“Siêu chơi” vào kỳ thực tập

(Dân trí) - Đối với sinh viên sắp ra trường, kỳ cuối là thời gian “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Nhưng nhiều sinh viên mắc bệnh “chăm chơi, lười học”. Năm tháng cho việc thực tập và làm khoá luận dồn lại chỉ trong… một tháng.

“Chăm chơi, lười học”

 

Bên cạnh những sinh viên “sấp ngửa” chuyện liên hệ nơi thực tập thì với không ít người lại là chuyện đơn giản. Một cú điện thoại chỉ tốn vài chục giây cho “bà con lối xóm” là có ngay một chỗ thực tập vô điều kiện, ghi tên, cộp dấu  xác nhận chỉ trong nháy mắt. 

 

Sẵn “kế thừa” quan niệm từ bà chị họ học cùng ngành, coi thực tập trước sau chỉ để xin “mớ” tài liệu viết bản báo cáo, dấu xác nhận thêm vài lời nhận xét. Hùng, sinh viên trường Học viện Tài chính tự cho phép mình được thoả mãn tình yêu game trong ba tháng thực tập.

 

Tìm đến công ty tuyển dụng lao động của bác, nơi chị họ đã từng thực tập. Chỉ đến ra mắt, chào hỏi vào ngày đầu tiên, những ngày dài còn lại Hùng ngồi nhà đóng cửa lập kế hoạch cho những kỷ lục game online với mục tiêu chơi “đỉnh” tất cả các game thịnh hành nhất. 

 

Còn với Ngân, sinh viên trường Học viện Hành chính Quốc gia thì nhân dịp ba tháng thực tập “chuồn” thẳng về quê. Ngân tâm sự: “Sống cảnh sinh viên thời tăng giá khổ lắm, tận dụng mấy tháng thực tập mình về quê cho “rảnh”, trước một tháng đến xin tài liệu làm báo cáo và làm khoá luận là “oke” ấy mà”.

 

Nhóm thực tập của Thuý, sinh viên trường Đại học Văn hoá gồm bốn người, cùng thực tập ở một công ty quảng cáo tại Hà Nội. Cả nhóm đến nơi thực tập ba buổi một tuần theo kế hoạch, nói là thực tập nhưng đầu giờ thì buôn offline, vào giờ thì buôn online. Đó là những ngày dễ tìm họ nhất vì chỉ cần online là tập hợp đủ cả bộ tứ. 

 

Những ngày còn lại bộ tứ là con số lý tưởng cho những lần đi ăn uống, tụ tập hay những chuyến đi chơi xa dài ngày. Sẵn tiền gia đình trợ cấp như khi còn đi học, ngay từ những buổi đầu thực tập cả nhóm rủ nhau đi tân trang sắc đẹp cho phù hợp với dân văn phòng. Ly, một thành viên trong nhóm cho biết “Mấy tháng đi thực tập có người cùng hội cùng thuyền, hợp nhau cái gu “buôn” và chơi, nếu không chắc mình cũng không biết làm gì cho hết thời gian. Phải chơi để biết “mùi” sinh viên, tháng cuối còn dồn sức cho khoá luận”.

 

Bài học 5 trong 1

 

Như đã thành một “căn bệnh” trong giới sinh viên, câu chuyện “5 trong 1” cười ra nước mắt của những người được gọi là đàn anh, đàn chị sẽ là viễn cảnh cho những cô cậu đang “chăm chơi, lười học”.

 

Dù đã tốt nghiệp trường Đại học Thuỷ lợi năm ngoái, Nam vẫn ân hận bởi hậu quả của những ngày ham chơi thời sinh viên. 

 

Nhận được đề tài khoá luận cùng đơn vị thực tập, Nam trình diện thầy hướng dẫn rồi biệt tăm tung hoành cùng với những con nghiện “game”. Chỉ trước khi bảo vệ gần một tháng cậu mới lướt đề tài làm khoá luận. Không còn thời gian để tìm hiểu, Nam lục tìm tất cả những khoá luận có điểm giống giống rồi nhào nặn, tô vẽ “râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

 

Số liệu từ thời “thập cổ lai hy”, đọc đoạn nào cũng thấy quen quen ở đâu đó, phản biện hỏi gì đều ấp úng hoặc im lặng, có bản đồ hình tròn cộng thế nào lại lên hơn 100% mà không thể lý giải được con số thừa ra ở đâu. Cả hội đồng “sốc” trước khoá luận của Nam.  

 

Mỹ, cựu sinh viên trường Đại học Mở đã từng là siêu chơi thời sinh viên. Và tất nhiên cô không quên đầu tư những tháng thực tập cho những phi vụ ăn chơi thoải mái. Hễ ai trong số hội bạn thân nhắc đến viết báo cáo, ôn thi tốt nghiệp là Mỹ lại “ối dào, hai tuần cùng lắm một tháng là xong, chơi đã”. Rồi cái hai tuần cuối đó cũng đến, Mỹ bắt đầu “vò đầu, bứt tai” với những thứ mà Mỹ dị ứng nhất - “học”. Không thể làm nổi, Mỹ nghĩ ra kế dùng công nghệ “copy & paste” từ báo cáo thực tập mua ở ngoài hàng phô tô. Thời gian còn lại làm vài ba cái phao cứu trợ cho kỳ thi tốt nghiệp.

 

Tốt nghiệp đã được nửa năm với loại bằng yếu kém, trong đầu rỗng tuếch nói chi đến kinh nghiệm, Mỹ chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng của nhà tuyển dụng!

 

Kế hoạch thực tập tại gia, khoá luận thì chờ khi tinh thần lên cao mới làm, những sinh viên này luôn ở thế bị động. Khi họ biết quý thời gian thì mọi việc đã rồi...

 

Minh Huệ