Nữ sinh Đà Nẵng xinh xắn, đa tài, tự lập từ năm 16 tuổi

(Dân trí) - Học giỏi, xinh xắn, thành thạo cả đàn lẫn múa khiến cô nữ sinh Châu Thị Thảo Nguyên trở thành một trong những gương mặt khá nổi ở trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

Châu Thị Thảo Nguyên (nickname Miu), sinh năm 1998, hiện đang học lớp 12/9, trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Thảo Nguyên sở hữu thành tích học tập khá tốt với 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Năm lớp 9, cô bạn từng đạt giải nhất kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học.


Thảo Nguyên – cô nữ sinh xinh xắn, đa tài của trường THPT Phan Châu Trinh

Thảo Nguyên – cô nữ sinh xinh xắn, đa tài của trường THPT Phan Châu Trinh

Á khôi đa tài của trường THPT Phan Châu Trinh

Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm, gương mặt hồn nhiên, xinh xắn, cô bạn từng giành giải nhì trong cuộc thi “Học sinh tài năng – thanh lịch năm 2016” do trường Phan Châu Trinh tổ chức. Trong cuộc thi, Thảo Nguyên đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi sự tự tin cùng những ngón đàn piano điêu luyện .

“Được tham gia cuộc thi và đạt giải cao em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Từ cuộc thi em học được khá nhiều điều bổ ích: khả năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, trở nên tự tin hơn khi đứng trước đám đông và nhờ cuộc thi em cũng làm quen với nhiều bạn mới.

Bên cạnh đó, việc trở thành một trong những gương mặt đại diện cho trường còn là động lực để em ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện sao cho xứng với danh hiệu mình đạt được”, Thảo Nguyên chia sẻ.

Thảo Nguyên cho biết thêm, ngoài đàn piano cô còn có thể chơi thành thạo được đàn organ. Ngoài ra, khả năng nhảy, múa của cô nàng cũng khá ổn. Chính tài múa dẻo, đàn hay, cô nàng trở thành “cây” văn nghệ có tiếng của trường, lớp.

Cô bạn tâm sự: “Từ nhỏ em đã có niềm đam mê với đàn organ và piano. Lúc trước em cũng được bố mẹ cho đến học ở lớp nhạc cụ nhưng bây giờ khá bận nên em chỉ tranh thủ những lúc rảnh tự luyện tập ở nhà và mày mò trong sách vở, trên internet để trao dồi kiến thức và kỹ năng.

Biết chút ít đàn và nhảy, múa nên em cũng hay tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ của trường, lớp. Với em, đây vừa là cơ hội để thể hiện tài năng, vừa là sân chơi giúp em hòa nhập, vui vẻ với bạn bè”.


Màn biễu diễn đàn piano điêu luyện của cô nữ sinh 18 tuổi khiến nhiều người không ngớt lời khen ngợi.

Màn biễu diễn đàn piano điêu luyện của cô nữ sinh 18 tuổi khiến nhiều người không ngớt lời khen ngợi.

Tự bươn chải kiếm tiền từ năm 16 tuổi

Không chỉ giỏi giang, xinh đẹp, Thảo Nguyên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ về cách sống tự lập và sự bản lĩnh của cô gái trẻ khi đang tuổi ăn, tuổi học. Được biết, bên cạnh việc học, Thảo Nguyên còn kinh doanh online, làm mẫu ảnh, các dịp hè còn làm phục vụ trong quán cafe để kiếm thêm thu nhập, tự trang trải cuộc sống của bản thân.

9x cho biết: “Em bắt đầu làm thêm vào hè năm lớp 10. Em làm phục vụ trong quán cafe của chị để lấy kinh nghiệm và phụ giúp chị là chủ yếu. Tuy là làm thêm trong quán của chị mình, nhưng phần nào em cũng thấm thía được rằng đồng tiền làm ra thật không dễ dàng gì. Với những hôm quán đông khách, phải chạy tới chạy lui rất vất vả, tối về nhà là mệt lả người.

Ngoài ra, em cũng có bán hàng online, vì kinh doanh nhỏ nên em kiêm cả shipper. Nhiều khi đi ship hàng, trời nắng cháy da, gặp khách nóng tính đôi khi còn bị mắng vì những chuyện không đâu, khiến em rất buồn và muốn từ bỏ. Tuy nhiên, nghĩ lại để có thể tự lập, tự chi trả những thứ mình thích thì em nhanh chóng nạp lại năng lượng ngay và tiếp tục cố gắng hết sức có thể.

Còn với mẫu ảnh đến với em khá tình cờ. Lúc trước khi đi chụp ảnh với chị em thì có ảnh nhiếp ảnh tới xin chụp vì nghĩ em là mẫu ảnh. Sau lần nhầm lẫn đó thì anh ấy có rủ em đi chụp vài lần, dần dần cũng quen được nhiều nhiếp ảnh nên thi thoảng cũng được mấy anh rủ đi chụp cho vui cũng như thõa niềm đam mê chứ thật ra em không dám nhận mình là mẫu ảnh chuyên nghiệp”.


Nhìn bề ngoài có vẻ “tiểu thư” nhưng Thảo Nguyên là cô bé khá bản lĩnh và thích sống tự lập

Nhìn bề ngoài có vẻ “tiểu thư” nhưng Thảo Nguyên là cô bé khá bản lĩnh và thích sống tự lập

Dù thích sống tự lập và rất đam mê nghệ thuật tuy nhiên, hiện tại, kì thi THPT Quốc gia đang đến gần nên Thảo Nguyên đã tạm gác công việc và sở thích sang một bên. Cô nữ sinh đang dồn hết sức lực, tập trung cao độ vào việc ôn thi với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất, tiến gần đến ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch của mình.

Khi hỏi về lý do yêu thích nghề “sớm đây mai đó” này, Thảo Nguyên cho hay: “Tuổi trẻ ai cũng muốn đi đây đi đó, niềm yêu thích du lịch và mong muốn được trải nhiệm luôn là động lực giúp em phấn đấu thực hiện ước mơ của mình.

Với em nghề hướng dẫn viên du lịch như một sứ giả đảm nhiệm trọng trách giới thiệu, tôn vinh, quảng bá những địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh… trong và ngoài nước đến với nhiều người hơn.

Em luôn ao ước được đảm nhiệm vai trò này nên sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể biến mơ ước thành sự thật”.


Thảo Nguyên được bạn bè nhận xét là người thân thiện, dễ gần nhưng cũng rất thẳng tính nên đôi khi dễ gây mất lòng người khác

Thảo Nguyên được bạn bè nhận xét là người thân thiện, dễ gần nhưng cũng rất thẳng tính nên đôi khi dễ gây mất lòng người khác


Cô nàng có sở thích chụp ảnh, du lịch, đàn và nhảy múa

Cô nàng có sở thích chụp ảnh, du lịch, đàn và nhảy múa


Ước mơ lớn nhất của cô là trở thành hướng dẫn viên du lịch

Ước mơ lớn nhất của cô là trở thành hướng dẫn viên du lịch


“Hãy đi con đường bạn thực sự muốn đi, chỉ như thế bạn mới sống cuộc đời của mình và không bao giờ phải nói hối tiếc” là quan niệm sống của Thảo Nguyên

“Hãy đi con đường bạn thực sự muốn đi, chỉ như thế bạn mới sống cuộc đời của mình và không bao giờ phải nói hối tiếc” là quan niệm sống của Thảo Nguyên

Én Trần

Ảnh: Nguyễn Hoàng Khánh – Vũ Nguyễn Phi