Nô nức tình nguyện mùa thi, ấm lòng sĩ tử

(Dân trí) - Vì không muốn bỏ lỡ một mùa hè sôi động, nhiều sinh viên đã lựa chọn những chương trình tình nguyện mang tính “thời vụ”. Tình nguyện mùa thi với nhiều điều thú vị đã giúp các bạn trẻ có được những kỷ niệm đáng nhớ.

Những “thiên thần xanh” phân luồng giao thông

 

Khắp các nẻo đường Hà Nội trong những ngày thi đại học, bóng dáng của những chiếc áo xanh tình nguyện trở nên thân quen. Sắc màu ấy như tô điểm thêm vào bức tranh phố xá nhộn nhịp một sắc màu của “lửa đam mê” tuổi trẻ.

 

Vũ Anh Thư (Năm thứ nhất, HV Ngoại giao) cho biết đã trải qua những ngày tình nguyện thật vui bên bạn bè và sĩ tử. Thư cho biết nhiệm vụ, công việc của mình khá đa dạng: nhắc phụ huynh đi lên vỉa hè, không đậu xe dưới lòng đường đón con tránh tình trạng tắc nghẽn.

 

Thư cũng dắt các em qua đường vì ở quê lên nên còn rất bỡ ngỡ. Hay có những lúc thiếu người, Thư tham gia vào đội làm hàng rào người phân luồng giao thông.

 
Nô nức tình nguyện mùa thi, ấm lòng sĩ tử
 

Đây là lần đầu tiên tham gia tiếp sức mùa thi nên Thư có rất nhiều cảm xúc. Bạn chia sẻ: “Năm ngoái, mình đã từng là một học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Giờ lại được đứng ở chính ngôi trường đại học đó, với cương vị là một sinh viên, "tiếp sức" cho các em, Thư cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện.

 

Bên cạnh đó, đây là năm đầu Thư tham gia tiếp sức mùa thi nên cũng còn gặp phải nhiều thiếu sót nhưng các anh chị và bạn bè trong đội cũng đã hướng dẫn rất tận tình nên Thư rất xúc động, cảm nhận được sự đoàn kết, thương yêu của các thành viên. Sau chương trình này Thư cảm thấy mình thực sự trưởng thành hơn, khi được tham gia trải nghiệm, cho đi và nhận lại rất nhiều.”.

 

“Đặc phái” tìm nhà trọ và xe ôm miễn phí

 

Là một người có mặt trong đội túc trực tại địa điểm thi đại học ở trường, Nguyễn Thị Hà (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ đây là lần thứ hai mình tham gia tiếp sức mùa thi.
 
Hàng rào giao thông của các bạn TNV

Hàng rào giao thông của các bạn TNV

 

Hà cho biết: “Trước ngày thi, mình cùng các bạn trong đội đã có mặt ở các bến xe để tư vấn cho các em lớp 12 cùng phụ huynh địa điểm cần đến, tránh những màn “lôi kéo” nảy lửa ở đây.
 

Trời nắng nóng, bến xe khói bụi nhưng dường như chúng mình không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Công việc tuy nhỏ thôi nhưng Hà cảm nhận được niềm vui, sự ý nghĩa trong đó. Đây là những kỷ niệm đáng nhớ khi mình ra trường”.

 

Còn Vân Anh (Cao đẳng Bách khoa Hà Nội) lại đã dành mùa hè cuối cùng trong đời sinh viên tham gia chương trình “Em tôi đi thi” của Hội đồng hương tỉnh Bắc Giang. Bạn phụ trách khu vực Bách Khoa, giúp cho 13 thí sinh ở chùa Hương Tuyết và 2 thí sinh được tìm nhà trọ miễn phí.

 

Vân Anh cho biết đây là chương trình được phối hợp với tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức, hướng tới các em thí sinh hộ nghèo, diện chính sách, ….Trước đó, Vân Anh đã cùng mọi người đi khảo sát nhà trọ. Sau khi có danh sách địa điểm thi, bạn tiếp tục đi tìm phòng trọ.

 

Vân Anh chia sẻ: “3 ngày trước thời điểm thi, mình cùng các thành viên khác đứng cổng trường đại học hỗ trợ giao thông và tìm nhà trọ cho các thí sinh. Sáng 2/7, xe miễn phí từ thành phố Bắc Giang chuyển ra Hà Nội, chúng mình đưa các em tới địa điểm trọ miễn phí.

