Tạ Việt Cường - Đẳng cấp học hành hạng “sao”

(Dân trí) - Có năng khiếu học các môn tự nhiên lại thông minh, chăm chỉ nên điểm trung bình chung học tập của Tạ Việt Cường (một trong những gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng Qủa Cầu Vàng 2008) cao ngất ngưởng: 9,06. Cường luôn được xếp vào hàng các “sao” của lớp.

“Kiến thức là vô tận”

 

Cường phát hiện ra mình có năng khiếu Tin học ngay từ năm lớp 9 nhờ vào lần thi Toán cấp tỉnh và đoạt giải nhì. Được sự động viên, hướng dẫn của bố mẹ, Cường mạnh dạn đi theo con đường Tin học. Quê ở tận Đồng Tháp, vì điều kiện công tác của gia đình mà em theo bố mẹ ra Hà Nội học. Cường quyết định đầu quân vào hệ chuyên của ĐH Tự nhiên dưới sự chỉ dẫn của bố mẹ em.

 

Là cán bộ trong ngành giáo dục, bố mẹ Cường luôn biết những gì tốt cho em và hướng em đi theo con đường ấy. Tài năng Tin học với em cũng từ đó được phát triển và trau dồi dần dần.

 

Cường tự tìm kiếm tài liệu trên mạng, tự đọc sách để xây dựng cho mình một kho kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin. Google trở nên hữu ích và quen thuộc với em mỗi khi có gì không hiểu hoặc chưa biết rõ về một tri thức nào đó.

 

Cường chia sẻ: “Học cái gì, làm cái gì cũng cần niềm đam mê thì mới mong thành công. Em đã tìm được niềm đam mê với Tin học. Càng học, càng tìm hiểu, em càng thấy nó thật thú vị và hữu ích với cuộc sống”.

 

Cũng chính niềm đam mê đó đã giúp Cường giành nhiều giải thưởng cao quý về Tin học. Liên tục trong nhiều năm liền em là học sinh giỏi Tin cấp Quốc gia, Cường tham gia các kỳ thi về Tin học và đều giành thứ hạng cao trong các kỳ thi đó.
 

Tạ Việt Cường - Đẳng cấp học hành hạng “sao”  - 1

Tạ Việt Cường hiện là sinh viên lớp K51CA, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

 

Đến với vòng loại châu Á lập trình viên Quốc tế ACM/ICPC Cường đã có thời gian ôn luyện rất nỗ lực và căng thẳng. Hầu như việc ôn luyện chiếm hết quỹ thời gian của em. Ngoài việc học trên lớp, Cường dành chủ yếu thời gian cho việc chuẩn bị cho kỳ thi. Vì với em, “kiến thức là vô tận, càng đọc nhiều, tìm hiểu nhiều càng thấy có nhiều vấn đề cần quan tâm”.

 

Tinh thần làm việc nhóm đối với kỳ thi này đã chiếm tới 50% chiến thắng. Sự kết hợp ăn ý giữa các thành viên không chỉ đảm bảo cho quá trình làm bài diễn ra nhanh chóng mà còn tăng thêm động lực chiến thắng. Và chính tinh thần làm việc Teamwork đã giúp Cường và các bạn mang về cho đội Việt Nam những thứ hạng cao. Cường học hỏi ở các đội bạn cùng chơi cách làm việc và giải quyết vấn đề nhanh gọn, cách phân bố thời gian hợp lý và tận dụng nó một cách hiệu quả.

 

Chính tinh thần ham học hỏi của Cường đã khiến em không bỏ lỡ một cơ hội dự thi nào.

 

Trước mỗi cuộc thi ACM/ICPC, ban tổ chức thường tạo ra một sân chơi khác nhằm giúp các đội chơi thử sức và làm quen với không khí kỳ thi. Các cuộc thi này thường được diễn ra trên mạng, đòi hỏi các đội chơi phải có tinh thần tự lập và sáng tạo. Vì các cuộc thi này có thời gian khác với múi giờ ở Việt Nam nên Cường cũng thường thức khuya để đi hết chặng đường cuộc thi. (Mỗi cuộc thi kéo dài 5 giờ đồng hồ, có thể từ 21h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau, hoặc 3h chiều đến 8h tối).

 

Những gì học được ở mỗi kỳ thi giúp Cường càng ngày càng tiến xa hơn với mục tiêu đặt ra. Theo em, kinh nghiệm cho mỗi cuộc thi là phải đọc thật kỹ đề bài, tự tin, bình tĩnh và cần một chút may mắn. Cường khiêm tốn khẳng định: “Em mới chỉ làm được 60% mục tiêu đề ra. Sau mỗi cuộc thi em luôn có cảm giác luyến tiếc, nếu mình làm nhanh thêm một chút, nếu thời gian thêm 5 phút nữa thì có lẽ em sẽ làm tốt hơn”. Đề của các kỳ thi tin học theo đánh giá của Cường thường rất khó, đề bài thường dài và hóc búa. Nhưng những gì Cường và các bạn cùng chơi thể hiện ở một sân chơi Quốc tế rộng khắp như thế này cũng là điều đáng khâm phục lắm rồi.

