Thủ khoa ĐH cũng là fan cuồng của Suju

Những tưởng "ham chơi" không thể có trong từ điển của các thủ khoa ĐH nhưng thời thế thay đổi, có thủ khoa dành trọn vẹn các tối cuối tuần xem phim trên Star Movies, đam mê game online hay là fan cuồng nhiệt của Suju...

Từ lới hứa thủ khoa, đến những thủ khoa "Rạch giời rơi xuống"

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà - thủ khoa khối D ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế là một tấm gương của sự tự lập. Là teen Đông Hà, Quảng Trị, Hà vào Huế học từ đầu năm lớp 10 khi đỗ vào trường Quốc Học Huế.

 

Hà yêu thích con số 13 xui xẻo - vì nhiều lần đi thi đạt giải với số báo danh 13, và còn một lý do đặc biệt, cô bạn là fan của 13 anh chàng Suju. Ở trọ một mình nên Hà cũng có sở thích nấu nướng chiêu đãi bạn bè. Cô nàng cũng tự hào mình có khả năng sửa chữa một số máy móc đơn giản và đã miễn nhiễm với nỗi sợ chuột.

 
Đặng Vũ Thùy Linh
 

Đặng Vũ Thùy Linh, thủ khoa khối D1, ĐH Luật Hà Nội vốn là lớp trưởng ở THPT Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội. Cấp 2 học chuyên Văn, khi thi đỗ vào cấp 3 chuyên Ngoại ngữ, Linh rất sốc khi bài kiểm tra chất lượng điểm kém gần nhất lớp.

 

Mất 1, 2 tuần khóc ròng và nghĩ mình lựa chọn sai lầm. Đến khoảng giữa lớp 10, Linh mới cảm thấy tương đối tự tin về khả năng bắt kịp trình độ tiếng Anh với các bạn. Là lớp trưởng hai năm liền, Linh trau dồi được khá nhiều về khả năng tổ chức sự kiện, sắp xếp thời gian, thuyết trình, làm việc nhóm...

 

Đầu lớp 12, Linh xin nghỉ... lớp trưởng để tập trung học. Cô giáo đồng ý cho nghỉ, nhưng phải hứa với các bạn sẽ đạt... thủ khoa. Gần kỳ thi ĐH, có đôi lúc Linh nghĩ kiểu AQ: "Kệ, mình không đạt được thủ khoa chắc cũng không ai trách". Nhưng rồi sức nặng của một lời hứa khiến Linh cố gắng nhiều hơn...

 

Còn Nguyễn Kim Phượng, thủ khoa ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh lại khiến bố mẹ và thầy cô bất ngờ khi đạt điểm tuyệt đối khối B. Tối nào Phượng cũng nghe nhạc, chơi game online rồi nhất định... đi ngủ trước 9h tối.

 

Bí quyết ở chỗ, Phượng thường chọn những game rèn luyện khả năng tư duy, kiến thức, giải Toán, học tiếng Anh qua trò chơi. Chỉ dành khoảng 40% thời gian cho việc học, đến tận lớp 12, do bố mẹ yêu cầu, Phượng mới chịu đi học thêm.

 

Là cựu học sinh THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, Phan Thị Thu Trang - thủ khoa ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm nay - từng bỏ  lỡ chuyến tàu ĐH năm ngoái do yếu tố tâm lý thi cử. Năm nay, bố mẹ cho Trang cơ hội cuối cùng thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế đồ hoạ.

 

Trang đã bị sốc khi thi trượt ĐH cách đây 1 năm. Trải qua 1 tháng cực kỳ trì trệ, cuối cùng, chính vòng tay của gia đình đã giúp Trang quyết tâm thi lại. Đi học cùng các em nhỏ tuổi hơn khi bạn bè đã nhập trường mới, ban đầu Trang thấy khá bơ vơ và ngại ngùng. Nhưng rồi thất bại khiến cô bạn cảm thấy mình mạnh mẽ và quyết tâm nhiều hơn.