 

Trong mấy ngày thi, Vân Anh phụ trách đưa một thí tới địa điểm thi. Đây là năm thứ 3 mình tham gia chương trình này. Mỗi năm có một cảm xúc khác nhau. Năm nay các em thí sinh thi và phụ huynh đều vui tính, tin tưởng nên công việc rất suôn sẻ.

 
Dành tặng cơm giá rẻ cho phụ huynh và thí sinh thi ĐH
Dành tặng cơm giá rẻ cho phụ huynh và thí sinh thi ĐH
 

Mình vẫn nhớ nhất kỷ niệm ngày 3/7, sau khi các em làm thủ tục, buổi chiều chúng mình tổ chức đi Văn Miếu. Cả phụ huynh và các thí sinh đều rất vui vẻ. Những nụ cười của họ khiến mình có thêm động lực, thấy hãnh diện hơn.

 

Đặc biệt là buổi tối hôm ấy, Vân Anh cùng các bạn tổ chức bữa liên hoan ngọt, có sự tham gia của sư thầy, một anh công an và bác tổ trưởng dân phố tới chúc mừng các em. Khi được các cô chú cảm ơn, mình rất vui, hãnh diện và tự hào vì góp chút sức nhỏ cho các em trong cuộc hành trình vượt “vũ môn” này. Giờ mình chỉ đợi giây phút các em gọi điện mời về ăn khao vì đỗ đại học thôi”.

 

Phát cơm, trà đá miễn phí, giá rẻ

 

Lê Mai Anh (trường ĐH Kinh tế Quốc dân) phải tiếp tục chương trình học nên không tham gia vào các hành trình tình nguyện xuyên hè nhưng vẫn có những ngày “tiếp sức mùa thi” rất ý nghĩa.

 

Mai Anh cùng các bạn phụ trách bán cơm 5 nghìn ở cổng trường ĐH Xây dựng, ĐH Bách khoa Hà Nội. Đây là hoạt động thiện nguyện của những người trẻ, mang tên Quán cơm lưu động giá rẻ phục vụ lao động nghèo của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội.
 
Và trà đá miễn phí cho người nhà đợi sĩ tử.

Và trà đá miễn phí cho người nhà đợi sĩ tử.

 

Bạn cho biết: “Mình nghĩ đang mùa thi thế này, nên làm gì đó để giúp các em học sinh với phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. 12 năm đi học mới đi thi một lần mà gia đình không có điều kiện. Đồ ăn trong quán xá không đảm bảo vệ sinh, mấy ngày này lại đắt, “chặt chém” các kiểu. Một miếng sườn cũng đã 10.000 – 15.000 đồng rồi.

 

Mình không có tiền bạc thì giúp công sức. May là các bác ủng hộ. Lúc đầu khi chúng mình đi mời trà đá, nhân trần miễn phí, nhiều người nghi ngờ lắm. Nhưng đến lúc giới thiệu bản thân là sinh viên, thì các bác đã có chút tín nhiệm.

 

Đến lúc mọi người ăn cơm rồi thì tin hẳn vì ngon hơn ở quán. Thực đơn khá đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng như: chả lá lốt, đậu sốt cà chua, giá đỗ xào mướp, thịt kho dừa, đậu rán tẩm hành, ...”

 

Là một người phụ trách nấu nướng cho các sĩ tử và phụ huynh, Trịnh Thị Thảo (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) rất chăm chút cho các món ăn. Thảo chia sẻ: “Chúng mình cùng đi chợ, sau đó nấu nướng và đợi các em về ăn cơm.

 

Tìm được một địa điểm người dân ở ngay gần chỗ thi, chúng mình được hỗ trợ rất nhiều. Cứ nghĩ những món ăn do mình nấu sẽ giúp được các em, trong lòng Thảo cảm thấy thích lắm. Mấy ngày ngắn ngủi nhưng mình thấy mùa hè đã không trôi qua vô nghĩa.

 

Chúng mình luôn cố gắng làm thật sạch sẽ, ngon lành để các em ăn thật nhiều, có sức khỏe thi tốt. Trong những mùa thi tới, mình cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội đồng hành cùng các em”.

 

Hoàng Dung