Teen đi mua “hoa” đêm

Một số teen boy sau khi thư thả mấy ngày hè, ở nhà không có chuyện làm bèn bắt đầu bày ra những trò “độc” để mua vui. Bằng chứng là gần đây một số bạn rủ nhau đi mua “hoa” ở các công viên, lề đường và đích đến là khách sạn bình dân.

“Hoa” đêm

 

Dạo quanh các công viên PL, T vào buổi tối rất dễ gặp các gái bán “hoa” mà chủ yếu là phục vụ bình dân với giá từ 50-100k một lần đi. Anh bạn H (trường MH) cho biết: “Muốn mua “hoa” thì phải canh trời chạng vạng tối, lúc này “hoa” túa ra các công viên tha hồ mà chọn”. Nghe anh bạn kể có vẻ rất sành điệu thì phải. Hỏi H đã bao nhiêu lần mua “hoa” thì anh bạn hùng hồn tuyên bố rằng cuối tuần là đi một lần, có khi một tuần đi hai ba lần nếu tuần đó dư tiền!

 

Cũng từng tham gia mua “hoa” một lần, khi được hỏi anh bạn G (trường KT) kể: “Lần đó 1/6 đi chơi cùng mấy đứa bạn, nhậu say quá nên tụi nó rủ sao thì nghe theo vậy, sau khi kì kèo ngả giá thì cả nhóm kéo vô chung một khách sạn cho… đỡ tốn tiền. Mình cũng không biết trong lúc xỉn quá có dùng biện pháp an tòan hay không nên bây giờ cứ nơm nớp lo âu vì đã lỡ quan hệ với gái bán “hoa”, “dính” HIV thì kể như tàn đời”...

 

Chèo kéo teen

 

Không chỉ teen nhà ta chủ động mua “hoa” mà một số “hoa” đêm còn chủ động chèo kéo teen khi tình cờ đi ngang các khu này. Anh bạn C (trường DH) kể:”Một lần đi về đêm, khi nang qua công viên PL tớ thấy một cô gái ngoắc vào, tưởng là có chuyện gì cần mình giúp nên mình cũng tạt xe vào lề, ban đầu cô ta nhìn mình rồi hỏi giờ, sau đó chuyển qua hỏi đường rồi...tọt lên xe mình hỏi mình có muốn “vui vẻ” không? Hoảng hồn mình đẩy cô ta ra rồi chạy biến. Phía sau cô ta chửi với theo bằng tiếng “Đan Mạch” rất thô tục!”...

 

Chuyện xãy ra với anh bạn D (trường KT) sẽ khiến anh bạn nhớ đời nhất. Lần đó nghe lời bạn bè rủ rê, D cũng tranh thủ đi mua “hoa” cho biết, có lẽ trong đêm tối D không thấy rõ mặt gái bán “hoa” nên “rinh” nguyên một cô “bán nam bán nữ”, lúc chạy nửa đường thấy giọng “eo éo” D nghi nghi liền tấp vô lề, giả vờ hết xăng kêu cô ta xuống để D xem rồi nhân lúc không chú ý D rồ ga vọt thẳng! Lần đó D tởn tới già, cũng may là không có chuyện gì xảy ra nếu không chắc ân hận suốt đời.

 

Đừng để “tiền mất tật mang”

 

Tuổi teen luôn muốn khám phá và chứng tỏ rằng mình không thua kém bạn bè. Chính vì vậy nên hễ nghe bạn bè rủ rê, nói khích là teen nhà ta sẵn sàng tham gia ngay. Khi tham gia "trò chơi" nguy hiểm này có lẽ các bạn không nhìn thấy hậu qủa về sau của nó.

 

Anh bạn V (trường MD) kiên quyết: "Bạn bè rủ rê lôi kéo thì mặc, tớ nhất quyết không tham gia mấy trò nguy hiểm đó. Gái bán “hoa” toàn quan hệ bừa bãi, lỡ như nhiễm HIV thì lúc đó ân hận cũng không kịp, vậy mà nhiều đứa bạn cùng lớp mình vẫn hay rủ nhau đi mua “hoa”, thấy mà sợ”...

 

Nhiều bạn đã bị gái bán “hoa” móc sạch tiền trong lúc quan hệ, có bạn bị lừa cả xe máy và điện thoại di động, thậm chí còn bị dàn cảnh đánh cho một trận. Nếu không muốn “tiền mất tật mang” thì tốt nhất teen đừng bao giờ tham gia mua “hoa” bừa bãi teen nhé!

 

Theo Nguyễn Thành Sang

Mực Tím