Người trong cuộc và những “ồn ào” sau cuộc thi Hoa khôi trí tuệ

(Dân trí) - Trang Coco - hình ảnh một cô chị tài năng của Vân Navy đang được bạn trẻ khắp nơi quan tâm, nể phục bởi trình độ học vấn cũng như sự năng động của bản thân. Nhưng trở về từ cuộc thi Hoa khôi trí tuệ, Trang dường như mang theo nhiều điều không vui…

 
Người trong cuộc và những “ồn ào” sau cuộc thi Hoa khôi trí tuệ - 1

Trang Coco đã có "ý kiến" ngay trên sân khấu cuộc thi Miss ITgo, diễn ra hôm 20/3 vừa qua
 
“Ôi! Hoa khôi trí tuệ Việt Nam…Thật sự là một thất vọng nặng nề!” Đây là một câu viết trên blog của Trang. Sao bạn lại viết vậy?

 

Trang biết đến cuộc thi thông qua lời mời tham dự từ phía BTC, mình đã rất quan tâm và hứng thú với cuộc thi này bởi đây không phải là cuộc thi hoa khôi thông thường mà đó là cuộc thi hoa khôi trí tuệ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi mang quy mô Quốc gia, đề cao không chỉ vẻ đẹp hình thức mà hơn cả đó là vẻ đẹp tâm hồn (theo mục đích và ý nghĩa mà Ban tổ chức đã nói). Đây cũng chính là lí do Trang quyết định tham gia cuộc thi này. Nhưng đến giờ với mình cảm giác về cuộc thi là sự thất vọng và tiếc cho những gì mình đã cố gắng…

 

Qua cuộc thi minh bạch của vòng chung khảo, Trang và nhiều thí sinh đã kỳ vọng, cố gắng rất nhiều, hết sức phát huy mọi thế mạnh và chuẩn bị vững vàng mọi bước đi cho cuộc thi: từ vẻ đẹp đến trí thức và tâm hồn, cùng đó là cố gắng hoàn thiện hơn về mọi mặt của kiến thức, văn hoá và xã hội. Vì mình tin rằng trong cuộc thi chung kết chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi hóc búa để các thí sinh được trả lời và khẳng định kiến thức cuả mình, cũng như khả năng ứng xử của các thí sinh. Nhưng rồi, trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra đều trái ngược với kỳ vọng mong đợi của mình và các bạn. 

 

Đúng vậy, nếu là một cuộc thi hoa khôi khác, chắc chắn Trang sẽ không tham gia bởi mình biết mình có thế mạnh gì. Ngay sau khi biết được có cuộc thi về Miss trí tuệ Việt Nam, mình thấy mình phù hợp và phần nào tự tin với những gì mình đạt được. Nhưng đến bây giờ mình thấy thật hối hận khi tham gia cuộc thi này bởi nó không đúng như những gì cái tên gọi đó đề cập.   


Người trong cuộc và những “ồn ào” sau cuộc thi Hoa khôi trí tuệ - 2

 

Như vậy, theo bạn “Miss trí tuệ” chưa thực sự xứng đáng?

 

Vân Hà là một cô bé rất ngoan ngoãn, xinh xắn, dễ thương. Không riêng gì mình, ai cũng yêu quý nhưng mình không thể đánh giá được cô bé có xứng đáng hay không bởi chúng mình chưa từng trải qua một phần thi thể hiện trí tuệ của mình của Hà và tất cả thí sinh. 

 

Trong lúc trao giải, có nhiều người chứng kiến bạn “lên án” BTC ngay trên sân khấu?

 

Trang là người dám nói và dám hỏi. Chính vì vậy, ngay giữa sân khấu, nơi sáng nhất, trước mặt tất cả mọi người, Trang đã bày tỏ sự thất vọng của mình với anh Hùng (Chủ tịch hội đồng quản trị Sara - một trong hai trưởng ban tổ chức cuộc thi) bằng câu hỏi “Anh có dám khẳng định cuộc thi này đích thực và minh bạch hay không?” Anh Hùng đã lảng tránh câu hỏi và chỉ đáp lại rằng “Anh sẽ trả lời em vào lúc khác”.

 

 
Người trong cuộc và những “ồn ào” sau cuộc thi Hoa khôi trí tuệ - 3

Trang Coco (ngồi, thứ 2 từ phải sang) và các bạn tham dự cuộc thi tại Thiên đường Bảo Sơn
 

Trang có nghĩ rằng nếu bạn không thỉnh thoảng “nhắc nhở” ban giám khảo về những bữa ăn sáng cho các bạn, băng rôn, cách tổ chức… bạn sẽ giành được một giải phụ nào đó?

 

Nói đến sự việc này, Trang cảm thấy có chút buồn, bởi đó là điều hết sức tế nhị mà tại sao mình vẫn phải lên tiếng. Trang hiểu là trong mỗi cuộc thi, ai ai cũng đều mong có được ấn tượng tốt đẹp trong lòng ban tổ chức và ngược lại. Nhưng thực sự Trang không thể im lặng trước sự hờ hững của ban tổ chức với các thí sinh. Và Trang sẽ dám nói lên những điều đó để bảo vệ cho quyền lợi của mọi người. Trang hi vọng rằng, dù cuộc thi này có tiếp tục hay các cuộc thi khác có lên ngôi thì mong sẽ không còn sự việc đáng tiếc này xảy ra. 
 
