SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao

(Dân trí) - Một chương trình ý nghĩa mang tên “Hơi ấm mùa đông” do một số CLB tình nguyện tại HN cùng các bác sỹ BV Quân y, BV Nhi TW đã được tổ chức tại xã Vinh Tiền (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Xã Vinh Tiền là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Phú Thọ với hơn 90% đồng bào dân tộc Mường và Dao. Mùa đông luôn trở nên khắc nghiệt hơn với những trẻ em nghèo nơi đây khi các em phải vượt chặng đường xa để tới trường, khi không có đủ tấm áo ấm để chống chọi với cái rét...

 

Và mới đây hơn 70 sinh viên tình nguyện của một số CLB tình nguyện cùng các y bác sỹ đã vượt đèo núi, đem theo ngọn lửa của tình thương “sưởi ấm” người dân và những trẻ em nghèo.
 
SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 1
Những suất quà đượm hơi ấm tình thương được trao cho các em nhỏ.

 

Các sinh viên tình nguyện hỗ trợ các y bác sỹ trong việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cháu nhỏ và các em học sinh trường tiểu học - trung học cơ sở xã Vinh Tiền. Theo các các y bác sỹ của Viện Nhi TW, học sinh nơi đây đều quá thấp, bé so với độ tuổi của mình, nhiều em còn bị suy dinh dưỡng, cận suy dinh dưỡng... và đặc biệt, có tới 80% các em bị mắc bệnh viêm họng do thời tiết giá lạnh nhưng không đủ áo ấm để mặc.

 

SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 2
Các y bác sỹ tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho các em.
 

Các thanh niên tình nguyện còn phát 150 quà cho các em học sinh (gồm sách, vở, đồ dùng học tập, sữa và chủ yếu là quần áo ấm). Bạn Trần Vũ Hưng, phó BTC chương trình, cho biết: “CLB của mình đã phát động phong trào quyên góp quần áo ấm cho trẻ em ngay từ đầu tháng 11, sau đó huy động toàn CLB để giặt và phân loại theo từng độ tuổi. Còn sách vở và đồ dùng học tập, Love for life kết hợp với các CLB khác xin tài trợ. Đó đều là những đồ dùng thiết yếu đối với các em nhỏ ở đây”.

 

SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 3
 

Ngoài ra, các bạn trẻ còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trong địa bàn xã và xây sửa trường học. Đêm 24/12- đêm Noel, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt của núi rừng Đông Bắc, đêm lửa trại tưng bừng đã được diễn ra.

 

Các tình nguyện viên, các em nhỏ và các thanh niên của Đoàn xã đã nắm chặt tay nhau, hò reo bên đống lửa và hát vang những khúc ca vui. Bạn H. Tuấn, chia sẻ: “Lần đầu tiên mình được đón một Giáng sinh ý nghĩa như thế. Khi thấy rằng mình đang đem tới niềm vui cho các em nhỏ nơi đây, những em còn có thể chưa từng biết tới khái niệm Giáng sinh, mình lại cảm thấy hạnh phúc”.

 

SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 4
Đêm lửa trại tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương.
 

Rời Vinh Tiền cùng với lời hứa hẹn sẽ quay trở lại, các tình nguyện trở về Hà Nội trong niềm hân hoan chưa bao giờ hơn thế. Họ hiểu rằng mình đã có được chuyến đi không thể quên với những trải nghiệm cùng sự đồng cảm và sự sẻ chia với những hoàn cảnh mà có thể họ chưa bao giờ biết tới.

 

 

SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 5


SV tình nguyện mang “hơi ấm” tới trẻ em vùng cao - 6



Lan Vũ