Teen và những trò “xấu xí” trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Trốn lễ khai giảng tụ tập với bạn bè, phi xe máy đến trường hay thiếu ý thức khi nghi lễ diễn ra… Bên cạnh những hình ảnh đẹp trong lễ khai giảng không ít teen xuất hiện với hình ảnh, hành động rất khó chấp nhận trong ngày trọng đại của đời học sinh.

Những ngày này, học sinh trong cả nước tưng bừng với lễ khai giảng năm học mới. Nhưng không ít cô cậu học trò lấy cớ ngày đặc biệt này để không phải học, không bị điểm danh và... tranh thủ “bùng”. Thế nên trong khi thầy cô và hầu hết bạn bè đang tràn khí thế, nắm bắt những nội dung, nhiệm vụ năm học mới thì một số teen lại tận dụng quãng thời gian ý nghĩa này để hẹn hò, tụ tập quán xá hay la cà với bạn bè.

Teen và những trò “xấu xí” trong ngày khai giảng - 1

Thay vì vào dự lễ khai giảng, nhiều tên tụ tập "chém gió" trước cổng trường.

Tại lễ khai giảng trường THPT Phú Nhuận và THPT Phan Đăng Lưu (TPHCM) ra sáng 5/9, rất nhiều học trò trong bộ đồng phục của trường hoặc nữ sinh mặc áo dài… lởn vởn trước cổng trường không vào dự lễ. Có nhóm đứng tụm năm tụm bảy đứng ngoài cổng nhìn vào, có người lại tụ họp quán nước “chém gió” đủ thứ trên trời, nhiều người khác lại bấm điện thoại í ới cho bạn bè để cùng thực hiện kế hoạch “chơi bời trong ngày khai giảng”.

Một nam sinh của trường THPT Phú Nhuận đứng trước cổng “chống tay vuốt cằm” nhìn vào sân trường cho hay mình chờ mấy cậu bạn đang ngồi dự lễ giảng tìm đường chuồn để đi chơi bi lắc ở khu vui chơi tại siêu thị Maximax Cộng Hòa. Cậu ta trách móc bạn: “Mấy đứa đó khùng quá, đã hẹn hôm nay đi chơi rồi còn chui vô đó làm chi” và khoe mình cố tình đến muộn, khi bảo vệ đã đóng cửa để khỏi phải vào trường tham gia lễ khai giảng.

Teen và những trò “xấu xí” trong ngày khai giảng - 2

Mặc đang diễn ra nghi lễ, ở dưới nhiều bạn vô tư chụm đầu nói chuyện, nhắn tin

Cậu cho biết thêm không chỉ nhóm mình mà rất nhiều nhóm bạn khác cũng có kế hoạch bay nhảy trong ngày khai giảng vì… chẳng ai thích dự lễ hết. Khoảng 20 phút sau, hai cậu học trò lò dò từ cổng sau đi ra vẫy tay thế là cả ba cùng lên chiếc xe máy vụt đi.

Tại trường THPT Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh), giờ khai giảng ngoài cổng trường nhộn nhịp không kém trong sân trường vì rất nhiều cô cậu học trò lảng vảng quanh đây. Một nhóm 3 nữ sinh chí chéo đứng kể chuyện trên trời dưới đất ngay cổng trường từ chuyện đi chơi lễ, chuyện thằng B đáng ghét theo đuổi thế nào đến chuyện nhỏ Q trong lớp "chảnh". Lâu lâu họ lại nhìn vào trong tỏ ra nóng ruột: “Sao lâu vậy ta, thế này thì muộn mất thôi”.

Một cô gái có bộ tóc mái chen kín mặt rút điện thoại bấm cho ai đó, giục: “Mày có ra nhanh không, bọn tao đi bây giờ. Hâm mà còn ngồi dự khai với giảng” rồi cúp máy thông báo lại: “Nó nói chờ chút chưa ra được”.

Lúc sau, mấy chàng trai cũng mặc đồng phục học sinh bấm còi inh ỏi. Cô nữ sinh tên Thủy quát: “Ông chờ chút đi, đừng có lèo nhèo”. Thủy cho hay, ngày khai giảng thầy cô nhắc phải đến trường nhưng chẳng ai điểm danh nên cả nhóm hẹn nhau đi chơi.

Ở lối cửa sau, mấy quán nước, hàng ăn… cũng đông kín học trò. Nhiều bạn giải thích lễ khai giảng chẳng biết làm gì nên tụ tập bạn bè.

Teen và những trò “xấu xí” trong ngày khai giảng - 3

Một số bạn phải "kham" hết công việc dọn ghế ngồi cho các teen vô ý thức khác

“Đột kích” vào một số trường vào ngày lễ quan trọng này, không khó để để những hình ảnh rất thiếu ý thức của các teen. Nhiều bạn ngồi rất lộn lộn, chụm đầu lại thậm chí nhiều bạn còn thiếu duyên đến mức ngồi quay hẳn lưng với sân khấu. Cho đến một số teen vừa ngồi nghe phát biểu nhưng vô tư nhắn tin, gọi điện thoại oang oang như hét vào tai. Nhiều bạn liên tục di chuyển chỗ ngồi hay tự nhiên đi lại ngay trong giờ lễ làm thầy cô phải “toát mồ hôi” nhắc nhở giữ trật tự mà vẫn chẳng ăn thua.

Buồn nhất là hình ảnh tại trường P, khi buổi lễ kết thúc, rất đông các bạn học sinh hùa nhau chạy thật nhanh bỏ lại ghế ngồi ngổn ngang để đi lấy xe hoặc ra khỏi cổng trường dù trên loa phóng thanh tiếng thầy cô liên tục nhắc nhở các bạn khi ra về phải tự xếp ghế ngồi. Họ thản nhiên để lại trách nhiệm dọn ghế ngồi của mình sang cho một số bạn khác mà không một chút lăn tăn, áy náy.

Sau lễ khai giảng hầu như ở trường nào cũng có cảnh học sinh vi vu trên xe gắn máy, cả những loại xe phân khối lớn rồi chở ba, không đội mũ bảo hiểm dù cách đó vài phút thôi các bạn còn vỗ tay rần rần hứa hưởng ứng tháng an toàn giao thông được phát động trong lễ khai giảng.

Teen và những trò “xấu xí” trong ngày khai giảng - 4

Học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu (Bình Thạnh) đi xe máy dự khai giảng.

Bạn Trần Anh Vũ, học sinh lớp 11 tại một trường ở Q.3 chia sẻ mấy năm gần đây lễ khai giảng tổ được chức sau ngày tựu trường khoảng 3 tuần, học sinh không có cảm giác hứng thú bạn bè, thầy cô… nên các bạn cũng không mặn mà gì với ngày lễ này mà còn xem đó là nghi thức bắt buộc.
 
Đó cũng có thể là lý do mà các teen không hứng thú với ngày khai giảng nhưng theo Vũ, trước hết các bạn cần phải xem lại mình. Đừng để hình ảnh, hành động của mình làm giảm đi nét đẹp áo trắng học trò trong mắt mọi người vào thời khắc ý nghĩa của đời học sinh.

H.N