Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu

(Dân trí) - Khiến khán giả trầm trồ với màn ảo thuật kì ảo biến nét vẽ trong bức tranh trở thành chú chim chao liệng trên sân khấu, chậu hoa nở bông chỉ bằng những cái vẫy tay…Bùi Diễm Quỳnh đã đăng quang Press Beauty 2011 một cách thuyết phục.

 

Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 1

Cô nàng ảo thuật Bùi Diễm Quỳnh

 

Press Beauty - Tài sắc nữ sinh báo chí là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp tài năng, trí tuệ và nghiệp vụ của nữ sinh liên chi Báo chí và Phát thanh - truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Trước khi đến với đêm chung kết, các nữ sinh tài sắc của cuộc thi Press Beauty đã có những hoạt động ngoại khóa bổ ích và lý thú như thi tài thể thao, hoạt động từ thiện tới thăm làng trẻ Hữu Nghị.

 

Làm nên thương hiệu của Press Beauty không thể không nhắc đến phần thi trang phục Nữ phóng viên năng động. Sân khấu của HV Báo chí & Tuyên truyền biến thành một tòa soạn báo buổi sáng với những sải bước năng động, tự tin của 10 nữ sinh báo chí tài sắc. Trong những bộ đồ công sở hiện đại, trang nhã những cô gái vẫn không kém phần quyến rũ.

 

Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 2
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 3
 

 

Diện trang phục nữ phóng viên năng động, các nhà báo tương lai đã có những chia sẻ rất thú vị về nghề báo. Với Đỗ Phương Trang: “Người làm báo cũng như những người khai mỏ. Vất vả, hiểm nguy là những gì họ phải đối mặt nhưng những gì họ làm ra là những điều cần thiết với toàn xã hội…”

 

Trịnh Mai Ngân thì cho rằng: “Nhà báo cần một con tim của người nghệ sĩ nhưng cũng cần cái đầu của một tổng biên tập”.

 

Lê Mai Hạnh, cô MC quen thuộc của chương trình “Giải mã XY” trên kênh truyền hình 02 Tivi lại có quan điểm khá sâu sắc: “Chọn nghề báo cũng là chọn con đường sự nghiệp, chọn lý tưởng của đời mình. Nghề báo đòi hỏi sự dấn thân và biết cống hiến hết mình.

Chỉ có như vậy nhà báo mới xứng đáng là người thư ký trung thành của thời đại. Người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng…Là chiếc cần ăng-ten thu thập tất cả những bước sóng phức tạp của cuộc sống”.

 

Với phần thi trang phục dạ hội, sân khấu trở thành bữa tiệc màu sắc rực rỡ, các cô gái hàng ngày mạnh mẽ khi đi lấy tin, viết bài lại biến thành những nàng công chúa hết sức yêu kiều.

 

Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 4
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 5

 

Ở phần thi tài năng, Nguyễn Thu Trang dù không thực sự thành công nhưng đã gây được nhiều thiện cảm khi thể hiện một ca khúc bằng tiếng Nhật và chia sẻ với mọi người những chiếc móc khóa tự thêu với dòng chữ “Be strong Japan”.

 

Trần Huyền Trang với tiết mục Umbrella lại gây “sốc” khi thay trang phục trên sân khấu trong chưa đầy 5 giây.

 

Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 6
Thu Trang thể hiện tình cảm với đất nước Nhật Bản.
 
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 7
Trà My gây ấn tượng với tiết mục Búp bê tủ kính
 
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 8

Belly dance của Lê Mai Hạnh

 
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 9

Cô Tiểu Yến Tử dễ thương Đỗ Phương Trang

 
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 10

Siêu mẫu Thúy Hạnh là một thành viên của Ban giám khảo

 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 11

Ca sĩ Hương Trà Idol – cô SV năm cuối của khoa Phát thanh – Truyền hình góp vui với chương trình.

 

Chung cuộc, giải thưởng đã được trao cho cô gái xứng đáng nhất Bùi Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh bật khóc vì xúc động khi cùng lúc nhận hai giải thưởng với giải phụ là Miss Thể thao. “Búp bê tủ kính” Nguyễn Thị Trà My đạt giải Á khôi 1 và cô gái với màn Belly dance quyến rũ Lê Mai Hạnh đạt giải Á khôi 2.

 

Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 12
Diễm Quỳnh bật khóc khi nghe kết quả.
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 13
Á khôi 1, “Búp bê tủ kính” Trà My
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 14
Á khôi 2 Lê Mai Hạnh
 
Nữ sinh trường Báo mang… Tòa soạn lên sân khấu - 15
 

Bài: Phương Nhung

Ảnh:Thỏ