Cá nhân Trang cũng đã có những cố gắng. Trang chia sẻ những điều này với mong muốn mọi người hiểu Trang không có ý kiến gì về giải chỉ là nói ra để Ban tổ chức nhìn nhận lại và sẽ tổ chức được cuộc thi sau trọn vẹn hơn.
 

 

Ý kiến của một vài thí sinh:

Lê Trương Thảo Nhi (số báo danh 411) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Nhi tham gia một cuộc thi tầm vóc quốc gia như vậy, dẫu biết dù cuộc thi lớn hay nhỏ sẽ có ít nhiều sự cố nhưng thật sự những rắc rối mà ban tổ chức Miss ITgo gây ra là khó chấp nhận được. Về giải thưởng, riêng cá nhân Nhi nghĩ rằng tất cả các thí sinh đều xứng đáng nhận, tuy nhiên, sẽ hay hơn nếu có thêm giải nữa bởi bên cạnh những bạn đạt giải thì còn nhiều gương mặt nổi trội hơn đáng được nhận.” 

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu bức xúc chia sẻ: “Một cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam, mang tầm cỡ quốc gia vậy mà ban tổ chức vẫn quyết định “thí sinh chịu mọi chi phí đi lại”. Có nhiều bạn học sinh ở miền Nam cũng hăm hở xách ba lô lên đường với niềm hi vọng dạt dào vậy mà khi đến đây, biết bao nhiêu sự “ngô nghê” trong các khâu của ban tổ chức. Và chúng mình cũng tự an ủi nhau rằng, được đến đây, gặp gỡ nhau là vui lắm rồi đừng ai để ý tới vấn đề giải thưởng nữa.   

Phùng Phú Thịnh (thí sinh mang số báo danh 281) chia sẻ bức xúc: “Nếu để ý, các bạn sẽ thấy riêng cái tên cũng có sự không nhất quán. Mình rất thất vọng với cách làm việc của ban tổ chức. Cuộc thi mang tên Hoa khôi trí tuệ Việt Nam vậy mà trong các phần thi chưa từng thể hiện một cái gì gọi là trí tuệ, chỉ loanh quanh phần thi về hình thể, áo tắm còn về thể hiện kiến thức xã hội thì không. Có chăng chỉ là gõ những mẩu văn bản, một việc làm dù người bình thường, trí tuệ chưa cao vẫn có thể thành thạo làm được...”.

Bác Nguyên Ngọc, phụ huynh một thí sinh tham gia nói: “Tôi đến Cung thiếu nhi để cổ vũ con gái thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam mà thực sự không hiểu chương trình này nói về cái gì, chỉ đọc mỗi tên thí sinh rồi trao giải mà không một ai hiểu thí sinh này thi cái gì, tài năng ở đâu...”.

 

 

Ban tổ chức Miss ITgo nói gì?

Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi liên hệ ngay với ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch hội đồng quản trị Sara - một trong hai thành viên chính tổ chức cuộc thi). 

Ngay sau khi chấm dứt, các thí sinh dự thi lẫn phụ huynh các em bày tỏ rất nhiều thái độ bức xúc, nghi ngờ sự minh bạch của cuộc thi, ông nghĩ sao về chuyện này?

Cuộc thi này cũng giống như những cuộc thi sắc đẹp khác, thí sinh nào cũng có quyền kiến nghị và xin mời hãy gửi văn bản cho chúng tôi – tòa soạn Tạp chí Thanh Niên ở số 5 Chùa Láng, chúng tôi sẵn sàng giải quyết. Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ lưu để đảm bảo rằng cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam là hoàn toàn minh bạch

Có nhiều thông tin khẳng định rằng chưa thi nhưng đã có kết quả và chính xác tới 80%?

Với tư cách là nhà tài trợ, tôi đảm bảo không có vấn  đề đó xảy ra. Đến đêm cuối cùng của cuộc thi, ban giám khảo đã họp nhau và đến lúc đó vẫn chưa ai biết kết quả trước. 

Có thí sinh tố cáo rằng một vị trong ban tổ chức đã “tỏ tình” với cô, và bạn đó sẵn sàng đối chất nếu có thể?

Tất cả mọi việc đều phải có bằng chứng. Công ty chúng tôi đã từng tổ chức đội bóng, quá quen với những scandal, việc đối chất, chúng tôi cũng làm việc với mọi người một cách minh bạch, thẳng thắn. Tất cả các thí sinh đều có quyền kiến nghị. 

Trong cuộc thi vừa rồi, không chỉ có thí sinh mà ngay cả phụ huynh cũng phàn nàn, ông có nhận thấy cuộc thi Miss Itgo có điều gì còn sơ suất không?

Nhìn nhận lại, đây là cuộc thi chúng tôi lần đầu tổ chức. Với ý kiến về việc “không cho các em thí sinh ăn sáng”, tôi nghĩ hơi quá. Có lẽ những thí sinh trong cuộc thi khác sẽ có sự thông cảm với ban tổ chức. Tôi có đến hỏi quản lý thí sinh thì nói họ dậy muộn. Lịch đã lên từ trước nên chúng tôi đã mua bánh và sữa cho các em ăn tạm cho kịp lịch. 

Có thông tin, các thí sinh sẽ làm một cuộc họp báo để đối chất với ban tổ chức, ông sẵn sàng tham gia?

Tất cả các thí sinh đều có thể gửi đơn kiến nghị lên chúng tôi. Có thể một số thí sinh không đạt giải họ buồn, chưa phục nhưng chúng tôi vẫn còn giữ điểm từng môn họ thi. 

Nguyễn Hương

 
 
Hà Hương