Teen yêu hơn… “phim”

Những cảnh nắm tay, hôn nhau ướt át tường chỉ có trong phim Hàn thì giờ đây đang diễn ra ngay tại lớp học.

Lãng mạn tình teen

 

Nếu như trong phim, những cặp yêu nhau thường cõng nhau trong mưa, cõng nhau dưới những tán cây xanh thì ở Việt Nam, teen cũng lãng mạn không kém bằng việc nắm tay nhau đi dưới phố giờ tan học. Đó là trường hợp của M và T (trường MĐC). Không chỉ đơn thuần là nắm tay nhau mà lâu lâu, nếu thấy được nhiều ánh mắt chú ý, bạn nam tên M còn đi sát vô... hôn lên tóc T mấy cái.

 

Cũng là những cảnh lãng mạn nhưng L và H (trường BP) thì lại chọn việc chở nhau trong mưa để chứng tỏ tình cảm của mình. Cứ canh... trời mưa là hai bạn tranh thủ giờ ra về chạy dọc theo con đường Tên Lửa để những giọt nước mưa tạt vào mặt. Những người không hiểu chuyện cứ nghĩ hai bạn bị “bệnh” gì đó mới không chịu mặc áo mưa, còn hai bạn thì một mực cho rằng đó là...lãng mạn...

 

Phim Hàn cũng... chào thua 

 

Gần đây, thần dân trường MĐC xôn xao khi một cặp tình teen gây chấn động bằng việc ôm nhau, hôn môi nhau mọi lúc mọi nơi. Việc sẽ không có gì đáng nói nếu như các bạn chọn chỗ dành riêng cho hai ta còn đằng này càng đông người thì hai bạn càng hôn nhau.

V và K quen nhau và yêu nhau từ khi thần Cupid bắn trúng tim của hai bạn, thế là họ luôn muốn chứng tỏ tình yêu của mình bằng những hành động “quá đáng” kể trên. Giờ ra chơi, hai bạn kéo ghế lại gần cửa sổ, bạn trai K kéo V ngồi lên... đùi mình, tay trong tay, họ trao cho nhau những nụ hôn mà chỉ thấy trong phim Hàn Quốc dành cho người lớn.

 

Lâu lâu, nếu “bốc” quá, K còn đưa tay xuống phía dưới và V cũng không vừa gì, cô nàng ghì chặt K trong ánh mắt ái ngại của bạn bè xung quanh. Thậm chí ngay trong giờ SHCN mà hai bạn cũng chẳng xem thầy cô ra gì, ngang nhiên chứng tỏ tình cảm của mình bằng việc lâu lâu lại... ôm chằm lấy nhau...

 

“Phim” quá trớn = “cắt hợp đồng”

 

Quả là "đi đêm có ngày gặp ma". Hai bạn M và T sau một thời gian nổi đình nổi đám với những pha nắm tay nhau thì một ngày không đẹp trời cho lắm, bố của bạn nữ T tình cờ chạy ngang trường. Ông dường như muốn té xỉu khi thấy cô con gái "ngoan hiền" của mình đang tay trong tay với một tên con trai nhìn là muốn ngứa mắt: tóc chỉa, tai xỏ khoen, quần áo thì xộc xệch kiểu Hàn.

 

Điều làm ông "sôi máu" nhất là mọi người xung quanh nhìn con gái ông với ánh mắt khó chịu, thậm chí một phụ huynh bức xúc quá nên nói to: “Con cái nhà ai không dạy mà làm chuyện mất văn hóa thế!”. Nghe vậy bố của T không còn bình tĩnh được nữa, ông lập tức đậu xe lại, kéo T ra và cho cô nàng ăn ngay một cái tát đau điếng. Khỏi nói các bạn cũng đoán ra được kết cục của câu chuyện này: T lên xe ba về còn M thì cứ thộn mặt đứng chết trân! 

 

Riêng trường hợp của V và K thì do mải mê chăm lo “đóng phim” nên kết quả học tập cũng chẳng mấy khả quan cho lắm. Rồi một ngày, câu chuyện "Romeo và Juliet" li kì của hai bạn cũng đến tai gia đình. Các bậc phụ huynh hai bên lập tức cắt ngay “hợp đồng”, không cho hai “diễn viên” ngồi chung bàn nữa và nhất quyết đưa đón mỗi ngày. Họ còn dặn dò những người bạn học chung lớp hễ thấy V và K đến gần nhau cứ báo ngay cho giáo viên hoặc báo trực tiếp lên phòng giám thị để sự việc được gia đình biết và ngăn chặn kịp thời...

 

 Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím