Sinh viên và hiểm họa mỹ phẩm “hàng chợ”

(Dân trí) - Tại các chợ đêm sinh viên ở Hà Nội như chợ Mai Dịch, Phùng Khoang, các gian hàng mỹ phẩm luôn "hút" khách mua. Vì giá rẻ, nhiều sinh viên vẫn làm đẹp bất chấp hàng không nguồn gốc, tên tuổi...

Cách đây không lâu, ở Đồng Tháp, em Nguyễn Thị Bích, 15 tuổi chết chỉ sau vài tiếng đồng hồ dùng kem tắm trắng, giá 9.000 đồng. Sử dụng mỹ phẩm giá rẻ, không nguồn gốc luôn có hiểm hoạ khó lường nhưng nhiều sinh viên (SV) vẫn làm ngơ...

Chợ đêm SV có mỹ phẩm "lạ"
 
Chợ đêm SV ở Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) có khoảng 5 gian hàng bán mỹ phẩm và lúc nào cũng tấp nập người mua. Bên cạnh những loại mỹ phẩm khá bình dân, quen thuộc nhưng Hazaline, Biore, Nivea... tại đây còn có rất nhiều các loại mỹ phẩm được liệt vào hàng... “khó hiểu”.

Những lại mỹ phẩm nhãn mác các thương hiệu quen thuộc như VOV, Essance đến đa dạng các mặt hàng như phấn nền, má hồng, chải mi... nhưng giá bán chưa đến 1/5 giá chính thức của đại lý. Gọi hàng giá rẻ nhưng tất cả đều là hàng dỏm, được nhái lại y chang hàng thật từ ngoài vỏ vào tận ruột. Như một hộp phấn Essance chỉ 23.000 đồng, chải mi 12.000 đồng; các mặt hàng của VOV cũng chỉ dưới 20.000 đồng.

Những loại gọi được tên còn được liệt vào top “hạng sang”, chứ ở đây còn rất nhiều loại mỹ phẩm như kèm nền, kem làm trắng da, kem lột mặt... không đọc nổi tên vì chỉ độc tiếng Trung Quốc với giá cực rẻ chỉ từ 10 - 12.000 đồng.
 
    
Sinh viên và hiểm họa mỹ phẩm “hàng chợ”  - 1

Mỹ phẩm giá rẻ, không nguồn gốc được bày bán nhan nhản tại các chợ đêm sinh viên. (Ảnh: H.Nam)

 
Tại chợ đêm Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) còn có nhiều mặt hàng “lạ” với giá thấp hơn nữa. Khi tôi hỏi mua một loại kem làm trắng da tức thì, thì được chị bán hàng giới thiệu hàng loạt các mỹ phẩm "hàng hiệu" như E’Zup, Lacvert, Essance, Olay... đều có giá trên 50.000 đồng và dưới 100.000 đồng. Khi thấy tôi nhăn mặt, chị này lập tức bày ra nhiều loại phong phú hơn giá chỉ vài nghìn đồng, có loại rẻ nhất chỉ 2.500 đồng.

Chị giới thiệu cho tôi sản phẩm đang được nhiều SV chuộng nhất là một lọ nhỏ hình trụ, lượng kem khoảng 40g, ở ngoài chỉ có một dòng chữ duy nhất: Sữa dê làm trắng da mà không hề có nơi sản xuất, thời hạn sử dụng... Giá mỗi lọ như thế này 6.000 đồng.

Chỉ đứng ở quầy hãng mỹ phẩm này một lúc mà tôi đếm được lần lượt 6 nhóm sinh viên nữ vào mua mỹ phẩm. Khi mua họ chỉ quan tâm đến công dụng, giá tiền chứ không cần biết tên tuổi, nguồn gốc.

Cũng chỉ ở chợ SV mới có kiểu mua mỹ phẩm chỉ cần nói với chủ quán thích mua loại bao nhiêu tiền sẽ được đưa ra hàng giá đó.

Hơn nữa cũng chẳng nơi nào khác, đi mua mỹ phẩm lại mặc cả lên xuống như ở đây. Có một bạn chọn mua lọ macara dãn mác VOV lúc đầu bị hét giá 42.000 đồng nhưng sau hai lần mặc cả thì chỉ còn 17.000 đồng.

Sinh viên làm đẹp: miễn là rẻ?

Mỹ phẩm hàng chợ luôn đông SV mua hàng không có một lý do nào khác ngoài giá rẻ. Tâm lý cùng một hãng nhưng giá ở đây thấp hơn nhiều lần hàng đại lý nên SV vẫn kéo nhau mua dù không ít người ngờ ngợ biết mình mua trúng hàng đểu.

Nhiều SV còn ngây thơ lý giải việc cũng một hãng nhưng ngoài chợ rẻ gấp nhiều lần tại các cửa hàng, đại lý là vì... không mất tiền thuê cửa hàng chứ đều là hàng thật.

“Làm sao mà hàng giả lại nhiều mà giống như thật mà cứ trôi nổi trên thị trường như thế được. Đây là hàng thật giá rẻ” - Thu, sinh viên trường ĐH Hà Nội đi từ chợ đêm Phùng Khoang sau khi mua được một hộp phấn má hồng “dán mác” VOV rẻ hơn cô bạn mua ở ngoài đại lý đến 37.000 đồng ra vẻ hiểu biết. “Thật hay rởm còn không biết được, cứ rẻ là mua đã”, Thu nói thêm.

Hiện nay, có một loại kem làm trắng da, chống mụn tự chế pha lẫn nhiều loại kem trắng da rẻ tiền với những loại thuốc hình con nhộng được gọi chung chung là Vitamin được quảng cáo là trắng ngay sau vài lần sử dụng được rất nhiều SV chuộng.
 
Loại kem hỗn hợp này với giá từ 10.000 - 15.000 đồng/lọ, không chỉ được nhan nhản ở chợ đêm Mai Dịch, Phùng Khoang mà còn được bán ở các cửa hàng tạp hoá, mỹ phẩm quanh ký túc xã Mễ Trì, Sư phạm, Thương mại...

Chất lượng "thần dược" giá rẻ này chưa ai kiểm nghiệm nhưng đã có SV phải nhờ đến bác sĩ sau khi dùng loại thuốc không nguồn gốc này.

Bạn P.Nh, sinh viên HV Báo chí Tuyên truyền mua một lọ thuốc hỗn hợp ở chợ đêm SV Mai Dịch sau khi được giới thiệu giúp da trắng sáng. Thế mà chỉ đến lần thứ 3 sử dụng, mặt P.Nh đã bị sưng phù, mần đỏ, nổi nhọt... đến mức Nh phải tìm đến bác sĩ nhờ giúp đỡ. “Thủ phạm” không ai khác chính là lọ kem “thần dược” của Nh. Sau hơn cả tháng trời chữa trị, mặt Nh mới dễ nhìn trở lại.

Chính triết lý của nhiều SV: Bỏ ít tiền mua trúng hàng rởm còn hơn tốn tiền... cũng chưa chắc mua được hàng thật là nguyên nhân mà SV vẫn chuộng mỹ phẩm giá rẻ.

Sử dụng mỹ phẩm không nguồn gốc nhiều SV đang đùa với nhan sắc, sức khoẻ thậm chí là cả tính mạng của mình.

Hoài Nam