Theo tình tình chạy, “phớt tình” tình theo…

Tối trước khi đi ngủ em lại nghĩ về hắn. Nhưng có vẻ hắn không còn thích em mà thích nhỏ bạn thân của em. Em phải làm sao để không còn thích và nhớ hắn nữa ạ.

Đầu năm có một tên thích em và xin làm quen. Nhưng em đã từ chối. Nhưng không hiểu sao gần đây em có cảm giác rằng mình đã thích hắn rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn nói chuyện hay đùa giỡn với các bạn gái mà không phải là em, em thấy buồn buồn.

 

Tối trước khi đi ngủ em lại nghĩ về hắn. Nhưng có vẻ hắn không còn thích em mà thích nhỏ bạn thân của em. Em phải làm sao để không còn thích và nhớ hắn nữa ạ. (Pé Ngốc, TP.HCM)

 

Trường hợp của em là minh chứng rõ rệt cho câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” đây mà! Làm sao để không thích và nhớ người ta nữa ư? Đơn giản thôi, không nhìn, không gặp, không nói chuyện, không thăm facebook, không cố tình gặp gỡ nhau nữa.

 

Tập trung vào những sở thích của bản thân, quen biết những bạn bè mới, biết đâu trong số đó có người khiến em rung rinh hơn hắn thì sao? Nếu em cảm thấy những điều này quá sức thì bên cạnh thời gian học tập hãy dành ra một ít thời gian để “tấn công” hắn theo kiểu “tớ thích thì tớ nói”, biết đâu trái tim hắn vẫn còn trống và vẫn dành tình cảm cho em thì sao?

 

Chúc em vẹn toàn cả việc học và việc “thương thương nhớ nhớ” ấy nhé!

 
Theo tình tình chạy, “phớt tình” tình theo…
 

Em có quen biết với một người chú. Chú ấy đã có gia đình và cuộc sống của chú rất ổn định.Vì chú ấy làm việc gần nhà em nên em và chú ấy có trò chuyện sơ qua. Em rất ngưỡng mộ chú vì lúc trước cuộc sống của chú rất vất vả.

 

Chú phải nổ lực rất nhiều mới được sung túc như ngày nay. Chú cũng khuyên em nên cố gắng học tập để mai này được sung sướng. Chú tốt với tất cả mọi người. Nhưng chú thường nạp tiền điện thoại bằng cách chuyển khoản cho em khiến em không thể từ chối.

 

Em đã khéo léo cảm ơn và nói mình không thích như vậy. Nhưng chú vẫn tiếp diễn "lòng tốt" đó. Em rất khó xử và không biết nên cư xử thế nào cho tế nhị để chú hiểu. Giúp em với. (Ngọc Lan, TPHCM)

 

Qua những lời tâm sự của em chúng tôi cảm nhận rằng em là một người có tính tình khá dễ thương, có thể tạo được thiện cảm cho người khác trong giao tiếp và quả thực là chúng tôi cũng có thiện cảm với em khá nhiều khi cùng em xử lý tình huống này.

 

Thông thường, nếu mình yêu quý ai đó mình rất muốn dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất thông qua các hình thức như: thương yêu hơn, ưu ái hơn hoặc thường xuyên tặng quà cho họ. Tuy nhiên, cũng tùy trường hợp mà cái sự yêu quý ấy cần được nhìn nhận một cách hết sức tỉnh táo để tránh những hiểu lầm không nên có.

 

Với trường hợp của em, em hãy cảm ơn chú ấy và nói là điện thoại em đã có ba mẹ nạp tiền đủ dùng rồi, nếu chú nạp thêm thì khi ba mẹ kiểm tra thấy dư ra một khoản như vậy, em không biết giải thích như thế nào.

 

Nếu chú ấy vẫn tiếp diễn việc nạp cạc điện thoại, em hãy kiểm tra và gửi lại chú ấy khoản tiền mà chú đã nạp cho em.

 

Hy vọng, với động thái dứt khoát nhưng nhẹ nhàng và rõ ràng của em, chú ấy sẽ hiểu em đang khó xử và sẽ ngừng làm nhà tài trợ không được hoan nghênh kia lại.

 

Em đã lấy chồng được ba năm nhưng sao em vễn cứ nhớ đến người yêu cũ. Tình cảm của em với chồng không được tốt, anh chỉ biết lo lắng cho gia đình anh còn gia đình em thì anh không hề quan tâm.

 

Em có ý định quay lại với người yêu cũ nhưng anh ấy không đồng ý vì sợ em sẽ phải gặp chuyện khó giải quyết nhưng anh có nói nếu em cần gì ảnh có thể giúp được thì sẽ giúp. Anh nói vậy có phải là anh còn tình cảm với em phải không? Bây giờ em sẽ phải làm thế nào? Em cám ơn…(Kimgau, Kiên Giang)

 

Đầu tiên chúc em có sức khỏe dồi dào để có thể chèo chống con thuyền gia đình đang trong lúc sóng to gió lớn này nhé! Chỉ cần một cái gật đầu, một đám cưới là mỗi người đã bước vào cánh cửa hôn nhân với gia tài duy nhất là tình yêu.

 

Thế nên, tình yêu nồng sâu sắc hay hời hợt là một nhân tố rất quan trọng, tạo nên nền móng vững chắc hay lỏng lẻo cho hôn nhân. Em và chồng đến với nhau trong tâm trạng là em vẫn nhớ về người xưa, như thế thì làm sao em toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình hạnh phúc, hai bên nội ngoại được?

 

“Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm” là câu mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng nên thuộc nằm lòng, em chưa làm hết sức mình cho tổ ấm thì làm sao có thể trách chồng mình được?

 

Đó là điều đầu tiên chúng tôi muốn em hiểu để nếu có bước vào cuộc hôn nhân mới, thì đó cũng sẽ là cuộc hôn nhân theo đúng lý tưởng “yêu nhau quá nên muốn cưới” và em chăm chút hơn cho gia đình mình nữa.

 

Tiếp theo, cuộc hôn nhân của em còn có thể cứu vãn được nhưng em đã manh nha ý định quay lại với người yêu cũ và người yêu cũ của em sẵn lòng giúp em mọi chuyện, trừ việc quay lại với em.

 

Điều này chỉ chứng tỏ rằng người yêu cũ của em là một người tốt và vẫn còn những tình cảm tốt đẹp dành cho em, nhưng đó có phải là tình yêu hay không thì chưa chắc. Tình cảm con người vốn rất phức tạp, thế nên em đừng coi người yêu cũ của em là cái phao cứu sinh của mình trong lúc này.

 

Chính em mới là người giải quyết mọi việc. Hãy chung tay cùng chồng giải quyết những vướng mắc gia đình bằng những cuộc nói chuyện thẳng thắn và trách nhiệm với nhau. Nếu không dung hòa và không thể sống cùng nhau được thì hãy ly hôn. Cuộc sống sau ly hôn là của em, em đến với ai lúc đó là do trái tim em mách bảo.

 

Chúc em mau chóng tìm lại hạnh phúc gia đình nhé!

 

Thạc sĩ tâm lí Trang Nhung tư vấn

 

Theo Mực Tím