Tớ là “con ông cháu cha”!

Không muốn mình được nhắc đến kèm cái bĩu môi: “Con ông cháu cha ấy mà”. Không muốn thua kém “cha, ông” của mình. Muốn được thể hiện mình là “con ông cháu cha” theo cái nghĩa đáng tự hào vì cũng có năng lực thực sự…

Đó là lý do để rất nhiều bạn trẻ là “con ông cháu cha” đang quyết tâm bằng mấy lần người khác để thể hiện khả năng của mình.

 

Hoàng học lớp 12 một trường danh giá nhất nhì Hà Nội, con của một Bộ trưởng một bộ. 12 năm liền cậu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Giải thành phố, quốc gia Hoàng đều có cả. Nhưng cứ biết đến cái “gốc gác” của Hoàng, bố làm chỗ này, bác làm chỗ kia thì mọi người đều bĩu môi ngay mà không cần suy xét: “Lại chạy chọt điểm chác chứ gì”.

 

Nhưng có ai biết rằng, để có được thành tích như thế, để có được giải nọ giải kia, Hoàng đã phải học “quên ăn quên ngủ” thế nào. Nhìn kho sách nâng cao của bạn ấy xem, cứ gọi là super “choáng” nhé.

 

Linh cũng là một teen lớp 12 có gia đình “hoành tráng” kiểu “đại gia” và bố mẹ quen biết cũng rất rộng. Bố mẹ có thể chu cấp cho Linh sang Anh du học từ cấp 2 nhưng cô bạn đã gạt đi. Lớp 10, Linh thi đỗ vào một lớp chuyên và từ đó luôn đứng đầu lớp trong các bảng tổng kết cuối năm.

 

Năm vừa rồi, Linh còn thi đỗ 2 suất học bổng 50% và 75% của hai trường Trung học ở Anh nhưng cô bạn vẫn từ chối đi du học. Linh tâm sự: “Tôi sẽ đi khi thực sự sẵn sàng”.

 

Nhung thì lại quyết tâm sẽ có thể đi du học bằng học bổng toàn phần để không phải nhờ đến bố mẹ. Nhung đâm đầu vào SAT với TOEFL. Lần nào bạn bè cũng phải choáng vì những quyển sách luôn luôn khác nhau nhưng lúc nào cũng dầy cồm cộp. Lại còn thêm cả quyển từ điển to uỳnh nữa. Trông Nhung đi học túi to túi bé, túi sách vở học chính túi để học thêm... Bạn ấy đang có những kế hoạch rất rõ ràng để biến quyết tâm thành hiện thực.

 

Mà không phải những cậu ấm cô chiêu này chỉ lao đầu vào học hành đâu nhé.  

 

Hoàng, cậu bạn ở trên, rất năng nổ tham gia các hoạt động ở trường. Cậu là bí thư lớp, thành viên tuyển bóng rổ mấy năm liền.

 

Lan, 16 tuổi, Hà Nội - con một bác cũng oai oai. Nhưng cô bạn lại thẳng thừng từ chối viện trợ từ bố mẹ để tự kiếm “xiền”. Hiện giờ, Lan đang tham gia cộng tác cho một vài tờ báo dành cho tuổi teen ở Hà Nội và làm tình nguyện ở một làng trẻ em. Đáng chú ý là nàng vẫn giữ kết quả học tập ở lớp cực tốt - thứ 2 lớp và học sinh giỏi toàn diện.

 

Trang - lớp 11, năng động, học hành thuộc hàng “tanh tưởi”. Bạn tham gia xây dựng một câu lạc bộ cheer leader rất thành công.

 

Và còn rất nhiều teen “con ông cháu cha” đang nỗ lực để khẳng định mình như thế. Vì thế, đừng nhìn nhận ai hay bất cứ cái gì bằng con mắt định kiến phiến diện, bạn nhé!

 

Theo Ngọc Dung
Kênh 14.vn