Tiết lộ về “chị Kính Hồng” Quỳnh Anh

(Dân trí) - Rất dễ dàng để nhận ra Quỳnh Anh ở chốn đông người bởi chất giọng đặc biệt và lối nói chuyện rất dễ thương của cô nàng MC “Chúc bé ngủ ngon” vừa bước sang tuổi 20.

Gặp Quỳnh Anh sau buổi quay chương trình của mình, cô vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng dù đã trải qua 3 tiếng đồng hồ liên tục nói và nói. “Nói nhiều là “đặc thù” dễ nhận thấy nhất của em mà”, cô cười lí lắc.

 

10 năm liền đứng trên sân khấu

 

“Ban đầu, khi mới dẫn chương trình Chúc bé ngủ ngon điều em băn khoăn nhất là làm thế nào để “vượt qua” dấu ấn của chị Thanh Vân. Vì vậy nên khoảng 40 phần đầu tiên, ai cũng chê là em dẫn quá thiếu tự nhiên, cứng và diễn quá nhiều. Dần dần thì em đã nhận ra mình phải làm gì, đó là không cần phải cố gắng vượt qua hay gồng mình sao cho giống chị ấy, và quan trọng là phải “thả” được hồn mình vào đấy và tạo được cá tính riêng.

Từ đó em dẫn chương trình như thể em đang kể chuyện cho đứa cháu mới 2 tuổi của mình. Quả nhiên những lời chê bai… giảm dần. Hơn nữa, em có nhiều kinh nghiệm và niềm đam mê đặc biệt với việc… nói mà”, cô cười.

 

Dù không nói kỹ hơn, nhưng rõ ràng kinh nghiệm 10 năm tham gia thi kể chuyện, dẫn chương trình, giới thiệu sách… từ cấp phường, quận, thành phố, rồi đến miền bắc và đạt được rất nhiều giải thưởng và đặc biệt là đã góp phần nuôi dưỡng đam mê và trau dồi cho Quỳnh Anh rất nhiều kỹ năng cũng như niềm yêu thích được đứng trên sân khấu. Ai đã từng gặp Quỳnh Anh một lần có lẽ sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ trong lối trò chuyện rất dễ thương và cuốn hút của cô. Không màu mè, kiểu cách nhưng sâu lắng và rất thật.

 

Tiết lộ về “chị Kính Hồng” Quỳnh Anh  - 1
 Quỳnh Anh (ngoài cùng, hàng dưới) cùng các thí sinh tham dự cuộc thi Phụ Nữ Thế kỷ 21- 2007

 

Nhưng đến với “Chúc bé ngủ ngon” một cách rất tình cờ

 

“Thật ra thì rất nhiều những thành công của em đều mang dấu ấn của sự tình cờ. Một người bạn quen biết đã gọi điện cho em khi đoàn tổ chức tìm kiếm chị Kính Hồng bởi vì người đó đã biết em qua những đợt em dẫn chương trình hoặc thi hùng biện ở trường. Em đến thử casting chỉ với tâm lý “thử… cho biết” chứ hoàn toàn không hi vọng sẽ đỗ, dù lúc chơi với cháu em, em vẫn ước mơ được làm chị Kính Hồng để kể chuyện cho các bé nghe. Em yêu trẻ con lắm mà”.

 

Dù chỉ là tình cờ, nhưng sau khi tham gia phỏng vấn và dự tiếp 3 vòng thi cô đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn. Và nhất là vượt qua một cách “tuyệt đối” ở “vòng thi đặc biệt” với các giám khảo là các bé làm cùng chương trình.

“Lúc nhận được điện thoại báo rằng mình sẽ đảm nhận vai chị Kính Hồng, em đã hét rất to khiến người đi đường cứ ngoái lại nhìn, ngại.” Trong sáng và hồn nhiên cũng là một điểm dễ nhận thấy nữa ở Quỳnh Anh, và điều đó giúp cô “hoá thân” vào những câu chuyện dành cho trẻ một cách sâu lắng hơn.

 

Và người phụ nữ thân thiện của phụ nữ thế kỷ 21

 

“Đó vẫn như là một giấc mơ anh ạ. Khi đó em mới 18 tuổi, hồn nhiên, trẻ con và còn rất nhiều bỡ ngỡ trong cuộc sống. Em đăng ký cuộc thi này lại là một sự tình cờ khác nữa. Khi đứng trước 800 bạn thí sinh khác, những người thực sự nổi bật, tài năng… thú thật là em không nghĩ rằng mình sẽ lọt vào top 100 chứ đừng nói là top 24. Nhưng không ngờ em lại lọt vào top 12 người đêm chung kết. Rồi khi được nhận giải “Người phụ nữ thân thiện” em gần như ngã quỵ xuống sàn vì sung sướng và bất ngờ”.

 

Tiết lộ về “chị Kính Hồng” Quỳnh Anh  - 2
 Quỳnh Anh đã trở thành "chị Kính Hồng" thân quen của các khán giả chương trình Chúc bé ngủ ngon

 

Cuộc thi đó mang lại cho cô gái trẻ nhiều bạn bè, niềm vui, sự chín chắn nhưng mang lại không ít những nỗi buồn. Cô đã phải học cách chống lại những rắc rối của một người “nổi tiếng”. Có nhiều người nhận ra mình trên đường hơn, bị chú ý nhiều hơn… “Có khá nhiều comment gửi về nói rằng Quỳnh Anh làm sao xứng đáng lọt vào top 24? Rồi bảo rằng giải “Người phụ nữ thân thiện” của em là không xứng đáng. Ban đầu nó khiến em bị sốc, buồn bã, thậm chí không muốn ra đường.

Nhưng rồi chính mẹ em đã giúp em lấy lại cân bằng trong cuộc sống, giúp em đứng vững trước dư luận, và tìm lại được niềm tin vào chính bản thân mình… Từ đó em tự tin và vững vàng hơn nhiều để vượt qua dư luận đấy”.

 

 

Đôi nét về Quỳnh Anh

 

- Là MC Chương trình “Chúc bé ngủ ngon”

- Đạt danh hiệu Người phụ nữ thân thiện cuộc thi Phụ nữ thế kỉ 21 năm 2007.

- Giải nhất cuộc thi tìm kiếm MC truyền hình Mekool.

- Giải 3 cuộc thi tiếng Anh My voice trường Đại học Ngoại Thương năm 2006.

- Người dẫn chuyện xuất sắc nhất 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2001...

 

 

Nguyên Phan