 
Những ước mơ không hề viển vông
 

Những ước mơ không hề viển vông

 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hầu như các thủ khoa vừa học vừa chơi đều không ghi danh trong các kỳ thi học sinh giỏi, mặc dù các bạn đều thuộc lớp chuyên, lớp chọn. Thùy Linh (thủ khoa ĐH Luật) chia sẻ rằng sợ nhất là không khí trong lớp những lúc gần kỳ thi.

 

Ai cũng học hành mệt mỏi, giờ ra chơi chỉ còn sức gục mặt xuống bàn ngủ, động vào nhau là khó chịu, cáu gắt. Sự căng thẳng đó đã lãng phí nhiều khoảnh khắc đẹp khi còn học bên nhau.

 

Ngọc Hà (thủ khoa ĐH NN - ĐH Huế) thấy thương các bạn đi thi, vì sau khi bỏ rất nhiều công sức cho các kỳ thi như vậy, khi quay lại thi ĐH sẽ rất vất vả và đuối sức. Tương lai hiện lên trong mắt các thủ khoa này cũng khá sáng rõ, không hề có sự bối rối về nghề nghiệp, có cả những phép tính kỹ lưỡng về xu hướng phát triển của xã hội.

 

Kim Phượng từng mơ ước làm cô giáo, nhưng rồi Phượng thấy ở Đà Lạt có nhiều thầy cô dạy giỏi, chỉ thiếu bác sĩ răng hàm mặt. Không thích đi học ở nước ngoài, Phượng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về quê hương mở phòng khám nha khoa.

 

Đột nhiên trở thành "sao" trong mắt bạn bè, cô bạn cá tính này cho rằng hào quang vây quanh một thủ khoa cũng rất nguy hiểm. Phát biểu trong các buổi trao thưởng, hầu hết các ý Phượng nói đều là người khác thêm thắt vào để xây dựng hình mẫu lý tưởng, Phượng không được phát biểu ý kiến thật sự của mình.

 
Ngoài giờ cày cuốc, thủ khoa đang học những gì?
 

Ngoài giờ cày cuốc, thủ khoa đang học những gì?

 

Hotgirl Hà Lade thì được biết đến là tam khoa của ĐH Văn hoá Hà Nội, đạt điểm cao nhất khoa Đạo diễn sự kiện. Hà thi khối N3, gồm 2 môn Văn, Thuyết trình và Năng khiếu (Hà thi hát). Đề thi Đại học năm nay có một câu Hà rất tâm đắc: "Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu".

 

Đó là lý do tập tành viết văn từ năm 15, 16 tuổi, nhưng sắp tới đây, Hà mới ra mắt tập truyện ngắn đầu tay. Đó là những sáng tác nhẹ nhàng về cuộc sống, tình bạn, sâu lắng với cái kết mở.

 

Cấp 1 theo học đàn oóc và piano, điều tiếc nuối nhất của Kim Phượng đến giờ là bỏ học đàn. Có chung niềm đam mê âm nhạc là Thùy Linh (ĐH Luật) và hotgirl Hà Lade. Hà Lade còn tập cả guitar vì muốn trải nghiệm cảm giác bấm phím cây đàn mộc mạc đó sẽ ra sao.

 

Với Thùy Linh, sở thích đặc biệt là xem các chương trình truyền hình thực tế và phim nước ngoài bằng tiếng Anh để học cách giao tiếp tiếng Anh đời thường. Hè năm ngoái, có cơ hội tham gia trại Hè tại Mỹ, Linh nhận thấy họ nói rất nhiều từ ngữ, thành ngữ trong phim và Linh cảm thấy khá linh hoạt khi giao tiếp. Linh cũng từng tham gia hoạt động tình nguyện nấu ăn và tăng suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Xanh Pôn.

 

Những ngày ôn thi ĐH quá mệt mỏi và căng thẳng, Thu Trang thường tự làm tươi mới cảm xúc của mình bằng đồ handmade: Thiệp 3D, thiệp nổi, hộp quà để tặng bạn bè.

