêu chai và cốc?

12. Chùm chìa khóa của bạn có chìa khóa mở những cái gì?

13. Bạn để hộp cà phê chính xác nơi đâu?

14. Bạn uống cốc nước đầu tiên trong ngày hôm nay là vào lúc nào?

15. Bạn mua bao nhiêu tờ báo mỗi tuần?

16. Địa chỉ chính xác của tiệm bánh mà bạn hay mua là ở đâu?

17. Đây là tờ báo thứ mấy bạn đọc trong tuần này?

18. Chứng minh thư của bạn số bao nhiêu?

19. Chương trình thời sự hôm qua nói về cái gì?

20. Bạn có bao nhiêu bộ quần áo chưa giặt?

21. Ngày sinh của người ngồi sau lưng bạn ở trong lớp là ngày nào?

22. Bộ phim hoạt hình mà bạn xem gần đây nhất là phim gì?

23. Lần bạn xem MTV gần đây nhất thì bài hát nào đứng thứ No.1?

24. Lần bạn gửi thư gần đây nhất là cho ai?

25. Bạn có bao nhiêu đĩa nhạc?


KẾT QUẢ NGAY ĐÂY! ĐẾM XEM NÀO:

* Từ 0 - 5 điều: Bạn vẫn còn trẻ lắm, vì trên thực tế thì những người trẻ thường phải tiếp thu quá nhiều nên cho dù trí nhớ tốt thì cũng chẳng nhớ được bao nhiêu thứ lặt vặt như trên đây.

* Từ 6 - 10 điều: Bạn đã bắt đầu “già” đi rồi, và bắt đầu trở nên... khó tính.

* Từ 11 - 15 điều: Này, đừng nói cho ai biết “tuổi trí nhớ” của bạn nhé. Bạn khá “già” và bắt đầu lọ mọ nhớ đủ thứ trên đời rồi đấy!

* Từ 16 - 25 điều: Trời ơi, trí nhớ của bạn làm bạn “già” cả người đi quá rồi! Bạn bắt đầu cố gắng nhớ tất cả mọi thứ lặt vặt trên đời hay sao? Hãy để cho “bộ nhớ” của bạn còn chỗ trống mà học hỏi và tiếp thu chứ, sao cái gì cũng nhét vào “kho” thế?

Theo Thu Hoà
Mực Tím