Những ngày tình nguyện của thanh niên HN trên đất bạn Lào

(Dân trí) - Trong các ngày tình nguyện trên đất bạn Lào, 40 bạn trẻ của Thủ đô Hà Nội đã thực hiện được rất nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ một phần cho bà con tại đây về chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt nhằm phát triển kinh tế…

Đoàn tình nguyện Thủ đô trước giờ xuống bản Đung
Đoàn tình nguyện Thủ đô trước giờ xuống bản Đung
 
Ngay từ những ngày đầu khi đoàn tình nguyện có mặt tại bản Đung (Viêng Chăn, Lào) để triển khai việc khám, tư vấn bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, hơn 300 người đã tới.

 

Đi bộ khoảng 10 phút để tới địa điểm khám bệnh nhưng chị Phim Mạ Xon đã có mặt ở đó từ rất sớm. Từ nhiều năm nay chị Xon chỉ dựa vào đồng ruộng, nuôi gà, nuôi vịt để kiếm thu nhập và một mình nuôi con.

 
Các bác sỹ Việt Nam khám bệnh miễn phí cho bà con trong bản
Các bác sỹ Việt Nam khám bệnh miễn phí cho bà con trong bản
 

Vết mổ của chị Xon hơn một năm trước hiện nay vẫn có những biểu hiện đau nhức, chị lại bị ảnh hưởng dây thần kinh nên từ nhiều tháng nay, thuốc luôn là người “bạn” đồng hành cùng chị.

 

“Tôi được nghe trưởng bản thông báo tin có người Việt Nam sang khám bệnh miễn phí từ hôm trước, vui và hồi hộp lắm vì từ lâu chỉ biết uống thuốc chứ cũng không biết cụ thể tình hình bệnh tật của mình ra sao. Đây cũng là lần đầu tiên được người Việt khám cho”, chị Xon chia sẻ.

 

Sự nhiệt tình, cởi mở của các bác sỹ người Việt khiến chị Xon luôn mong họ sẽ quay trở lại để mình có cơ hội được đi khám bệnh. Và chị cũng luôn mong được gặp các bạn Việt Nam, các bác sỹ Việt Nam ngay trên thủ đô của các bạn.

 
Dạy hát tiếng Việt cho các em học sinh trường Tiểu học bản Đung
Dạy hát tiếng Việt cho các em học sinh trường Tiểu học bản Đung
 

Còn tại trường tiểu học bản Đung, khi điệp khúc “Việt Nam Hồ Chí Minh” vừa dứt, lớp học hát tiếng Việt nghỉ giải lao để chuẩn bị cho giờ học nhảy dân vũ, trên từng gương mặt ngây thơ của các em học sinh vẫn hiện rõ nét phấn khởi.

 

Ngồi ngoài hành lang, Xi Tan vẫn tranh thủ cùng các bạn mở sổ để học thuộc lời bài hát bằng tiếng Việt. “Các anh chị rất vui tính lại dạy dễ hiểu nữa nên mặc dù đây là lần đầu tiên học tiếng Việt nhưng em thấy tiếng Việt không khó và học rất thích. Đặc biệt bài hát em được học, có nói về Hồ Chí Minh.

 

Em sẽ dạy lại bài hát này cho gia đình mình cũng như những người bạn hôm nay không tới đây học được. Hôm chia tay các anh chị Việt Nam, lớp chúng em sẽ hát bài này bằng tiếng Việt nên em sẽ chăm chỉ học để nhanh thuộc lời”, Xi Tan cười.

 

Và cô bé ấy cũng không quên chia sẻ ước mơ của mình là một lần được tới thăm Việt Nam, được thăm lăng Hồ Chí Minh, nhân vật lịch sử mà em được nghe bố mẹ và ti vi nói rất nhiều.

 
Tư vấn về kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con trong bản
Tư vấn về kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con trong bản
 

Những ngày ở lại bản Đung, ngôn ngữ là rào cản duy nhất giữa đoàn tình nguyện và người dân nơi đây nhưng sự giúp đỡ của các bạn du học sinh người Việt và những người dân bản đã xóa dần đi rào cản ấy.

 

Cùng với người dân địa phương, đoàn tình nguyện viên đã đi thăm hỏi và tặng quà một số gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo của bản. Mẹ Tu Oòn năm nay đã 80 tuổi, con gái mất hơn một năm sau khi sinh con, một mình mẹ nuôi hai đứa cháu ngoại, đứa lớn năm nay 14 tuổi nhưng đã đi làm thêm kiếm tiền, đứa bé lên 9 tuổi. Mọi tình thương mẹ đều dành hết cho hai đứa cháu.

 

Gánh nặng cơm áo khiến tuổi già của mẹ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Khi thấy đoàn tình nguyện Việt Nam tới thăm và tặng quà, mẹ không giấu nổi sự xúc động, những câu cảm ơn, những lời chúc tốt lành luôn được mẹ gửi tới đoàn công tác.

 
Đoàn tình nguyện thăm và tặng quà gia đình Mẹ Tu Oòn

Đoàn tình nguyện thăm và tặng quà gia đình Mẹ Tu Oòn
 
Thiếu tá Phon Xayxay Nhaxin, trưởng công an bản Đung chia sẻ: “Khi nhận được tin có các bạn tình nguyện viên của Việt Nam sang giúp đỡ, bà con trong bản rất vui mừng vì họ có thêm được những kinh nghiệm để tự mình có thể chăm sóc sức khỏe cũng như phát triển kinh tế dựa trên chính nghề truyền thống của địa phương mình là trồng trọt và chăn nuôi. Hi vọng, qua những chương trình như thế này, tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng khăng khít hơn”.
 
Các TNV Hà Nội đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân bản Đung.

Các TNV Hà Nội đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân bản Đung.

 

Sau 3 ngày tình nguyện tại bản Đung, xã 7, huyện Xay Set Tha, Thủ đô Viêng Chăn (Lào), đoàn thanh niên Hà Nội đã tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 hộ dân, tặng 1.000 cuốn vở cho học sinh trường Tiểu học bản Đung, tặng 40 triệu đồng xây dựng thư viện trường.

 

Song song đó là các hoạt động: tư vấn về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho người dân trong bản; dạy dân vũ, dạy hát, dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học; thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo.

 

Tin và ảnh: Đ.T