 

Siêu Tin học, siêu cả Cờ Vua

 

Ngay từ những ngày còn nhỏ tuổi, cậu bé Cường đã say mê Cờ Vua. Hầu như những năm học phổ thông, từ lớp 2 đến lớp 9 năm nào Cường cũng tham gia thi Cờ Vua Quốc gia và đều đoạt giải. Năm lớp 8, Cường tham dự giải Cờ Vua trẻ Đông Nam Á và giành giải nhì.

 

Từ việc quan sát bố đánh cờ cùng những người bạn, Cường cũng tò mò thử chơi. Bố thấy con trai có vẻ thích môn này nên dành nhiều thời gian phân tích các thế cờ, dạy Cường cách đánh cờ và mẹo thắng thế đối phương. Sau một vài lần đánh thắng bố, bố Cường thấy con trai có năng khiếu về môn này nên đã gửi em tham gia câu lạc bộ Cờ Vua của tỉnh Đồng Tháp.

 

Có năng khiếu học các môn tự nhiên lại thông minh, chăm chỉ nên điểm trung bình chung học tập của Cường cao ngất ngưởng: 9,06. Cường luôn được xếp vào hàng các “sao” của lớp. Cái tên Tạ Việt Cường cũng được thầy cô và bạn bè biết đến nhiều hơn khi em mang về cho Trường ĐH Công nghệ và Quốc gia một bảng thành tích Tin học đáng nể.

 

Đối với em thì kiến thức nói chung và kiến thức Tin học nói riêng thật vô cùng, vô tận. Thường em chỉ đi sâu khai thác những gì em thích và học hiểu ngay trên lớp. Chính cách học khoa học này, Cường đã tận dụng được khá nhiều thời gian dành cho những việc khác. 
 
Tạ Việt Cường - Đẳng cấp học hành hạng “sao”  - 2

Cái tên Tạ Việt Cường cũng được thầy cô và bạn bè biết đến nhiều hơn khi em mang về cho Trường ĐH Công nghệ và Quốc gia một bảng thành tích Tin học đáng nể.

 

Ngoài thời gian học trên lớp, việc ôn thi chuẩn bị cho cuộc thi Lập trình viên Quốc tế sắp tới dường như chiếm hết quỹ thời gian của em. Áp lực thi cử là không tránh khỏi nhưng Cường tự biết cách giải toả những căng thẳng cho mình. Cường thích xem phim hoạt hình vì thấy nó ngộ nghĩnh, vui tươi và xem xong không phải suy nghĩ nhiều.

 

Tuy còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng trong nhận thức và suy nghĩ của Cường đã mang tính chất của một người trưởng thành. Em băn khoăn về vấn đề làm sao đưa tin học xuống tới tận làng bản để dân ta thực sự tiếp cận được những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại. Cường nói: “Chẳng ai mua máy tính khi họ không đủ ăn. Nhà nước cần có chính sách thật phù hợp”.

 

Cường chia sẻ thêm: “Internet du nhập vào Việt Nam và trở thành một công cụ hữu dụng. Nhưng giới trẻ chưa hiểu hết về nó và sử dụng chưa đúng mục đích. Các bạn đến với Internet chơi nhiều hơn học, để giải trí nhiều hơn là khám phá tri thức”. Đây cũng là một vấn đề mà chưa tìm ra câu trả lời. Những vụ án liên quan đến Internet vẫn xảy ra thường xuyên, gây bức xúc dư luận và tạo nên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội.

 

Hiện tại Cường đang chuẩn bị những bước đi nước rút cho kỳ thi Lập trình viên Quốc tế sẽ được tổ chức tại Thụy Điển trong thời gian tới. Em cũng dự định sẽ làm một đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực mà em đang theo đuổi, “chỉ sợ em không có nhiều thời gian thôi, chứ em muốn thực hiện nhiều việc lắm”, cậu học sinh siêu Tin này bộc bạch như vậy khi nói về những dự định sắp tới. 

 

 

 Tạ Việt Cường, lớp K51CA, Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

- Giải thưởng Qủa Cầu Vàng 2008.

- Giải nhì Quốc gia môn tin học lớp 11, lớp 12.

- Giải nhì đồng đội kỳ thi lập trình viên Quốc tế ACM/ICPC vòng loại khu vực châu Á năm 2006, 2007.

- Giải nhất đồng đội kỳ thi lập trình viên Quốc tế ACM/ICPC vòng loại khu vực châu Á năm 2008.

- Cúp đồng siêu cúp kỳ thi Olympic Tin học sinh viên năm 2008.

- Điểm trung bình chung học tập: 9,06.

- Sở thích: chơi game, nghe nhạc và xem phim hoạt hình.

- Phương châm sống: “Không bao giờ từ bỏ một ước mơ”.

 

 

Nguyễn Thị Đoá