Phiên chợ…tuổi thơ

(Dân trí) - Với nhiều gian hàng do chính các em và gia đình đăng ký “kinh doanh”. Trong vai trò “người mua, kẻ bán”, các em nhỏ được thực hành những bài học đầu tiên về cách quản lý tài chính…

Vào cuối tuần qua, hàng trăm em nhỏ và phụ huynh đã tới tham dự Hội chợ “Chị Ong vàng” thường niên ở tòa nhà N06, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Với nhiều gian hàng do chính các em và gia đình đăng ký “kinh doanh” cũng như trong vai trò “người mua, kẻ bán”, các em nhỏ được thực hành những bài học đầu tiên về cách quản lý tài chính.

 
Phiên chợ…tuổi thơ
Cả "kẻ bán, người mua" đều là những em nhỏ đáng yêu.
 

Ở đây, các em trở thành những “thương gia” thông thái biết chọn không gian để bày gian hàng, biết cách chào mời khách…. Và các em cũng trở thành “người tiêu dùng” thông minh biết lựa chọn những mặt hàng vừa tốt vừa rẻ thay vì theo bố mẹ đi mua hay “thích thứ gì lấy thứ đó” như những lần đi chợ trước nữa.

 

Bên cạnh đó, hội chợ là nơi các em có cơ hội giao lưu văn hóa và nuôi dưỡng sự tự tin với những quyết định nho nhỏ của mình. Với nhiều trò chơi thử tài trí, sự sáng tạo, khéo léo… hội chợ thực sự trở thành điểm đến thiết thực cho các em và gia đình vào ngày nghỉ cuối tuần.

 

Được biết, hội chợ do CLB “Chị Ong vàng” - nhân vật được thiếu nhi yêu thích trong chương trình “10 vạn câu hỏi vì sao” phát sóng trên VTV3 tổ chức. Các phiên hội chợ sẽ được diễn ra vào thứ 7 của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng.

 
Phiên chợ…tuổi thơ
“Cô chủ nhỏ” với sạp hàng đậm chất địa phương.
 
Phiên chợ…tuổi thơ
Các em tự tin khi giao lưu.

Phiên chợ…tuổi thơ
...và say mê trước những chú tò he dân gian.

Phiên chợ…tuổi thơ
hay thể hiện sự sáng tạo của mình.
 
Phiên chợ…tuổi thơ
Mai sau em cũng muốn là "Chị Ong vàng"...

 

Nguyễn Ngọc