Trải lòng nữ sinh quay clip sex để... níu tình

Lần đầu tiên gặp mặt người yêu quen qua mạng, cô bé 18 tuổi đã sẵn sàng vào nhà nghỉ để “thỏa nỗi nhớ nhung”. Suốt hai năm sau đó, cô quay cuồng trong mối tình đầy nước mắt nhưng cũng không sao dứt ra được.

Yêu nhau qua mạng

 

Thời gian gần đây, những clip sex mà nhân vật chính là sinh viên, học sinh liên tục bị tung lên mạng khiến người ta không khỏi rùng mình, choáng váng khi nghĩ tới sự xuống cấp của một bộ phận giới trẻ buông thả, lệch lạc trong tình yêu, tình dục. Dường như, nhiều bạn trẻ hiện nay yêu quá bạo dạn, sẵn sàng thử nghiệm “sex”, coi sex như một cách khẳng định và minh chứng cho tình yêu.

 

Dù vậy, những bi kịch vì yêu đương mù quáng thường cũng bắt đầu từ sự chân thành đến thơ ngây và không biết bảo vệ mình ấy. Đáng tiếc thay, hầu hết, những nạn nhân trong tình yêu kiểu này là những nữ sinh nhẹ dạ.

 

“Em và anh ấy quen nhau qua chat ola (một mạng chat qua điện thoại- PV). Gần một năm yêu nhau qua điện thoại, mãi đến khi em đỗ Đại học, lên Hà Nội, chúng mới gặp và đưa tình yêu ra ngoài thế giới thực”, Hương Lan, cô gái sinh năm 91 bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện tình của mình bằng cái giọng não nề, trầm buồn. Cô bé xinh xắn, nụ cười ngây thơ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện mà em chia sẻ.

 
Trải lòng nữ sinh quay clip sex để... níu tình  - 1
Những lần cô bé từ chối “chuyện ấy” vì bận, hay vì mệt mỏi, anh ta lại mang những clip sex ra để dằn vặt, xúc xiểm cô đủ điều 
 

Lan kể, từ nhỏ bố mẹ em đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, để em cho bà nội chăm sóc. Cuộc sống của em đầy đủ, không thiếu một thứ gì, trừ sự quan tâm, săn sóc của người thân. Bà nội em đã già, lại không được tâm lý cho lắm. Lan chênh vênh bước vào tuổi dậy thì, chỉ có chiếc máy vi tính làm bạn. Em chập chững “khám phá” thế giới “tình yêu, tình dục” đầy bí ẩn qua mạng từ những năm lớp 9, lớp 10.

 

Lên lớp 11, Lan được bố mẹ sắm cho một chiếc điện thoại xịn. Em lân la tham gia mạng chat qua điện thoại, rồi quen và nhận lời yêu qua mạng một anh chàng mà em không biết mặt.

 

“Chúng em chấp nhận chỉ yêu nhau qua mạng. Ngay từ những ngày đầu nhận lời, em và anh đã thường xuyên chat những chuyện “tế nhị”. Không hiểu sao, qua điện thoại, em có thể không ngại ngần, không giấu diếm, còn anh thì rất mạnh mẽ và biết cách dẫn dắt.

 

Và chúng em hưởng ứng nhau một cách nhiệt tình. Bọn em thường xuyên trao đổi ảnh, gọi điện và yêu như thế, cho đến khi em đỗ đại học, lên Hà Nội thì gặp nhau”, Lan kể.

 

Lần đầu tiên gặp gỡ, Lan đã bất ngờ trước vẻ đẹp trai của người yêu. Chính cô bé mạnh dạn gợi ý vào nhà nghỉ. Người yêu của Lan, đang học hệ trung cấp một trường tại Hà Nội, tất nhiên không chối từ. Anh ta thậm chí còn tỏ ra rất sành sỏi, và từ đó, Lan trượt dài trong mối tình u mê.

