Sinh viên Huế xốn xang với Tết

(Dân trí) - Mặc dù còn gần một tháng nữa mới Tết và đang bận thi cử, nhưng những ngày này, sinh viên Huế vẫn kéo nhau đi mua vé tàu, vé xe và một số thứ làm quà cho ngày về sau một năm đi học xa nhà.

Chạy đua vé tàu, vé xe

 

Những ngày gần đây, ngoài việc gấp rút cho những môn thi cuối kì thì, điều mà cánh sinh viên quan tâm hàng đầu là chuyện vé xe, vé tàu. Ghé qua điểm bán vé tàu ở ga Huế, điều đập vào mắt chúng tôi là những đám đông sinh viên đang chen chúc mua vé.

 

Ngân, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐHKH Huế (quê Khánh Hòa) tâm sự: “Dù mình còn hơn 3 tuần nữa mới được nghỉ tết, nhưng phải nhanh tay nhanh chân không hết vé mất. Hơn nữa, có tiền trong túi thì cũng phải đi mua ngay không đến khi tiêu hết thì nguy”.

 

Đi cùng với Ngân là Hằng Nga, sinh viên năm 2 Trường ĐHKH Huế (quê Bắc Giang). “Quê mình ở xa nên phải tranh thủ lên mua cho sớm, bởi nếu hết vé thì khổ lắm. Năm trước về xe mình bị ói mấy lần liền vì nhà xe “nhét” chật cứng, không thể cựa quậy được. Năm nay mình quyết đi sớm hơn, mua vé tàu về cho khỏe”, Nga bộc bạch.

 

Tạt qua các điểm bán vé xe tour, số lượng sinh viên đến mua vé cũng chẳng kém gì ga Huế. Tại một địa điểm bán vé nằm trên đường Bến Nghé (TP Huế), Long, sinh viên năm 1 Trường ĐHSP Huế đang xếp hàng đứng chờ cho biết: “Đây là lần đầu tiên em xa nhà lâu như thế này. Em nhớ nhà và bố mẹ lắm rồi. Nghe nói 27 hay 28 gì đó mới nghỉ học, nhưng có lẽ em phải “chuồn” về trước thôi”.

 

Quà cho ngày tết

 

Là sinh viên học ở Huế, trước khi về tết hẳn không ai không nhớ đến những đặc sản “mè xửng, tôm chua”. Tuy còn một thời gian khá dài nữa mới tết, nhưng tại các cơ sở sản xuất cùng các đại lí phân phối đã có rất nhiều sinh viên đến đặt và mua về làm quà tết. Ông chủ xưởng sản xuất bánh kẹo Thiên Hương niềm nở: “Cứ mỗi độ tết về, ngoài những đại lí đến đặt hàng thì số lượng sinh viên đến mua cũng rất đông. Ngày nhiều bán gấp 4-5 lần ngày thường”.

 

Các khu chợ An Cựu, Đông Ba và các khu phố mua sắm bình dân là nơi dừng chân của rất nhiều sinh viên Đại học Huế. Trên đường Mai Thúc Loan, Thương (SV năm 3 Trường ĐH Y Huế) cùng mấy đứa bạn cũng vừa ghé vào. Thương sờ tay vào chiếc áo mà cô chăm chú nhìn từ nãy tới giờ và hỏi giá. “Hàng mới về đó em, mua đi chị bán rẻ cho. Tụi em là sinh viên chị không nói thách mô, một trăm tám một chiếc đó” - chị bán hàng ngọt xớt mời chào. Cả mấy đứa nhìn nhau đồng thanh: “Đắt rứa cơ à, bọn em làm gì có tiền mà mua”.

 

Đặt lên trả xuống, cuối cùng Thương cũng mua được chiếc áo ấm đó làm quà ngày tết cho mẹ. “Mình ở Quảng Ninh nên về tết chắc là trời sẽ rét. Mua được món quà ưng ý từ số tiền dành dụm sau một năm xa mẹ làm mình thấy rất vui”.

 

Bên cầu Trường Tiền, những bức thư pháp, bức tranh thơ mộng của xứ Huế là món quà nhiều bạn muốn mua về kỷ niệm bạn bè và làm tranh treo tết.

 

“Chiến lợi phẩm” của cả buổi chiều lang thang mua quà khiến Huy, sinh viên năm 3 ĐHDL Phú Xuân Huế nói như reo khi khoe với bạn: “Tao đã mua được vé tàu, cà-vạt cho bố, khăn len cho mẹ và mấy gói kẹo mè xửng về làm quà rồi”. Nhờ vào tiền làm thêm và tiết kiệm, Huy đã không phải chạy chỗ này, xoay chỗ kia để mượn tiền về như năm trước nữa…

 

Không khí nhộn nhịp, chen chúc mua vé tàu, vé xe và quà tết của những sinh viên làm cho khung cảnh của thành phố Huế dường như tết đã về.

 

Đặng Tài