“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên

(Dân trí) - Hai nghệ sĩ nhí nhảy tới đâu, hàng ngàn ánh mắt của người xem đều dồn theo tới đó. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi để lỡ những pha trình diễn đẹp mắt của hai cậu bé Tây Nguyên biểu diễn trong buổi phục dựng lễ đâm trâu tại Gia Lai.

“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 1
Hai nghệ sĩ nhí dẫn đầu đoàn biểu diễn trong buổi phục dựng lễ đâm trâu.
 
Buổi phục dựng lễ đâm trâu là một phần trong lễ hội cồng chiêng quốc tế 2009. Điều người xem mong đợi nhất là được chứng kiến là nghi lễ đâm trâu của người Bahnar. Thế nhưng, mọi sự đổ dồn đều hướng về hai nghệ sĩ tí hon xuất hiện trong đội văn nghệ cồng chiêng của dân tộc Bahnar huyện Kbang (Gia Lai).
 
Hai cậu đeo trên mình hai chiếc trống, dẫn đầu đoàn biểu diễn. Nhờ lợi thế của hình dáng nhỏ nhắn nên bước chân của hai cậu bé vẫn có độ bay bổng lạ kỳ dù điệu múa đòi hỏi người biểu diễn phải dồn hết sức lực của mình. Giữa cái nóng đổ lửa của đất Tây Nguyên, người xem lại thêm “phát sốt” khi hai cậu biểu diễn pha quay mặt vào nhau, ngửa người ra phía sau, tay vẫn không ngừng vỗ trống và đôi chân vẫn di chuyển.
 
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 2
Nhảy, múa, hát, đánh trống...
 
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 3
Gần hai tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng mà không hề mệt mỏi.

Hàng trăm ống kính của các phóng viên không ngừng hướng theo bước nhảy đó. Lâu lâu, lại có người hét lên với hai cậu: “Biểu diễn lại đi” khi bỏ lỡ một pha đẹp mắt nào đó.

Gần hai tiếng đồng hồ cứ thế nhảy, cứ thế vỗ trống giữa trời nắng gắt, mồ hôi chảy ròng nhưng cậu bé không hề tỏ ra mệt mỏi. Nhiều người xem xuýt xoa: “Sau này, chúng sẽ trở thành những nghệ sĩ cực kỳ tài hoa của núi rừng Tây Nguyên”.

Với nhiều bạn trẻ được theo dõi điệu nhảy trên của hai cậu bé đúng là một thứ “để đời”. Nguyễn Thị Lanh, sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM về tham dự lễ hội không giấu được vẻ ngưỡng mộ: “Em xem nhiều điệu nhảy hiện đại lắm rồi nhưng chưa bao giờ thầy “đã” thế này. Hai em ý biểu diễn bằng sự hào hứng hết mình. Em chụp rất nhiều ảnh của hai cậu bé đang biểu biểu diễn để về khoe với bạn bè…”.
 
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 4
Pha đánh trống, nhảy, ngả người làm người xem "phát sốt"
Rất khó để tiếp cận với hai nghệ si tý hon này vì họ nói tiếng Kinh không sõi và rất ngại người lạ. Qua một già làng, chúng tôi được biết một cậu là Đinh Văn Hương (11 tuổi), cậu nhỏ là Đinh Văn Hùng (8 tuổi). Với nhưng điệu nhảy mê hôn đó nhưng họ chỉ luyện tập trong vòng hai tuần. Hai cậu cực kỳ thích thú không chỉ vì được biểu diễn trước đông người mà còn được rất nhiều người chụp ảnh.
 
Mồ hôi tuôn trên mặt, cậu bé Hùng cười: : "Nhảy thế này còn mệt hơn cả đi vác củi! Nhưng nếu được biểu diễn nữa em vẫn nhảy tiếp". Rồi lại qua người phiên dịch, cậu chia sẻ: “Từ bé đến giờ mới được nhìn thấy máy ảnh, còn nhìn được cả ảnh mình trong đó nên em thích lắm. Em mong sau này mình sẽ trở thành nghệ nhân của làng để giữ gìn bản sắc lễ hội, văn hóa của dân tộc mình”.
 
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 5
Đinh Văn Hùng (phải) năm nay mới 8 tuổi.
 
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 6
“Phát nóng” vì điệu nhảy của hai nghệ sĩ nhí Tây Nguyên  - 7
Những điệu nhảy này chỉ luyệt tập trong vòng hai tuần.  

 Hoài Nam