Những tân binh tự tin

Lần đầu tiên tham Giải sinh viên văn thể mỹ 2011 (U-league 2011), các trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội (KHXH&NV HN), ĐH Hùng Vương được gọi là những tân binh.

Áp lực và căng thẳng, tuy nhiên những tân binh này lại tỏ ra khá tự tin với phần thi sắp tới của mình.

Những tân binh tự tin - 1

Ghé qua ĐH KHXH&NV HN, chắc chắn bạn sẽ bị cuốn vào cùng không khí sôi nổi tại nơi đây. Là một ngôi trường có truyền thống đào tạo một nguồn nhân lực vững chắc và phong trào hoạt động văn- thể- mỹ, cho nên dù là ra quân lần đầu, ĐH KHXH& NV HN cũng tỏ rõ được sự chuyên nghiệp của mình. Tích cực chuẩn bị cho những bài thi, hoàn thiện độ chính xác cho từng động tác chính là tinh thần có thể nhận thấy rất rõ tại đây.
 
Chị Nguyễn Thị Lan Anh (phó chủ tịch Hội Sinh viên ĐH KHXH&NV HN) chia sẻ: “Giải sinh viên văn thể mỹ 2011 khá phù hợp với các phong trào và hoạt động mà Hội Sinh viên đang hướng cho các bạn sinh viên tham gia. Các môn thể thao khá mới mẻ, do đó đây chính là những cơ hội cho các bạn sinh viên”.

Những tân binh tự tin - 2

Hưởng ứng không khí của U-league 2011, GS.TS Nguyễn Đức Nghiệu (hiệu phó ĐH KHXH&NV HN) nói: “Chúng tôi luôn luôn khuyến khích, luôn luôn tạo điều kiện cho các em. Tôi mong muốn rằng phong trào này luôn được tổ chức thường xuyên trên toàn quốc. Đó không chỉ là một cuộc chơi vui vẻ mà còn làm cho cuộc sống của sinh viên thêm sôi động, vui tươi hơn lên. Không chỉ thế, nó còn tác động ngược trở lại đối với việc học tập của các em”.
 
Nguyễn Trọng Khương- một thành viên trong đội Cheerleader lại hào hứng khẳng định: “Áp lực đó sẽ biến thành động lực”.

Những tân binh tự tin - 3

Xa hơn một chút, đi về miền đất tổ Hùng Vương để cùng chứng kiến những màn luyện tập đầy say mê của các bạn sinh viên ĐH Hùng Vương. Sức lan tỏa mạnh mẽ của U-league 2011 như hiện rõ trong từng góc sân trường, những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng đầy nghị lực và hơn hết là toát lên một khát khao. Nằm khá xa vùng nội thành, tuy nhiên ĐH Hùng Vương vẫn được BTC quan tâm, đưa những chuyên gia về Cheerleading có kinh nghiệm đến để luyện tập cùng các bạn.
 
PGS.TS Cao Văn (Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương) phát biểu: “Hưởng ứng sự phát động của Bộ GD-ĐT nên chúng tôi đã tham gia cuộc thi. Cố gắng cao nhất để sinh viên được tiếp cận và có giải. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia và hưởng ứng phong trào này”.
 
Khó khăn nhất trong U-league 2011 chính là phần thi Cheerleading. Chuyên gia Atichart Runganotai cũng khẳng định: “Các bạn sinh viên đã từng luyện tập Aerobic và Hip hop sẽ hỗ trợ rất tốt cho Cheerleading vì có điểm chung là đòi hỏi sự nhịp nhàng giữa nhạc và động tác. Tuy nhiên có sự khác biệt rất lớn giữa Cheerleading và các bộ môn này. Do đó rất cần sự nghiêm túc tập luyện và tìm hiểu thông tin”.
 
Bạn Nguyễn Duy Hải (đội Cheerleader) chia sẻ: “Khi mới tập bộ môn này, mình nghĩ là nó cũng giống Aerobic và không có gì khó khăn. Nhưng khi tập luyện thì mới nhận ra nó có cả khó lẫn dễ. Cái khó nhất với mình chính là ở phần dựng tháp”.

Những tân binh tự tin - 4

Tuy khá vất vả trong quá trình luyện tập, song các thành viên của đội luôn cùng nhau đoàn kết, chân thành góp ý để cùng nhau là tốt nhất. U-league 2011 thực sự đã kéo các bạn sinh viên lại cùng nhau. Những tân binh này sẽ làm được những gì? Đón xem trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet VTC9 vào lúc 15h00 đến 17h30 các ngày Chủ nhật diễn ra cuộc thi.
 
Đồng hành cùng sinh viên Việt Nam”, nhãn hàng Trà xanh không độ (sản phẩm của tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Latsata hứa hẹn một cuộc thi đầy thú vị và bổ ích dành riêng cho đối tượng sinh viên.
 
Thảo Nguyên