Thanh Trúc - không là “cô chiêu”…

(Dân trí) - Dù nhà có điều kiện, bản thân là một cô gái tạm được gọi là thành đạt, nhưng Thanh Trúc không sa vào con đường của những cậu ấm cô chiêu, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ.

Sở hữu một khuôn mặt đẹp quí phái và đài các, một chiều cao đủ để các bạn gái khác mong ước, nhưng Trúc vẫn cho rằng mình vẫn chưa “đủ tiêu chuẩn” để trở thành “hotgirl” dù chỉ với vẻ bề ngoài. Cô gái trẻ này khiến người đối diện ngạc nhiên về “độ chín” trong suy nghĩ của mình, về những trải nghiệm của chính bản thân cô, và cả bởi sự tinh tế chắt lọc kinh nghiệm sống nữa.

Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 1


Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 2

Thanh Trúc từng là một gương mặt quen thuộc của cuộc thi Miss Audition 2006

Khi còn là cô học trò ở trường Marie Curie, Trúc cũng hào hứng tham gia vào những hoạt động sôi nổi của trường, cũng là gương mặt mẫu ảnh xuất hiện nhan nhản trên các báo một thời gian dài, đăng kí tham gia những cuộc thi dành cho teen, nhưng rồi đột nhiên Trúc “biến mất”. Mọi sự tò mò về cô gái có nụ cười rất khả ái này chỉ còn là dấu chấm hỏi to đùng trong lòng những bạn trẻ yêu quí cô.

 

Chia sẻ về việc đột nhiên “biến mất”, Trúc cho biết, thật ra cô không “biến mất”, chỉ là đến một thời điểm nào đó, cô nhận ra những điều mình đang theo đuổi chỉ là sự “nhất thời”, không mang lại ý nghĩa đủ quan trọng cho cả đời của mình. Mà Trúc thì muốn ghi dấu ấn thực sự để ít ra là có thể hài lòng với chính những điều mình đã làm.

 

Chia sẻ về cuộc thi Miss Audition mà cô từng tham gia, Trúc trầm ngâm: “Những cuộc thi bây giờ không còn đơn thuần là những cuộc thi nữa. Ngoài sự cạnh tranh ngấm ngầm, nó còn có cả những mặt trái khác mà chỉ có người trong cuộc mới biết”. Trúc thú nhận cô ít nhiều có bị sứt mẻ lòng tin khi phát hiện ra điều đó, nhưng cũng nhờ điều ấy mà Trúc đã học được cách để đối diện với những điều không hay một cách khéo léo và khôn ngoan hơn. 

 

Trong quãng thời gian dài “ẩn dật”, Trúc đã kịp dung nạp những kiến thức cần thiết cho cuộc sống và con đường kinh doanh mà cô đã chọn. Không nói ra, ít ai biết cô gái còn rất trẻ này hiện đang tiếp quản một hệ thống siêu thị miễn thuế rất có tiếng. Không lựa chọn con đường học đại học một cách thông thường, Trúc đi theo ngay vào chuyên ngành mà cô lựa chọn. Sau khi tốt nghiệp khóa học ở trường Cao đẳng Việt Mỹ, Trúc thay gia đình phụ trách những “phi vụ” làm ăn lớn của gia đình. Những hợp đồng kí kết, những buổi chiêu đãi hay tiếp khách hàng VIP đều có một tay vun vén của cô gái đam mê kinh doanh này.
 
Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 3


Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 4

Năm nay bước sang tuổi 22, nhưng hình ảnh của cô học trò ở trường Marie Curie từng xuất hiện trên nhiều tờ báo dành cho bạn trẻ

 

Chia sẻ về việc không lựa chọn con đường học đại học, Trúc cho hay: “Mỗi người đều lựa chọn con đường riêng của mình. Ở trường học cho mình kiến thức cơ bản, còn em học từ cuộc sống. Những trải nghiệm từ cuộc sống bao giờ cũng phong phú và thực tế hơn rất nhiều, chưa kể, có những điều mà chỉ những va chạm trong cuộc sống mới giúp cho em hiểu biết hơn và tiếp thu được nhiều hơn. Với lại, cũng có rất nhiều những nhà doanh nhân thành công mà không hề học đại học đấy thôi ạ”. Chính ngay từ sự khác biệt trong suy nghĩ đã khiến Trúc mau chóng học được những kinh nghiệm quí báu mà không phải ai cũng có thể có được.

 

Dù nhà có điều kiện, bản thân là một cô gái tạm được gọi là thành đạt, nhưng Trúc không sa vào con đường của những cậu ấm cô chiêu, chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ. Trúc cho rằng mình đã may mắn có được một mái ấm và sự đủ đầy thì phải biết sử dụng ưu thế đó để phục vụ lại cho cuộc sống, cho xã hội này, chứ không phải dành để tận hưởng cho lối sống ích kỷ và buông thả của riêng bản thân mình. “Sống là phải cống hiến, không bằng cách này thì cách khác”, Trúc nói.  Và Trúc đã lựa chọn công việc để được “cống hiến” như cô đã nói.

 

Cũng từ công việc, Trúc học được cách sống can đảm và mạnh mẽ hơn sau những lần kinh doanh thất bại, hay những “mặt trái” mà cuộc sống của một người kinh doanh mang lại. Còn trẻ, nhưng Trúc đã có số vốn “sống” rất đáng nể. Nghe Trúc nói về kinh doanh, về những dự án được đầu tư, về những kế hoạch trong tương lai gần, mới thấy được hết năng lượng tràn trề trong cô gái có vóc dáng như người mẫu này. Và cũng chính bản tính độc lập và tự quyết, Trúc luôn học được cách đứng dậy nhanh chóng sau mỗi lần thất bại.

 

“Em không thể ngồi mãi một chỗ để than vãn hay day dứt về những điều mình đã không thể làm. Thay vì tốn thời gian để khóc lóc hay than vãn, em nghĩ mình nên bắt đầu lại một điều gì đó, lấy kinh nghiệm từ những sai lầm cũ để tránh vấp ngã lại cùng trên một con đường không phải là điều tốt hơn sao?”.
 
Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 5


Thanh Trúc - không là “cô chiêu”… - 6

 

Ngoài đam mê dành cho kinh doanh, Trúc thú nhận cô vẫn nhớ những lần tạo mẫu chụp hình của ngày cũ. Trúc mê được đứng trước ống kính, được thể hiện những bộ mặt khác nhau, được mặc những bộ đồ đẹp và tự do thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong góc nhìn của người khác. Bất cứ khi nào có cơ hội, Trúc đều cùng bạn bè chụp những bộ ảnh thời trang, để dành rồi... tự mình ngắm cho thỏa đam mê. “Mỗi người chỉ có một đam mê để theo đuổi. Em đã lựa chọn kinh doanh rồi và sẽ theo nó đến suốt đời. Nhưng điều đó đâu thể nào ngăn cản việc em trở thành người mẫu của chính mình, phải không?”.

 

Sắp tới, Trúc sẽ quyết định qua Mỹ thử sức kinh doanh. “Nhưng lần này sẽ ở một lĩnh vực và vị trí khác. Em sẽ thử sức ở vị trí quản lý cho chuỗi spa làm đẹp của chị gái em. Dù kinh doanh mặt hàng nào cũng đều đòi hỏi sự nỗ lực hết mình cho công việc. Em muốn được học hỏi nhiều và nhiều hơn nữa những kinh nghiệm sống cho cuộc đời này. Em luôn thấy mình thật may mắn khi có cơ hội để được làm việc và được sống. Đấy cũng là một cách để tận hưởng mà!”.

 

Bài và ảnh: Hà Phan