Nỗi niềm con trai 8x yêu con gái 9x

Sau gần một tháng cặp kè bên cô bé 9x này, làn da Thanh sạm đi trông thấy, như được đi tắm nắng. Giờ hỏi chuyện, anh lắc đầu: "Sợ thật! Chỉ cần được ngồi xe đẹp, ngày nào cũng phóng trên đường... Đúng là mình già rồi, không lại được các em!".

 
Nỗi niềm con trai 8x yêu con gái 9x  - 1

(Ảnh minh họa)
 

Họ là những anh chàng 8x “đời đầu”, rất thích các cô bé, càng trẻ càng tốt. Vì theo họ, con gái ở độ tuổi này vừa đẹp “ngất ngây” vừa dễ tán, dễ bảo. Tuy nhiên, “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”. Sự thực là chinh phục teengirl cũng nhiều nỗi nhiêu khê khó lường.

 

“Bi kịch” xe đẹp

 

1h chiều, trời nắng chang chang, chở cô bạn gái bé nhỏ của mình trên chiếc LX đỏ, Thanh nhăn nhó mặt mũi hỏi nàng: "Em có đói không? Mình đi ăn gì nhé!" - "Không, em vừa ăn no rồi" - "Thế hay mình vào đâu uống cà phê vậy?" - "Thôi, em thích đi lăng quăng dạo phố đã!". Thanh ngán ngẩm, đành chiều nàng, tiếp tục rong ruổi dù đã cảm giác ê cả mông, hoa cả mắt vì "đánh bóng" mặt đường.

 

Đó là một buổi chiều như bao buổi chiều của Hoàng Thanh (28 tuổi, Giảng Võ) kể từ ngày cưa cô bé lớp 11. Thanh kể, tình cờ gặp tại một quán cà phê, thấy nàng xinh xắn, dễ thương, ăn nói nhí nhảnh, Thanh xin số điện thoại làm quen và tỏ ý muốn tấn công. Thanh cũng cho biết đây là lần đầu tiên quen bạn gái trẻ... con như vậy. Nhưng ở tầm tuổi của anh, các cô gái hầu hết đều đã có nơi có chốn, mà nếu không thì họ cũng thuộc hàng "gái già" rồi. Nên Thanh quyết định chuyển mục tiêu sang hẳn những "em bé" thế hệ 9x, vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại vừa dễ bảo, dễ cưa.

 

Quả thực, không quá khó khăn để mời cô bé đi chơi. Chỉ sau vài lần điện thoại, tin nhắn, Thanh đã có buổi hẹn đầu tiên với nàng. Lúc đầu Thanh thừa nhận, cưa gái 9x thú vị thật. Chẳng tốn kém là bao. Cô bé không đòi nhà hàng đắt tiền, không cần cà phê sành điệu, chỉ cần... xe đổ đầy xăng, đủ dạo quanh khắp các phố phường Hà Nội, vừa đi vừa chỉ trỏ, hót líu lo như chim. Việc đó giúp Thanh... tiết kiệm được khá nhiều chi phí, đồng thời có nhiều cơ hội "gần gũi" nhau, lại được "vênh mặt" vì ngồi sau là em chân dài, xinh đẹp "mơn mởn".

 

Nhưng ngày thứ nhất... ngày thứ hai... ngày thứ ba..., rồi ngày thứ n, thú đi chơi của nàng vẫn chẳng hề thay đổi. Bất kể sáng hay chiều, nắng hay mưa, thứ nàng muốn duy nhất chỉ là... lượn và hót líu lo ngoài đường, làm Thanh ngán ngẩm. Nhiều hôm đi chơi với nàng về, chẳng làm gì mà người Thanh ê ẩm, mắt mỏi, cay xè. Sau gần một tháng cặp kè bên cô bé 9x này, làn da Thanh sạm đi trông thấy, như được đi tắm nắng. Giờ hỏi chuyện, anh lắc đầu: "Sợ thật! Chỉ cần được ngồi xe đẹp, ngày nào cũng phóng trên dưới trăm cây số mà chẳng hề mệt mỏi. Đúng là mình già rồi, không lại được các em!".

 

Ở trong hoàn cảnh tương tự, Quốc Huy (27 tuổi, Tây Sơn) dù đi làm tối mắt tối mũi cũng phải cố thu xếp thời gian, trở thành xe ôm bất đắc dĩ cho một cô bé đang học cấp 3.

