Phiêu cùng lướt ván trên sông Sài Gòn

Chủ nhật hằng tuần, nhiều bạn trẻ rủ nhau ra các quán cà phê ven bờ sông Sài Gòn khu vực Thanh Đa (Bình Thạnh) và Bình Triệu (Thủ Đức) để vừa uống cà phê, vừa thưởng thức những pha biểu diễn lướt ván ngoạn mục trên sông.

Đó là hoạt động của nhóm Proland – nhóm lướt ván bằng ca nô kéo duy nhất ở Việt Nam hiện nay. “Địa bàn đóng quân” của CLB Proland là Khu thể dục thể thao Thanh Đa.

 

Tốc độ và cảm giác mạnh

 

Tôi được mời lên chiếc ca nô 200 mã lực do anh Thanh Long (trưởng nhóm Proland) điều khiển. Sau vài khâu chuẩn bị và khẩu lệnh nhanh gọn. Chiếc ca nô gầm gừ động cơ, lao băng qua những đám lục bình dập dềnh. Gió sông và nước bắn tung làm tôi choáng ngợp nhưng vẫn cố giữ vững tay, máy ảnh chĩa về “trung tâm cuộc biểu diễn” phía sau.

 

Phiêu cùng lướt ván trên sông Sài Gòn - 1
Biểu diễn tập thể "tháp người lướt ván"

 

Đó là anh Uy Trường cơ bắp cuồn cuộn, lướt trên tấm lướt đơn. Sau làn nước bắn tung tóe, anh Trường đạp sóng, giữ chặt tay cầm rồi dạt qua bên trái thực hiện pha đạp nước tạo nên một bức tường sóng trắng xóa.

 

Anh Trường tiếp nước, giữ thăng bằng, nhảy qua một vài con sóng lừng sau ca nô. Sau màn “phiêu trên không” điêu luyện được thực hiện, anh Trường tiếp tục dạt qua phải xé nước, đạp nước liên hồi tạo nên những khúc quanh sóng đẹp mắt.

 

Ngồi băng ghế sau của ca nô lướt một vòng, dù tôi đã chú tâm cao độ nhưng cũng bị chóng mặt. Đến khi, anh Trường buông tay cầm, màn biểu diễn kết thúc, tôi còn thấy bất ngờ vì ca nô đã quay trở lại bến từ lúc nào.

 

Tiếp theo anh Trường, một thành viên khác của Proland biểu diễn những “tuyệt chiêu” xoay người vài vòng trong khi đang lướt với tốc độ cao, xé sóng. Trong màn biểu diễn tiếp theo, ca nô được thả thêm dây cho phần lướt sóng tập thể 4 người trên những ván đôi (double ski). Hai thành viên lớn hơn kèm hai thành viên nhí, chừng 10 tuổi. Các thành viên nhí mới gia nhập CLB, tập lướt chưa lâu nên giữ thăng bằng còn kém.

 

Khi ca nô tăng tốc lao vút đi hay gặp những đám lục bình, có em không kịp xử lý, buông tay, ca nô phải quay lại “vớt”. Tuy nhiên, ở nhưng màn biểu diễn tập thể của các tay lướt kỳ cựu, có những màn biểu diễn “dựng tháp người trên sóng” thật ngoạn mục.

 
Phiêu cùng lướt ván trên sông Sài Gòn - 2
Chiếc vỏ canô được đặt làm công phu
 

Té cũng phải biết cách

 

Trước khi biểu diễn, các thành viên Proland được trang bị dụng cụ bảo hộ rất chu đáo. Áo phao của dân lướt ván Proland không phải là loại áo phao cứu hộ thông thường. Đó là loại áo bền, chịu lực, giá trên 100 đô la/chiếc.

 

Khi người lướt ván buông tay, áo phao sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các khớp tay, chân của dân lướt ván cũng được đỡ bởi các dụng cụ bảo hộ. “Khi nhảy sóng với tốc độ cao, nếu chân yếu, rất dễ xảy ra chấn thương ở các khớp. Vài chấn thương nho nhỏ cũng thường diễn ra”, anh Long, chủ nhiệm Proland cho biết.

 

Dân lướt ván trẻ rất mê nếm trải mùi vị của nước sông Sài Gòn. Một thành viên tham gia lướt ván cùng Proland ở Thanh Đa, vốn đã từng lướt ván ở Mỹ, tâm sự: “Vui nhất là được lướt trên sông quê mình, trên một background (phông nền) đầy dừa nước và lục bình. Việc vừa lướt vừa tránh những đám lục bình sông Sài Gòn cũng là một điều thú vị”.

 

Thú chơi hơi... đắt

 

Lướt ván bằng ca nô kéo trên sông không quá mới mẻ ở Sài Gòn. Môn này đã có từ trước năm 1975, vài năm gần đây được khôi phục. Sự trở lại của lướt ván trên sông Sài Gòn cũng lắm thăng trầm vì đây là môn chơi của những người hội đủ các điều kiện: Có đam mê, có sức khỏe và cả… kinh tế dồi dào. Hiện nay, Proland có khoảng 10 thành viên thường xuyên.

 
Phiêu cùng lướt ván trên sông Sài Gòn - 3
Khi hoàn tất, giá của chiếc canô khoảng 400 triệu đồng- một thú chơi quý tộc
 

Ra đời năm 2008, CLB lướt ván khi ấy dụng cụ tập luyện khá thiếu thốn, phải trả tiền thuê ca nô kéo 20.000 đồng/phút. Từ khi “tậu” được chiếc ca nô 400 triệu đồng, Proland mới thoải mái hơn. Tuy nhiên, chi phí cho môn chơi này không nhỏ. Một buổi chơi, chiếc ca nô tốc độ cao “uống” hơn 100 lít xăng, gần 5 lít nhớt. Mỗi tháng, một thành viên của CLB phải tiêu tốn 3 - 4 triệu đồng.

 

Anh Uy Trường (Phó Chủ nhiệm CLB lướt ván Proland), chia sẻ: “Mỗi dụng cụ từ nhỏ đến lớn có giá từ vài trăm đến hàng chục ngàn đô la. Proland trang bị dụng cụ lướt ván cơ bản cũng ngốn hơn 1 tỷ đồng.

 

Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mua xuồng cao tốc đặc biệt, chất lượng cao dành cho dân chơi lướt ván từ Mỹ như loại Master Craft, giá khoảng 90.000 đô la. Mục tiêu của chúng tôi là chinh phục được những kỹ năng khó để tham gia giao lưu với bạn bè thế giới qua các giải đấu!”.

 

Vừa qua, Proland đã có những buổi biểu diễn ở Thanh Đa (TP. HCM) và Bình Dương rất hoành tráng. Có cả màn vừa lướt ván bằng kỹ thuật chồng tháp người, bắn pháo hoa trên sông để chào mừng ngày Giải phóng Sài Gòn. Với những ai đã xem, đó là ấn tượng không thể quên được”.

 

Theo Xuân Huy

SVVN