Sinh viên hóa “gã say tình” để giãi bày “Son”

(Dân trí) - Với cách thể hiện mới lạ, độc đáo cùng trang phục và trình diễn thú vị, Trương Văn Quảng đã nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo khán giả và đặc biệt là giám khảo Lưu Hương Giang và Trung Quân trong khuôn khổ cuộc thi Sing for Dream 2012.

Tối qua (14/9), đêm chung kết cuộc thi tiếng hát sinh viên “Sing for Dream” đã diễn ra với sự thể hiện tài năng của 9 thí sinh xuất sắc nhất. Mỗi thí sinh đã mang tới một sắc màu tạo nên một không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa.

 

Thí sinh Trương Văn Quảng đã thu hút người xem từ khi mới bước ra sân khấu với bộ dạng say khướt trong bộ áo the guốc mộc. Bạn là một thí sinh nam nhưng lại chọn một ca khúc thường được thể hiện thành công bởi các giọng ca nữ là bài hát Son.

 
Thí sinh Trương Văn Quảng say tình trong Son.
Thí sinh Trương Văn Quảng "say tình" trong "Son".
 

Việc kết hợp giữa bộ trang phục, cách trình diễn như một người say và những ca từ của Son đã tạo nên một nét rất riêng, độc đáo và sáng tạo cho phần dự thi của Quảng.

 

Bài biểu diễn này đã nhận được không ít lời khen từ ban giám khảo. Ca sĩ Lưu Hương và ca sĩ Trung Quân không còn biết dành lời nào hay hơn là “chuẩn không cần chỉnh” để tặng cho tiết mục của bạn.

 

Khi được hỏi lý do tại sao lại kết hợp giữa hình tượng người say và bài hát Son, Trương Văn Quảng chia sẻ: “ Ca sĩ Phương Dung khi hát bài Son thể hiện một chút đanh đá, còn em lại muốn biến mình thành một gã say tình trước vẻ đẹp của người con gái xuân thì như trong bài hát”.

 
Đào Thanh Bình gây ấn tượng mạnh với That's my goal.
Đào Thanh Bình gây ấn tượng mạnh với That's my goal.
 

Thí sinh Đào Thanh Bình cũng mang tới đêm thi một tiết mục vô cùng ấn tượng. Với phần thể hiện ca khúc That’s my goal, Thanh Bình đã khoe hết giọng ca đầy nội lực và khiến ban giám khảo phải nổi da gà.

 

Nổi bật không kém, top 80 Việt Nam idol miền bắc Trần Đức Anh đã thể hiện tốt phần dự thi của mình với ca khúc Cỏ và Mưa, khoe chất giọng luyến láy và rất kỹ thuật.

 

Bạn Trần Cẩm Nhung đã gây xúc động với những giai điệu hùng tráng, đầy tự hào của bài hát Lá cờ. Trong khi đó, Nguyễn Phương Thảo lại làm lay động trái tim khán giả với sự giản dị, mong manh khi thể hiện ca khúc Em về tóc xanh.

 

Kết quả chung cuộc, thí sinh Đào Thanh Bình giành được vinh quang là người xuất sắc nhất cuộc thi Sing for Dream 2012. Các thí sinh Trương Văn Quảng và Nguyễn Phương Thảo dành được giải nhì của cuộc thi.

 

Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ trong đêm “Sing for dream”:

 
 
Cách diễn lạ giúp Trương Văn Quảng giành giải Nhì cuộc thi.

Cách diễn lạ giúp Trương Văn Quảng giành giải Nhì cuộc thi.

Trần Đức Anh hát Cỏ và mưa
Trần Đức Anh hát Cỏ và mưa

Phạm Bích Ngọc với ca khúc Dừng lại
Phạm Bích Ngọc với ca khúc Dừng lại

Ca khúc Chuyện tình của Nguyễn Tuấn Linh
Ca khúc Chuyện tình của Nguyễn Tuấn Linh

Hơi thở Tây Nguyên trong màn trình diễn của Trọng Nguyên
Hơi thở Tây Nguyên trong màn trình diễn của Trọng Nguyên

Tiết mục Lá cờ của Cẩm Nhung.

Tiết mục Lá cờ của Cẩm Nhung.
Phương Anh
ảnh: Hồng Minh