Cứ buổi sáng, đúng 7h là Huy phải có mặt trước cửa nhà để đưa cô bé đi học, đến trưa lại vội vàng ba chân bốn cẳng phi từ cơ quan đến trường đón cô bé về. Bận bịu chẳng kém việc... đưa con đi học. Mà mỗi lần hộ tống, chả hiểu thân quen đến đâu, thấy ai đi qua cô bé cũng gọi để bắt người ta ngoái lại nhìn thấy cô bé có "người yêu đi xe đẹp" mới thôi. Trong khi đó, Huy liên tục phải quay mặt đi cho đỡ ngượng.

 

Huy cho hay, chưa phải đầu hai thứ tóc song tính ra, Huy cũng hơn đối phương của mình một... giáp. Điều đó ít nhiều làm anh ái ngại. Xấu hổ nhất là có bận vô tình gặp một cô bạn cùng lớp cũ đang tới đây đón em. Nhìn thấy Huy, cô bạn này hỏi nửa đùa nửa thật: "Tới đây lừa trẻ con à?" khiến anh ngượng tím mặt. Với Huy lúc này "Sợ nhất việc chẳng may có gì sơ sảy, mình bị vu vạ tội lừa trẻ em dưới vị thành niên thì chết!".

 

Dễ “tán” mà cũng dễ bị “cho out”

 

Trẻ tuổi, kinh nghiệm còn non nớt, nên con gái 9x thường thay đổi như thời tiết và làm việc theo cảm tính nhất thời. Điều đó đồng nghĩa với việc tán họ dễ và cũng dễ bị họ cho "out".

 

Hoàng Nam (27 tuổi, Gia Lâm) chia sẻ, mới tuần trước quen được một cô bé lớp 12 rất xinh, tình cảm hai bên đang tiến triển tốt đẹp, tưởng chừng như sắp nắm giữ được trái tim cô bé thì đột nhiên Nam nhận được một tin nhắn từ cô bé với nội dung sau: "Cảm ơn anh vì những ngày vui vẻ vừa qua. Nhưng giờ em chưa muốn nghĩ đến chuyện tình yêu vì còn phải tập trung vào việc học. Hi vọng em và anh sẽ mãi là bạn tốt".

 

"Bận học" và "mong làm bạn tốt" là lý lẽ "xưa rồi diễm". Nam đoán chắc, chỉ có thể vì một lí do duy nhất khiến mình bị loại đột ngột đến vậy. Đó là một lần, cô bé cùng vài cô bạn đột xuất rủ Nam đi ăn. Thật đen đủi, đúng hôm Nam vừa mới cạn túi, anh chàng không còn cách nào hơn là từ chối. Và chỉ một lần mất điểm thôi cũng khiến Nam bị cho "out" không thương tiếc.

 

Hay như chuyện của Minh Lăng (26 tuổi, Đội Cấn), cũng trong hoàn cảnh vừa bị một cô bé 9x "phụ tình" sau hai tháng yêu nhau. Nguyên nhân nàng đưa ra là chưa quên được tình yêu đầu, muốn quay lại với bạn trai cũ. Nàng cũng nói thêm, vì Lăng không dành nhiều thời gian như người trước khiến nàng cảm thấy vô cùng "thiếu thốn tình cảm".

 

Hóa ra tình yêu với cô bé 9x này chỉ như phép thử và so sánh. Chưa quên được người cũ nhưng vẫn nhận lời yêu người mới để thử xem sao. So sánh thấy tốt hơn thì tiếp tục, còn không bằng thì "bye bye" quay về với người xưa.

 

Riêng Lăng sau chuyện buồn này mới phân trần: "Tuần nào cũng gặp nhau 3-4 lần, thứ 7, chủ nhật là bắt buộc. Trên rạp có lịch chiếu phim nào cũng xem đủ. Đêm nào cũng phải nhắn tin yêu thương đến tận khuya... Vậy mà nàng vẫn kêu là thiếu thốn tình cảm. Yêu "trẻ con", không biết thông cảm nên chia tay là điều tất yếu! Thôi, đành để các em quay về với những anh chàng thuộc cùng thế hệ cho dễ chiều nhau!".

 

Thế mới biết, yêu con gái 9x cũng chẳng hề đơn giản. Nhiều cái "dễ" mà cũng lắm cái "khó". Cái gì cũng có giá của nó. Nên nếu các chàng 8x "đời đầu" thực sự muốn tìm người trong mộng xinh đẹp trẻ trung, nhí nhảnh tuổi teen thì trước hết cần chuẩn bị cho mình những "kiến thức tâm lý tuổi ô mai" để hiểu và chiều các em cho đúng cách, tránh trường hợp, "già" rồi mà còn bị "trẻ con"... dắt mũi!

 

Theo Zing