Sinh viên Đà Nẵng rộn ràng đón tết Tây

(Dân trí) - Cơn mưa tầm tã cả ngày 31/12 nhưng không phải vì thế mà đêm đón tết Tây của các bạn sinh viên Ký túc xá ĐHBK Đà Nẵng kém phần sôi động. Đây là dịp để các bạn sinh viên được đón tết cùng nhau vì thế ai cũng rất háo hức đón năm mới.

Cả ngày, các bạn sinh viên ký túc xá ĐHBK lo đi “sắm” đồ tết, mời các bạn đến phòng đón tết, trang trí phòng của mình. Hầu như phòng nào cũng được trang trí bong bóng, đèn nhấp nháy, hoa… rất đẹp, làm cho khu ký túc đêm giao thừa thật rộn ràng.

 

Khoảng 7 giờ tối, các bạn sinh viên ngoại trú cũng như các trường lận cận mặc áo mưa, che dù kéo nhau đến ký túc xá ĐHBK để đón tết. Các bạn sinh viên trong ký túc thì rất hớn hở, hễ ai đi ngang cũng mời vào phòng “đón năm mới”. Đồ Tết mà các bạn sinh viên “đãi” khách cũng có hạt dưa, kẹo bánh, hoa quả, nước ngọt… Bạn của các bạn sinh viên cũng chính là những người khách của họ. Trong phòng, mọi người cùng quay quần, hát hò, chúc nhau một năm mới tốt lành.

 

Sinh viên Đà Nẵng rộn ràng đón tết Tây - 1
 Vào thưởng thức món kim - pắc đi các bạn ơi!

 

An, sinh viên năm 3, khoa Công nghệ thông tin thổ lộ: “Tết dương lịch là tết “cổ truyền” của các bạn sinh viên. Đêm giao thừa mọi người quây quần bên nhau đón một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc”. Đối với sinh viên năm cuối, thì cảm giác khi đón năm mới cùng các bạn của mình càng khó tả hơn khi họ sắp phải xa trường.

 

Sinh viên Đà Nẵng rộn ràng đón tết Tây - 2
  Mọi người cùng hướng đến thời khắc giao thừa

 

Ngoài trời, cũng được các bạn trang trí rất đẹp để mọi người dạo chơi vào chụp ảnh. Từ chiều, gian hàng ẩm thực cũng đã được khai trương với nhiều món ăn như kim- pắc Hàn Quốc, bánh rán, nem chả, nộm tai lợn… Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” được tổ chức vào thời khắc giao thừa để mọi người cùng nhau đón năm mới.

 

Tuy không kém phần vui nhộn nhưng có vẻ tết Tây của các bạn sinh viên ĐHBK Đà Nẵng năm nay không “to” như năm ngoái do nền kinh tế khó khăn chung đã ảnh hưởng trực tiếp cuộc vui của sinh viên.

 

Khánh Hồng