 

“Chúng em cứ gặp nhau là nghĩ tới chuyện ấy. Tuần nào cũng hai, ba lần, thậm chí bốn lần. Em không thể dứt ra được khỏi nỗi nhớ anh, nỗi nhớ những lần gần gũi. Nhưng càng về sau, đòi hỏi của anh càng liên tục khiến em hoảng sợ.

 

Nhiều lần bận học, bài tập ngập đến cổ, nhưng em vẫn phải đến với anh. Nếu không, anh sẽ nghi ngờ, dằn vặt, thậm chí chửi bới em rất khủng khiếp, Lan bật khóc chia sẻ.

 

Quay clip sex để níu tình

 

Thời gian đầu yêu nhau trong ngọt ngào, chiều chuộng của Lan không kéo dài. Càng gần gũi, Lan càng nhận thấy sự cục cằn, thô lỗ đằng sau vẻ điển trai, điềm đạm của người yêu. Dù thế, cô bé vẫn yêu tha thiết.

 

Lan bộc bạch: “Em lúc nào cũng nơm nớp một cảm giác ghen tuông khó tả. Dù anh luôn nói yêu, và khẳng định chỉ ở bên em mới “có cảm giác”. Nhưng đến với nhau quá dễ dàng, em lại lo sợ anh sẽ thay lòng. Xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái xinh đẹp, chân dài vì anh thuộc loại gia đình khá giả, lại có vẻ ngoài quá ổn.

 

Còn em chẳng có gì, hình thức thì bình thường ngay cả cái nghìn vàng cũng trao cho anh mất rồi. Em hay ghen tuông, nghi ngờ, chính em cũng biết em dằn vặt anh quá nhiều về chuyện tin hay không tin. Nhưng hễ ở xa nhau, là em lại sợ”.

 

Cuối cùng, Lan nghĩ ra một cách “ghi dấu bằng chứng yêu đương” giữa hai đứa, đó là quay lại những lần quan hệ. Với chiếc điện thoại Nokia C3 đời mới, cô bé hồn nhiên đề nghị người yêu thử nghiệm. Anh ta tất nhiên không từ chối.

 

“Em chỉ có những clip đó để làm bằng thôi. Anh cũng hưởng ứng nhiệt tình, và còn copy ra máy, nói để khi nào nhớ em thì xem lại. Ban đầu, em rất hạnh phúc với ý nghĩ có thể khiến anh luôn nhớ tới em bằng cách đó. Hơn nữa, em còn coi đó như  kỉ vật không thể chối cãi của tình yêu”, Lan hồn nhiên cho biết.

 

Lan chỉ không thể ngờ, người yêu của mình càng ngày càng quá quắt. Những lần cô bé từ chối “chuyện ấy” vì bận, hay vì mệt mỏi, anh ta lại mang những clip đó ra để dằn vặt, xúc xiểm cô đủ điều. Những lúc thiếu tiền, anh ta lại năn nỉ cô cho mượn laptop, điện thoại đi “cắm tạm”.

 

Anh ta bảo, nếu không có, anh ta đành phải mang máy chứa “kỷ vật” ra tiệm cầm đồ thì không hay. Lan một mặt thương người yêu, một mặt sợ hãi những video riêng tư ấy bị rò rỉ ra ngoài giống như rất nhiều vụ trên mạng. Vậy là cô lại đau đớn phục tùng anh ta. Phục tùng mà lòng đầy hoài nghi, lo lắng.

 

Câu chuyện của Lan chỉ là một trong số rất nhiều những bi kịch nữ sinh dại khờ, coi chuyện quay clip chăn gối như một minh chứng của tình yêu, để níu kéo tình cảm của người yêu.

 

Không biết rồi đây quan hệ giữa Lan sẽ đi tới đâu. Chỉ biết rằng, cô sinh viên năm thứ hai cho dù đã và đang phải gánh chịu những áp lực tâm lý quá sức, vẫn tiếp tục thiêu thân vào mối tình đầy nước mắt và lo sợ ấy.

 

Theo Quỳnh Anh

Vietnamnet