Tình yêu bạn trẻ mùa World Cup

(Dân trí) - Khi mà toàn thế giới đang hòa chung một thứ "ngôn ngữ” là bóng đá thì cũng là lúc tình yêu của các bạn trẻ nếm trải nhiều cung bậc thú vị...

Ấm ức vì... World Cup 

“Em ơi để nó thoải mái chút đi. World Cup bốn năm mới diễn ra một lần mà mỗi lần như thế thì lại có các “anh tài” khác nhau. Cuộc vui chỉ diễn ra trong vòng 30 ngày thôi. Phải đợi 1.460 ngày mới có kỳ World Cup tiếp theo”. Trên đây là lời khuyên mà  Đ.H (nhân viên một cửa hàng mỹ phẩm trên đường Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được từ anh bạn thân của người yêu. Dù khá là thông cảm với chàng nhưng cô nàng vẫn vô cùng bức xúc vì có cảm giác bị bỏ rơi trong những ngày World Cup diễn ra.

Không chỉ Đ.H mà rất nhiều bạn gái khác cũng mang ấm ức trong lòng vì các chàng chỉ “dính” chặt lấy cái tivi. Trên nhiều diễn đàn trực tuyến, chị em thi nhau kể tội các chàng. Mà đa số chỉ vì các chàng quên béng mất lịch hẹn hoặc ngồi bên cạnh nàng lại thao thao bất tuyệt kể về bóng đá. Có chàng vì quá say sưa xem bóng đá mà quên cả ngày kỉ niệm tình yêu.

Không đến nỗi “ghét lây” World Cup, có những bạn gái chọn cách “né” World Cup để người yêu được thoải mái xem bóng đá. Bạn Hương Giang (SV năm 2, khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chọn cách về quê để cho chàng thả sức “Oh Africa!” vì theo cô nàng thì: “Để cho anh ấy thoải mái tụ tập bạn bè xem World Cup. Thời gian này mình dành trọn cho gia đình, bạn bè. Thỉnh thoảng cả hai cũng phải đổi gió chứ.”

Hòa mình cùng World Cup

Nếu như có những bạn gái ghét cay ghét đắng mùa World Cup thì đối với một số bạn, đây không chỉ là mùa thể hiện tình yêu của các fan hâm mộ trái bóng tròn mà còn là cơ hội để thắt chặt thêm tình cảm với “ai kia”.

Tình yêu bạn trẻ mùa World Cup - 1
Đôi bạn trẻ này cùng xem và bình luận về trận thi đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Slovenia tối 23/6 vừa qua. (Ảnh: Phương Nhung)

Trên một diễn đàn về thể thao, một bạn nữ kể rằng bạn đã mua tặng người yêu một chiếc đồng hồ báo thức có hình linh vật Zakumi của World Cup lần này: “Chiếc đồng hồ đó sẽ reo lên đúng 11h tối, cũng là giờ giới nghiêm mình “ra lệnh” anh ấy phải tuân theo nhằm bảo vệ sức khỏe. Tuy hơi khó chịu trước biện pháp này của mình nhưng vì chiếc đồng hồ Zakumi quá dễ thương nên rồi anh ấy cũng đã dần hiểu cho mình”.

Bạn nữ này cũng chu đáo chuẩn bị các món ăn cho người yêu thức xem bóng đá. Cô bạn cũng hay gợi ý người yêu rủ bạn bè cùng thưởng thức những trận bóng đá lúc 6h30 chiều. “Tuy công đoạn dọn dẹp sau đó có mệt thật, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp anh ấy dành cho mình, mình vẫn thầm cảm ơn World Cup vì đã mang hai đứa chúng mình xích lại gần nhau hơn!” - bạn này viết.

Bạn nam Hồ Viết Thịnh (SV năm 3, Khoa Báo chí, HV Báo chí và Tuyên truyền) tiết lộ cho các bạn gái một “bí kíp” ghi điểm với người yêu trong mùa World Cup: “Bạn gái không nên vì bị bạn trai bỏ bê, thiếu quan tâm mình trong mùa World Cup mà cũng “lảng đi” cho biết tay. Nên có những chia sẻ gần gũi, đơn giản như chuẩn bị cho bạn trai một số đồ ăn, hoặc tuyệt vời hơn nữa là có thể xem cùng bạn trai mình. Biết đâu sau đó, các nàng cũng trở thành fan của môn thể thao vua ấy chứ. Sẽ thật là “nhẫn tâm” nếu chị em kiên quyết không chịu “buông” anh em trong những ngày sống trong bóng đá này”.

Phương Nhung