Rợp bóng áo xanh làm đẹp con đường gốm sứ
(Dân trí) - Giữa cái nắng như thiêu đốt mùa Hè, 1.500 thanh niên và các lực lượng chuyên ngành vẫn hăng say làm sạch con đường gốm sứ ven sông Hồng.
Bạn Nguyễn Cảnh Toàn đến từ ĐH Phương Đông hào hứng chia sẻ: “Trường Phương Đông có đến 2 đội tham gia làm đẹp con đường gốm sứ”.
Đây cũng là dịp để các bạn SV chia sẻ với những nỗi vất vả của các nhân viên môi trường đô thị. Các bạn “hò” nhau mượn vòi xả nước thử làm những công việc hàng ngày của các cô chú, anh chị. Chị Lê Thị Tú-nhân viên công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị HN nhận xét: “Các bạn SV nhiệt tình, phân công nhau làm việc tốt lắm khiến bản thân mình cũng cảm thấy vui, hào hứng với công việc hơn”.
Bà Nguyễn Lịch Thúy trú tại ngõ 140, khu Nghĩa Dũng, Tây Hồ, HN chăm chú quan sát các bạn SV tình nguyện và bày tỏ cảm xúc: “Bà cảm thấy rất quý, tôn trọng các em đã có ý thức chung đối với xã hội, làm việc say sưa và có tinh thần trách nhiệm. Đây là hoạt động nên được phát huy một cách rộng rãi, đồng thời nhắc nhở những người dân sống ở khu vực này có ý thức giữ gìn vệ sinh chung hơn”.
Con trai ga lăng che nắng cho con gái
Không chỉ làm đẹp con đường gốm sứ, các bạn SV còn nhiệt tình giúp các cụ già qua đường.
Ở một góc khác, giữa giờ nghỉ, những SV Xây dựng giàu nhiệt huyết cùng hát vang ca khúc Chỉ thế thôi (Hoàng Hải): “Màu xanh thân thương dẫu bụi những khi chỉ đường. Mà sao vui ghê những giờ phút ấy…Để ta phiêu du góp sức cống hiến cho đời. Ước mơ màu xanh, mang màu áo xanh, chỉ thế thôi…”
Sau một buổi sáng, con đường gốm sứ như được khoác một chiếc áo mới, đúng như sự kỳ vọng của Bí thư Thành đoàn HN Ngọ Duy Hiểu phát biểu trong lễ phát động: “Tôi tin rằng với sức trẻ, với niềm tin và với mong muốn thủ đô ngày càng sạch đẹp hơn, con đường gốm sứ sẽ sạch đẹp hơn sau một vài giờ nữa”.
Bài và ảnh: Phương Nhung