Sắp sinh con, vợ nén nước mắt vào viện chăm chồng bị tai nạn liệt nửa người

Lam Phương

(Dân trí) - Cặp vợ chồng Văn Thành - Phước Ly liên tục nghẹn ngào khi kể lại biến cố của gia đình mình.

"Câu chuyện cách đây 7 năm kể từ ngày em bị tai nạn. Tính chất công việc của em lúc đó thường hay phải thức khuya nhiều. Em chờ tàu vào và làm hết hàng hải sản rồi mới về nhà.

2 ngày liên tục em không ngủ mà làm hết hàng, rồi đêm thứ 3 vẫn đi làm như bình thường. Nhưng vì bị mất ngủ nhiều, trong lúc chạy xe máy, em ngủ thiếp đi rồi tự ngã".

Đó là chia sẻ của Văn Thành (32 tuổi) khi kể lại vụ tai nạn khiến anh liệt nửa thân dưới trên chương trình Vợ chồng son. Đến khi tỉnh dậy, anh mới biết mình đã hôn mê sâu trong 15 ngày, bị chấn thương cột sống gây dập tủy, dập phổi. Bác sĩ còn cho biết chỉ cần sặc nước bọt, Văn Thành có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Trong thời điểm đó, vợ anh - Lê Thị Phước Ly - đang mang bầu em bé thứ 2. Cô không khỏi bàng hoàng khi biết tin chồng mình gặp tai nạn. Phước Ly thừa nhận trong những ngày đầu đối mặt với hiện thực, cô tưởng chừng không vượt qua được.

Bởi khi đó bụng bầu đã lớn, người chồng yêu thương nhất của cô nằm viện chưa tỉnh lại. Các y tá liên tục động viên Phước Ly giữ bình tĩnh, để khi chồng tỉnh dậy thấy vợ vẫn khỏe mạnh.

Vợ bầu cố nén nước mắt ở bên chăm chồng bị tai nạn (Video: NL).

Phước Ly phải tự trấn an mình, sau lưng chồng là khóc. Nhưng khi đứng trước mặt chồng, cô gạt đi nước mắt và giữ bình tĩnh. Quá thương xót người chồng đang hôn mê và bị băng bó, Ly không màng ăn uống hay thuốc men, dù đang có bầu.

"Khoảng thời gian 12h đêm đến 4h sáng, em xin đừng ai vào, cho em khoảng thời gian đó để ở lại với chồng. Vì sau thời gian đó, họ đuổi tất cả ra hết", vợ Văn Thành nghẹn ngào kể lại. Cô luôn nói chuyện để khích lệ chồng sớm tỉnh lại.

Do dùng nhiều thuốc giảm đau liều mạnh, Văn Thành có lúc mở mắt nhưng trong trạng thái không tỉnh táo. "Khi em nhìn thấy vợ, lòng em tỉnh đến mức không còn biết đây là đâu. Em thấy có vợ bên cạnh là mọi thứ bình yên", anh tâm sự.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Văn Thanh nói với vợ là: "Em ơi, anh khát nước quá, cho anh xin miếng nước để anh hóa rồng bay lên trời". Nghe câu nói ấy, Phước Ly như gục ngã, lòng lo lắng liệu chồng có bị mất trí hay không mà nói như vậy.

Sắp sinh con, vợ nén nước mắt vào viện chăm chồng bị tai nạn liệt nửa người - 1

Văn Thành biết ơn anh trai vợ vì đã chăm lo và phụ giúp khi gia đình gặp hoạn nạn (Ảnh: FBNV).

Thực tế, Văn Thanh nói câu này là vì anh có sở thích chơi điện tử, tinh thần không tỉnh táo và bị chấn thương sọ não. Sau đó, anh chưa thể ngồi dậy mà tiếp tục nằm viện 8 tháng.

Đến thời điểm Phước Ly "vượt cạn", cô vẫn ghé qua thăm và ôm chồng trước khi lên bàn sinh. Văn Thanh lo lắng, trông ngóng vợ con đến mức bỏ buổi tập vật lý trị liệu.

Trong thời gian Phước Ly mang thai và sinh nở, anh trai cô là người thay cô chăm sóc chồng. Còn bà nội chăm lo cho con gái lớn của cặp vợ chồng.

Một ngày, Văn Thanh không thể chịu đựng được, muốn về nhà. Lúc ấy, con gái lớn của anh bị ốm nhưng bà nội không thể đưa đi khám mà Phước Ly phải tự làm. 

Văn Thanh thấy vợ vừa sinh con vẫn gồng gánh mọi việc, rồi con gọi tiếng "Ba ơi", mọi thứ làm anh không khỏi xúc động. Thanh từng là điểm tựa của gia đình, nay chứng kiến cảnh vợ gánh vác mọi việc khiến anh cảm thấy đau lòng và yêu thương vợ nhiều hơn.

Sắp sinh con, vợ nén nước mắt vào viện chăm chồng bị tai nạn liệt nửa người - 2

Cặp vợ chồng Văn Thành - Phước Ly có 2 bé gái, 9 tuổi và 6 tuổi (Ảnh: FBNV).

Tai nạn ngày ấy khiến Văn Thành bị liệt nửa thân dưới, chỉ có thể hoạt động nửa thân trên. Anh cũng tập vật lý trị liệu và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác sĩ.

Tuy nhiên, do cơ địa tay ngắn hơn lưng, tay Văn Thành không thể dùng hết lực để di chuyển khi chống xuống đất. Mọi sinh hoạt hàng ngày anh đều cần đến sự trợ giúp của vợ.

Câu chuyện của gia đình Văn Thành - Phước Ly khiến hai MC Hồng Vân, Quốc Thuận không khỏi xót xa. "Thương Ly quá. Như vậy là em kham hết việc nhà, ngay cả việc chăm sóc anh ấy là một tay em hết đúng không?", MC Quốc Thuận bày tỏ.

Sự việc đã xảy ra cách đây vài năm nhưng khi nhắc lại, Phước Ly vẫn không khỏi xúc động. Hiện tại, Phước Ly làm đầu bếp tại nhà hàng hải sản ở Đà Nẵng. Còn Văn Thành ở phía sau phụ vợ các công việc tại nhà hàng.