Những điều ít biết về chàng trai “vàng”

(Dân trí) - Đạt số điểm “đỉnh” nhất đoàn Việt Nam (37,5 điểm), Huỳnh Minh Toàn đã nối tiếp đàn anh Bùi Đức Thắng giành huy chương vàng Olympic Vật Lý lần thứ 39. Trở thành chàng trai “vàng” của thành phố Đà Nẵng mà cậu ấy cứ ngượng ngùng, “nói về tớ à, ngại lắm”.

Với điểm số “đỉnh” nhất đoàn Việt Nam (37,5 điểm), Huỳnh Minh Toàn, cậu học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đã nối tiếp đàn anh Bùi Đức Thắng đem Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39, đem vinh quang về cho thành phố Đà Nẵng.

Trưa 29/7, lãnh đạo Sở GD- ĐT, thầy cô, bạn bè và bố mẹ tự hào đón tân chủ nhân của giải vàng vật lý quốc tế trở về tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

“Im im” tấm giải thưởng

Vẻ ngoài ít nói, vóc người nhỏ bé, một mình Toàn trong “vòng vây” của gia đình, thầy cô, bạn bè, ai cũng đều tíu tít chúc mừng cậu ấy. Bén “duyên” Vật lý từ năm lớp 8, anh chàng “hiền như cục bột” này cứ liên tục rinh giải thưởng về cho nhà trường và thành phố.

Toàn bắt đầu “sưu tầm” giải thưởng từ năm lớp 10 với giải nhất Vật lý thành phố, rồi giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi (HSG) vật lý Quốc gia năm lớp 11, Giải nhì HSG Vật lý Quốc gia năm lớp 12. Ba tháng sau, cậu ấy lại “đút túi” tấm Huy chương Bạc Vật lý Châu Á và tuyệt nhất là lập cú hat-trick ngoạn mục với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam, đứng vị thứ 11 tại cuộc thi, đem về tấm Huy chương vàng Qlympic vật lý Quốc tế lần thứ 39.

Tại lễ đón học sinh đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 trở về Đà Nẵng trưa 29/7, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã quyết định trao tặng  Huỳnh Minh Toàn phần thưởng 50 triệu đồng động viên, khuyến khích sau thành tích xuất sắc đã đạt được.

Ba của Toàn, bác Huỳnh Văn Hảo, không giấu được niềm hạnh phúc rạng ngời trong mắt ngày đón con chiến thắng trở về: “Từ hồi bé tí, “hắn” đã ưa mày mò nghiên cứu máy móc. Rồi hễ cứ thấy ai đang sửa chữa máy móc là y như rằng mải miết đứng coi, tẩm ngẩm vẽ lại sơ đồ rồi về làm lại y chang vậy”.

Đồ điện trong nhà bị hỏng, học xong kiến thức trên lớp là cậu ấy “hành” luôn. 12 năm cắp sách đi học mà cậu ấy chưa hề biết đến đi học thêm là gì. Mỗi mùa hè tới là Toàn tự ôm sách giáo khoa năm tới ra học rồi mày mò làm thử tất tần tật các bài tập ấy. Môn nào cũng như vậy chứ không riêng Vật lý, thế nên nhiều lúc “nó không đi chơi đâu cả, mà cứ dính lấy bàn học suốt là hai bác lại đâm lo, nhiều lúc phải khích nó để nó chịu… đi chơi”.

Những điều ít biết về chàng trai “vàng”  - 1
Toàn (thứ 2 từ phải sang) cùng các bạn trong đội tuyển Olympic Vật lý 2008 vừa qua

“Bác học” mê đủ thứ

Bố mẹ Toàn là giáo viên THCS nhưng không hề bám sát, theo dõi việc học hành của con mà luôn để cậu ấy tự học. Nhưng nếp nhà đã khiến Toàn trở thành “mọt sách” từ nhỏ. Biết đồng lương giáo viên ba mẹ eo hẹp, tự Toàn tiết kiệm tiền ăn sáng, quà vặt bỏ ống, cứ được một khoản là đi lùng sách cũ về đọc. Người lúc nào cũng “kè kè” cuốn sách lại hay “phát minh” với “sáng kiến” nên bị tụi bạn nó gọi là Toàn "bác học".
 
Chỉ đến khi hỏi chính “bác học” mới khám phá ra cậu ấy còn mê đủ thứ khác cơ. Âm nhạc xếp đầu bảng với nhạc cổ điển, tiền chiến cho đến phong cách “xì tin” rock, hiphop, “bác học” nhà ta cũng "kết" hết nhé. Bạn bè lại được dịp bắt nạt “chúa vừa nghe nhạc vừa học bài kìa”. Cái “mê” thứ 2 là thể thao, cậu ấy nghiền bóng đá. Vừa đi thi Olympic Vật lý Châu Á ở Mông Cổ về là cậu ấy đã chăm chăm chạy ra sân bóng xả hơi rồi. Nhiều bạn còn “tố giác” Toàn mê game hành động nữa.

“Ham chơi” đúng chất teen là thế nhưng đến lúc ôn bài là cậu ấy lại thành “bác học” ngay. Thầy Ngô Ngọc Thúy, giáo viên chuyên lý trường Lê Quý Đôn nhận xét: “Hướng dẫn học bộ môn, biết tính Toàn đã vào học là rất nghiêm túc, ý thức nên thầy cô luôn yên tâm về kiến thức chắc chắn, vững vàng của em”.

Về đến Đà Nẵng, điều mà Toàn muốn nói là lời tri ân đến bố mẹ, sự dạy dỗ tận tình của thầy cô và cổ vũ động viên từ bạn bè. “Sự quan tâm của mọi người càng khiến em không thể lơ là học hành. Luôn dặn mình không phụ lòng của thầy cô đã giúp đỡ em rất nhiều đeo đuổi niềm đam mê vật lý.”

Được xét tuyển thẳng vào đại học, Toàn “bật mí” sẽ chọn đại học Bách khoa Đà Nẵng và ước mơ theo đuổi một suất học bổng du học.

Khánh Hiền