Teen coi chừng “sập bẫy” mùa làm thêm cuối năm

Noel, Tết dương lịch và Tết nguyên đán đang đến gần. Các sinh viên nhà mình rộn ràng đi kiếm việc làm thêm nhưng đó cũng là thời điểm các trung tâm môi giới việc làm “không đứng đắn” giăng ra những cái bẫy hoàn hảo để tóm được những con mồi trẻ tuổi.

Vì sao sinh viên “sốt” việc làm thêm?

 

Nhu cầu có một khoản thù lao kha khá để tiêu pha trong những dịp lễ, mong muốn sắm được những bộ cánh lung linh hay để cùng ai đó có những ngày lễ thật lãng mạn… là những lý do khiến các bạn sinh viên đổ xô đi tìm việc làm thêm mùa Tết.

 

Cậu bạn M.T (đại học KTQD) tâm sự: “Bạn gái tớ thích đi xem phim ở Megastar chứ kiên quyết không đi xem phim ở những rạp khác. Mà vé ở Megastar thì đắt. Không kiếm việc làm thêm thì có mà…” Còn cô bạn T.H (đại học Mở) thổ lộ: “Hôm trước, tớ thấy cái váy ở shop đẹp quá. Lại đang muốn học thêm một khoá tin học nữa. Đành phải “cày cuốc” vậy”.

 

Thêm vào đó là nhu cầu khẳng định mình, mong muốn được trưởng thành và biết trân trọng hơn những đồng tiền kiếm được. Thế là, các bạn sinh viên đi tìm việc part- time mà không biết rằng công cuộc này chẳng hề dễ dàng. Cho dù…

 

Nơi nơi tư vấn việc làm, nhà nhà tuyển dụng

 

Chỉ cần click chuột, đăng nhập vào những trang web tuyển dụng, tìm việc là dân sinh viên nhà mình có thể tháy đầy rẫy những dòng tin với các tít to đùng, hấp dẫn như: “Việc làm bán thời gian cho sinh viên, thu nhập cao”, “Ai cần việc part - time nhào dzô” hoặc “làm ca, lương 200.000đ/ca”… Chỉ vì một chút tò mò, thiếu hiểu biết là không ít sinh viên sẽ tin vào những dòng “trời ơi đất hỡi” này với hi vọng sẽ kiếm được một công việc nhàn hạ mà lương lại cao.

 

Trong vai một sinh viên đang cần việc làm thêm cuối năm, người viết đã “mon men” đến trụ sở của công ty S. (đường Láng, Hà Nội). Vừa bước vào văn phòng, tớ đã bị choáng ngợp bởi hàng trăm sinh viên, gương mặt ai cũng hồ hởi với những quyển catalo quảng cáo mĩ phẩm rực rỡ trên tay. Trong văn phòng, các anh chị tư vấn viên hăng say truyền đạt kinh nghiệm bán hàng cho đàn em.

 

Khoan bàn đến tính chất của công vịêc này, nhưng tớ chỉ thử nhẩm tính với chừng này người bán mĩ phẩm (và còn nhiều người ở những trung tâm khác nữa) thì lấy đâu ra nguồn khách hàng tương ứng và yêu thích nhãn hiệu mĩ phẩm này?

 
Teen coi chừng “sập bẫy” mùa làm thêm cuối năm - 1

Các bạn trẻ hãy tìm hiểu kỹ trước khi nộp đơn làm thêm nhé. (ảnh minh họa)
 

Trong một lần bị dụ khị bởi một trung tâm tư vấn việc làm ở đường Trường Chinh, Hà Nội, bạn T.H (đại học Công đoàn) đã mất 50.000đ lệ phí để được giới thiệu cho một công việc “đơn giản, thù lao cao và không ràng buộc thời gian”.

 

Đến lúc nhận việc, cô bạn mới ngã ngửa ra khi công việc đã được giới thiệu một cách “hoa mĩ” kia chỉ là dán vỏ hộp bánh kẹo cho một xí nghiệp sản xuất bánh kẹo. Thù lao cao đâu chả thấy, chỉ thấy M.T phải ngồi một chỗ, làm luôn tay mà chỉ được tròm trèm 30.000 - 40.000đ/buổi. Làm được một tuần, M.T cũng phải “chào thua”.

 

K.P lại là một trường hợp khác. Đựơc người quen giới thiệu cho công việc bán vé máy bay ở gần Ngã Tư Sở, cô bạn cũng làm hồ sơ, phỏng vấn tại văn phòng của hãng đàng hoàng. Nhưng chốt hạ, để làm việc thì bạn vẫn phải nộp 300.000đ để “hoàn tât thủ tục, làm sổ BHXH” - như lời của nhân viên ở đó nói.

 

Dù tiền đã nộp, nhưng K.P còn phải thử vịêc một tuần và trong một tuần, nếu bị từ chối vì bất kì lí do gì thì cô bạn cũng không được đòi lại số tiền trên. Đến nước này, K.P chỉ còn biết tặc lưỡi: “Thôi, đã đâm lao thì phải theo lao”.

 

Tự tạo “kháng thể” cho mình

 

Nguyên nhân chính sinh viên thành con mồi béo bở cho những trung tâm lừa là do các bạn còn thiếu cảnh giác, hiểu biết và quá nôn nóng trong quá trình tìm vịêc làm thêm. Nên tạo cho mình những “kháng thể”cần thiết nếu gặp phải những trung tâm kiểu này, các bạn trẻ nhé.

 

Nếu các công ty, doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động, chắc chắn họ sẽ đăng tuyển và nhận hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp chứ không bắt các ứng viên nộp bất cứ khoản tiền nào cho họ. Hơn nữa, các giấy tờ, biên lai cũng sẽ có dấu của công ty một cách rõ ràng và minh bạch - điều mà những “trung tâm lừa” không bao giờ có.

 

Tốt hơn hết, các bạn sinh viên nên tự trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để không bị rơi vào cái bẫy việc làm. Hãy đến tận nơi, hỏi trực tiếp bộ phận tuyển dụng của những cơ sở mà bạn muốn làm part - time. Câu trả lời sẽ xác thực hơn nhiều và nguy cơ bị cho “ăn thịt lừa” sẽ được giảm thiểu đáng kể đấy.

 

Theo Mực Tím