 

Mỗi thủ khoa "ham chơi" đang say mê hiện thực hóa ước mơ từ thuở bé và những dự định của tương lai trong chặng nghỉ tạm thời này. Họ không cho phép mình dừng lại, vì bản thân họ không thấy mình tìm thấy niềm vui ở sự hưởng thụ, và cũng vì "đã trót mang danh thủ khoa", phải làm gì đó để lại cho đời...

 

Điểm số trong mắt các thủ khoa

 

Phan Thị Thu Trang - Thủ khoa ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, HN: Trong kỳ thi ĐH, nửa điểm có thể quyết định tất cả. Thiếu nửa điểm, mình không thể trở thành thủ khoa. Thiếu nửa điểm, người đỗ người trượt ĐH.

 

Nhưng trong cuộc sống, điểm số không phải là thước đo giá trị một con người. Mình có nhiều người bạn học không giỏi, nhưng sống rất "chất" và có nhiều cách khác để trang bị cho mình những bài học vào đời.

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thủ khoa khối D ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế: Đường học rất dài, đã có ai đi hết đường học để biết giá trị cuối cùng của điểm số? Nhiều bạn không thật chăm chỉ trong mắt mọi người nhưng lại đạt thành tích cao, do họ học đúng cách. Hà thích phân bố thời gian vừa học vừa chơi, vì ở một mình mà học suốt thì có lẽ... điên mất!

 

Nguyễn Kim Phượng - Thủ khoa ĐH Y Dược TP.HCM: Phượng không nghĩ mình đỗ thủ khoa, vì khi làm bài xong, do tính bất cẩn nên Phượng cứ nghi ngờ mình làm sai ở đâu đó. Em gái Phượng cũng rất lo lắng, và bắt đầu cảm thấy áp lực, vì sợ sau này thi ĐH, mọi người sẽ so sánh với chị. Trên thực tế, sức ép học tập, thi cử khiến nhiều bạn đánh mất tuổi thơ ý nghĩa của mình.

 

Đặng Vũ Thùy Linh - Thủ khoa khối D1, Đại học Luật Hà Nội: Nhiều người có bảng điểm rất đẹp nhưng chưa làm được gì cho xã hội. Linh rất hâm mộ một chị cựu chủ tịch CLB Tiếng Anh của trường.

 

Linh không biết học lực của chị, nhưng những hoạt động tình nguyện của chị thì đã làm nên thương hiệu của trường CNN. Chính vì thế, trong bài văn thần tượng của kỳ thi ĐH, Linh đã viết về Bill Gates, không phải vì ông quá giỏi hay quá giàu, mà vì ông có tấm lòng nhân ái.

 

Bùi Thanh Hà (Hà Lade) - Thủ khoa khoa Đạo diễn sự kiện - ĐH Văn hóa Hà Nội: Sự cố báo sai điểm thi tốt nghiệp xuất phát từ những lời nói vô thưởng vô phạt với cô bạn qua điện thoại khiến Hà bị sốc.

 

Mẹ Hà dạy tại trường ĐH Văn hóa, nên nhiều teen đặt dấu chấm hỏi khi mình thi vào chính trường này. Trong thâm tâm Hà nghĩ, mẹ là giáo viên tại trường thì mình càng phải cố gắng. Kết quả thi không tốt sẽ càng ảnh hưởng đến uy tín của bố mẹ.

 

Chính sức ép của dư luận khiến ước mơ thi vào khoa Thiết kế Thời trang - ĐH Mỹ thuật Công nghiệp của Hà đành gác lại. Hà tự nhủ mình bắt buộc phải đỗ đại học, để chứng minh mình không phải là hotgirl chỉ có vẻ bề ngoài. Còn thi MTCN, 1 chọi 40, cạnh tranh cực lớn nên sẽ rủi ro hơn nhiều.

 

Theo Diệu Ngân - Minh Ngọc

Hoa học trò