Nữ thủ khoa “bình thường thôi”

(Dân trí) - Luôn tự nhận mọi việc là “bình thường thôi”, nhưng Bùi Song Hạnh đã khiến nhiều người thấy “phi thường” vì cô bạn này đã đỗ ĐH Y dược TPHCM với số điểm 29,5 và ĐH Bách khoa TPHCM (28 điểm).

Cô bé Bùi Thị Song Hạnh tuy sống ở quận 9, TPHCM nhưng có gốc gác ở tận miền Trung. Bên nội và bên ngoại đều ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Vùng đất hiếu học đã cho em quyết tâm phải học thật giỏi. Ba của em tốt nghiệp ĐH Bách khoa TPHCM. Anh trai là kỹ sư công nghệ thông tin của trường Bách khoa. Mẹ là giáo viên cấp 1 đã nghỉ hưu. Chính vì thế, trong 2 bộ hồ sơ thì một bộ, cô bé chọn trường Y dược, bộ còn lại vào ngành Công nghệ hóa của trường Bách khoa. 
 
Nữ thủ khoa “bình thường thôi” - 1
Khi rảnh rỗi, Song Hạnh dành thời gian tập luyện bên cây đàn

 

Thú  vị từ những hợp chất hóa học

 

Ít chịu nói về bản thân và cũng không cho mẹ nói về mình, Song Hạnh khiến chúng tôi không biết nhiều về em. Nhưng những điều thu nhặt được cũng gây không ít bất ngờ.

 

Hỏi bất cứ điều gì về em, Song Hạnh cũng nói là “bình thường thôi”. Đến khi mẹ nhắc có đến 4 lần đạt giải nhất cuộc thi Hóa Hoàng gia Úc thì Song Hạnh mới “À…thì ra là quên mất tiêu”. Liên tục trong các năm học từ lớp 8, 9, 10, 11, cô bé này đều giành giải nhất cuộc thi nói trên. Năm lớp 12, em cũng tham gia nhưng chưa có kết quả. 

 

Bắt đầu thấy thích môn Hóa từ năm lớp 8, cô bé Song Hạnh thấy  ở đó những điều thú vị từ những hợp chất hóa học. Với em, chất này có thể trộn với chất kia để tạo nên một chất mới mang trong đó những ý nghĩa rất lạ. Những gì có thể nhìn thấy, hiển hiện ra bên ngoài đều làm em thích thú. Em so sánh: “Môn Lý học không khó nhưng không thích mấy vì cũng không nhìn thấy được gì”. Còn môn Văn lại làm em không thể nào hiểu nổi. Vì có lúc làm bài điểm cao, có lúc điểm thấp mà chẳng bao giờ biết được lý do tại sao. 

 

Để học môn Hóa tốt thì cần phải có trí nhớ tốt và cả tư duy của Toán học nữa, cô bé thủ khoa nói. Hầu hết công thức hóa học của những chất cơ bản em đều nắm được. Việc học giỏi môn Hóa với Song Hạnh chỉ là chuyện bình thường vì em quan niệm: “Đó là năng khiếu của mỗi người thôi. Có người giỏi cái này, có người giỏi cái khác”. Vậy nhưng, ngoài môn Hóa ra thì các môn học khác,  Song Hạnh cũng khá “đều tay”. Điểm tổng kết năm 12 của em là 9,6 - cao nhất lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức, TPHCM. 
 
Nữ thủ khoa “bình thường thôi” - 2

 

Ngoài môn Hóa ra thì  cô bé cũng hay chơi đàn organ. Biết chơi đàn từ khi 5 tuổi, mỗi dịp hè về là căn nhà em lại rộn rã tiếng đàn. Tuy nhiên, Song Hạnh chỉ luyện được có 4 bài ruột thôi, vì thời gian để học bài nữa. 

 

Thầy giáo nói là sẽ đậu Y dược

 

Học giỏi Hóa nên có  lần trường cử đi thi học sinh giỏi nhưng rồi em không đi. Thì ra, là các bạn khác không được đi thi, chỉ có mình em được chọn nên thấy “sao sao” đó rồi thì khỏi đi thi luôn. Khi mẹ nhắc đến chuyện này, Song Hạnh cứ bẽn lẽn, không biết giải thích ra làm sao. 

 

Thi xong đại học, không nặng nề hay lo lắng vì không biết mình đậu hay rớt, cô bé Song Hạnh cùng với vài người bạn đón chuyến xe buýt đi lòng vòng thành phố cho biết. Từ nhỏ đến lớn, cô bé chỉ biết đường từ nhà đến trường. Đi đâu cũng có ba mẹ chở. Ở thành phố nhưng cô bé không biết đi xe máy, còn xe đạp thì chỉ dám đi loanh quanh gần nhà, không dám ra đường vì xe nhiều quá.

 

Có lần, trước khi thi đại học, một thầy dạy môn Sinh đã đoán là em sẽ đậu ĐH Y dược TPHCM. Đó là thầy Trương Phú Thơ, lúc trước dạy ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Song Hạnh chỉ mới học ôn thi đại học môn Sinh với thầy chỉ trong thời gian ngắn nhưng thầy giáo đã khen em học giỏi Sinh học. Lí do để thầy nói thế là vì thấy em học giỏi Hóa và Sinh thì chắc chắn là cũng giỏi môn Toán. 
 
Nữ thủ khoa “bình thường thôi” - 3
"Mục tiêu" trước mắt của nữ thủ khoa kính cận này là... tập đi xe máy

 

Cùng đậu cả 2 trường ĐH Y dược và Bách khoa TPHCM (đạt 28 điểm), nhưng cô bé Song Hạnh sẽ theo học ngành Bác sĩ đa khoa. Thời gian 6 năm học lúc đầu làm cho cô bé giãy nãy không chịu nghe lời ba vì “sao mà thấy lâu quá”. Nhưng sau, thấy hay hay nên cũng nộp hồ sơ thi vào ngành này. Mẹ của em, cô Xuân Hường thì thích con gái thi vào ngân hàng vì theo cô thì làm ở đấy sạch sẽ mà đỡ cực hơn cho con gái. Tuy nhiên, hiện tại thì “mục tiêu trước mắt của em chính là phải tập đi xe máy đã”, nữ thủ khoa vui vẻ chia sẻ.

 

Bài và ảnh: Hiếu Hiền