Đắk Lắk:

Nữ đoàn viên 16 lần tham gia hiến máu nhân đạo cứu người

(Dân trí) - Năm nay 27 tuổi nhưng chị lại có một thành tích “đáng nể” khi có 16 lần trực tiếp hiến cứu người. Với chị hiến máu chưa bao giờ nghĩ rằng để được tôn vinh mà muốn được chia sẻ những gì có thể với những người kém may mắn trong cuộc sống.

Chị Trinh trong một lần hiến máu tình nguyện cứu người. (Áo xanh bìa phải, anh nhân vật cung cấp).

Chị Trinh trong một lần hiến máu tình nguyện cứu người. (Áo xanh bìa phải).

Chị là Nguyễn Thị Ngọc Trinh, hiện là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình có 4 anh em, chị Trinh là con gái duy nhất. Từ nhỏ, nhờ sớm tham gia sinh hoạt tại Nhà Văn Hóa Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk nên đã giúp chị tích luỹ được nhiều kiến thức, kỹ năng về công tác Đoàn - Hội - Đội.
 
Điều đặc biệt, nữ Bí thư Đoàn phường ấy đã có 16 lần tham gia hiến máu cứu người, lần đầu tiên chị tham gia hiến máu là lúc 20 tuổi. Chị tâm sự, lý do chị tham gia hiến máu chỉ đơn giản là xuất phát từ phong trào, sau đó tham gia “Ngân hàng máu sống” của Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, trực tiếp hiến máu cho một em bé trai khoảng 2 tháng tuổi, do mắc bệnh hoại tử đường ruột.
 
“Khi nhìn thấy người bệnh đang trong cơn nguy hiểm, bản thân tôi nhận thấy cần cho đi cái người khác cần mà có thể giúp họ bớt đi sự đau đớn về bệnh tật thì đó là một việc làm ý nghĩa”, chị Trinh chia sẻ.

Chị Trinh tâm sự chị chưa từng bao giờ nghĩ rằng hiến máu để được tôn vinh, mà chỉ xuất phát từ tấm lòng của một người bình thường, muốn được chia sẻ những gì mình có thể với những người kém may mắn trong cuộc sống. “Tôi cảm giác mình hạnh phúc khi những giọt máu của mình đang len lỏi trong cơ thể và nuôi sống họ. Tôi sẽ cố gắng có thể để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa”, chị Trinh nói.

Chị Trinh nhận Bằng của Bộ Y tế. (Ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Trinh nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Trong 16 lần tham gia hiến máu cứu người, với chị Trinh kỷ niệm chị nhớ nhất là lần đầu tiên hiến máu trực tiếp cho một bệnh nhi khoảng 2 tháng tuổi ở tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông do mắc bệnh hoại tử đường ruột. “Khi tôi được tin báo có ca nhi cần nhóm máu O, tôi đã chạy lên ngay sau đó và đề nghị được nhìn thấy em. Đứng từ xa trông thấy em bé xíu, nằm trong lồng kính thở oxi, ruột gan tôi cồn cào… điều đó càng thôi thúc tôi có thêm động lực”, chị Trinh nhớ lại.

Ngoài ra, trong số những lần hiến máu, chị Trinh cũng không thể quên kỷ niệm một lần tham gia hiến máu tại thủ đô Hà Nội. Chị Trinh cho biết, khi đó chị tham gia hành trình nhân ái của Chương trình tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu Toàn quốc, sau đó đăng ký tham gia hiến máu do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức cho sinh viên tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô.
 
“Trong buổi hiến máu, tôi vô tình gặp phụ huynh của một em trai 11 tuổi mắc bệnh huyết tán (vỡ hồng cầu) từ nhỏ. Qua tâm sự tôi mới biết cuộc sống của em luôn gắn liền với bệnh viện. Cứ định kỳ hàng tuần, bố mẹ em đều phải đưa em đến bệnh viện để truyền máu.
 
Khi nghe mẹ của em trai tâm sự số lượng máu mà cháu được truyền định kỳ là nhờ những túi máu của các đợt hiến máu tình nguyện. Nghe vậy tôi càng thấy hạnh phúc hơn khi những giọt máu mình cho đi lại có thể cứu được nhiều cảnh đời bất hạnh, kém may mắn”, chị Trinh trải lòng.

 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh.
 Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng quà cho chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh.

Được biết, ngoài việc tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, BCH Đoàn phường Thành Công, nơi chị Trinh đang là Bí thư, thường tổ chức vận động, quyên góp xây dựng, trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, gia đình có công, vận động thanh niên tham gia hỗ trợ ngày công sửa chữa nhà cửa cho các hộ khó khăn, trao học bổng cho HS nghèo vượt khó, HS vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Vừa qua, trước nghĩa cử hiến máu cứu nước cao đẹp của mình, chị Trinh vinh dự khi đại diện cho hàng trăm đoàn viên “nhân ái” của tỉnh Đắk Lắk tham dự Chương trình tôn vinh những người hiến máu tiêu biêu Toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 6/2012 và nhận Bằng khen của Bộ y tế về thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu cứu người.

Viết Hảo
(ảnh NVCC)