Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền

(Dân trí) - Vừa ngồi xuống ghế đá, Hùng và bạn gái tròn mắt khi một thanh niên bê chiếc bàn nhựa đến đặt ngay trước mặt và yêu cầu họ gọi nước, còn không thì đứng dậy trả ghế đá để anh ta… lấy chỗ cho khách ngồi.

 

Hàng quán “chiếm” ghế đá công cộng

 

Những hôm nóng nực thế này thì ghế đá ở các vườn hoa, các khu vui chơi công cộng trở nên quý giá đối với mọi người, nhất là các bạn trẻ. Thế nhưng, họ đang vô cùng bức bối khi mà ghế đá công cộng của Thủ đô bị các hàng quán chiếm dụng lấy chỗ buôn bán.


Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền - 1
Hàng quán "trấn" ngay trước ghế đá ở vườn hoa ĐH Thủy lợi.

 

Chiều thứ 7, Thành, (Xuân Thủy, Cầu Giấy) chở bạn gái đi lượn lờ để hóng gió. Hơn 5 chiều mà trời vẫn còn nắng nên cả hai “táp” vào vườn hoa trước ĐH Thủy lợi nghỉ chân. Hàng chục chiếc ghế đá đều đã có có người ngồi, nhưng “ức” nhất là những chiếc ghế đá ở lối ra vào vườn hoa đều bị các cô bán trà đá… lấy làm của riêng.


Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền - 2

Thế này, đó ai dám lại ngồi.


“Hàng nước bày sát trước ghế trước ghế đá, ai dám chen chân vào đó mà ngồi. Nhiều ghế trong bóng im khác lại bị họ đặt can nước, ghế nhựa, đồ đạc linh tinh để “giữ chỗ”. Chỉ còn mấy ghế bị nắng chiếu thì ai ngồi cho được”, Thành cho hay.

Rồi Thành với bạn gái lên phi lên đường Thanh Niên nhưng rồi cũng không khả quan hơn, ghế đá cũng bị các hàng quán giữa bằng mọi cách. “Thấy hoa quả, đồ đạc đặt ở ghế đá đố ai dám lại mà ngồi đấy. Người đi hóng mát thì đông, ghế thì ít mà còn bị thế này, không ức sao được”, Thành cáu. Cuối cùng, Thành đành dựng xe máy, ngồi lên tâm sự.

 

Có mặt tại đường ven Hồ Tây (nối từ đường Thụy Khê ra đường Lạc Long Quân) chúng tôi gặp ngay cảnh nhiều người bê bàn nhựa ra đặt ngay cạnh ghế đá. Phần lớn các ghế đá ở đây đều bị các hàng quán quanh đó sử dụng làm ghế cho khách hàng ngồi ăn uống.


Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền - 3

Không chỉ người trẻ, mà người già, trẻ em cũng... bức xúc.

 

Thế nên, rất nhiều người dân ra đây chơi, già trẻ trai gái đều chung cảnh… phải tìm lấy chỗ mà đứng. Tuy nhiên tìm chỗ đứng cũng chẳng phải dễ vì mép ven hồ cũng đều đã bị các hàng quán đặt bàn ghế để buôn bán. Có đứng cũng chỉ còn mấy chỗ nắng bị chừa ra.

 

Bác Lượng, một người dân ở gần đây bức bối: “Buổi chiều, tôi hay đưa cháu ra đây chơi nhưng đi dạo mỏi chân muốn tìm chỗ ngồi dựa lưng cũng không được. Ghế đá người ta chiếm để dùng bán hàng hết. Nhất là những hôm nắng nóng thế này, đi dạo mà không ngồi nghỉ mệt lắm”.

 

Muốn ngồi thì phải… trả tiền

 

Ghế đá công cộng là của chung, thế nhưng không ít bạn trẻ lại bị “bẽ mặt” khi sử dụng của chung và muốn có chỗ ngồi, họ chỉ còn cách… rút ví.


Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền - 4

Muốn ngồi ghế đá công cộng phải... rút hầu bao.

 

Vừa ngồi xuống ghế đá ở đường ven Hồ Tây, Hùng, ĐH Thăng long và bạn gái tròn mắt khi một thanh niên bê chiếc bàn nhựa đến đặt ngay trước mặt và yêu cầu họ gọi nước. Hùng lắc đầu, nói không có nhu cầu uống nước thì anh kia ráo hoảnh: “Thế thì đi chỗ khác để anh mày bán hàng”.


Không thể đôi co, Hùng với bạn gái đành đứng dậy trả lại chỗ. Phía sau tên kia còn nói với: “Keo còn đòi ngồi chỗ mát” làm Hùng vừa tức và ngại. Hùng đi tìm chỗ để đứng trò chuyện nhưng góc nào cũng bàn ghế giăng đầy nên đành về phòng... tâm sự.


Ngồi ghế đá công cộng phải trả tiền - 5

Nên nhiều bạn trẻ đành hẹn hò đứng giữa trời nóng nực.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự ở một ghế đá gần đó nhưng không muốn bị đuổi đi nên Thắng (Hàng Chuối) đành mua đĩa dưa chuột và hai cốc nước mía. Kết cục Thắng phải thanh toán 15.000 đĩa dưa và 8.000 đồng cốc nước mía.

 

“Ngồi ghế đá công cộng mà phải gọi nước nôi để uống là ức lắm rồi. Thế mà còn bị chặt chém nữa. Vô lý đến thế là cùng”, Thắng nói.

 

Đi dạo mát ở những nơi công cộng thế nhưng nhiều bạn trẻ đành hẹn hò đứng… dù có ghế đá. Và muốn ngồi thì phải rút hầu bao.

 

Hoài Nam