Nghỉ lễ, teen hì hục làm lưu niệm trước kỳ thi

(Dân trí) - Trước mắt còn nhiều kỳ thi cam go nhưng nhiều bạn cấp 3 vẫn thoải mái “xả hơi” trong kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong đời học sinh của mình. Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài tới năm ngày nên các bạn trẻ đã vạch ra nhiều kế hoạch vô cùng thú vị.

Sau kỳ nghỉ cuối cùng này, học sinh lớp 12 phải bước vào 2 kỳ thi lớn, có tính bước ngoặt: tốt nghiệp và đại học. Bởi vậy mà đây cũng là thời gian cuối cùng để các bạn trẻ được thư giãn, lấy lại cân bằng và có thể ở bên thầy cô, bạn bè – những người đã gắn bó với mình suốt 3 năm.

 

Thời gian chia tay với tuổi học trò hồn nhiên, vui vẻ và chia tay mái trường, thầy cô, bạn bè càng gần, nhiều bạn không khỏi xót xa, tiếc nuối. Bởi vậy, “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” đã tận dụng những ngày nghỉ để chơi xả láng với bạn bè, tranh thủ hàn huyên, lưu lại kỷ niệm.

 

Hoàng Giang (lớp 12 THPT Phan Huy Chú) chia sẻ: “Sau kỳ thi học kỳ với kết quả khá tốt, mình rất vui nên tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ thư giãn tuyệt đối. Giang sẽ đi xem phim, café với bạn bè. Giang còn tranh thủ thời gian chụp một bộ ảnh kỷ yếu thật đẹp nhằm kỷ niệm tuổi học trò đáng nhớ nữa”.

 
Nghỉ lễ, teen hì hục làm lưu niệm trước kỳ thi
 

Còn Nguyễn Văn Tú (THPT Vĩnh Lộc) lại cho biết mình sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ để đá bóng cùng với lớp vì bình thường bận học không có thời gian tham gia. Tú chia sẻ: “Còn 2 tháng ra trường rồi. Mình muốn thời gian cuối cùng của tuổi học trò này được hết mình trải nghiệm những trò chơi, giây phút vui vẻ”.

 

Còn Đức (lớp 12, trường THPT Đông Anh) cho biết sẽ tranh thủ dịp lễ nhóm video, chụp ảnh của bọn mình sẽ quay một phim ngắn về lớp để làm lưu lại kỷ niệm học trò. Đức bày tỏ: “Chỉ ít ngày nữa thôi, rồi sẽ mỗi người một ngả. Mình muốn có lưu giữ những gì đã có với nhau trong suốt ba năm học để khi xa nhau còn có cái để nhớ, để nhìn lại”.

 

Các nữ sinh khéo léo, thích nữ công gia chánh còn rủ nhau làm bánh, nấu nướng ăn tại nhà. Có những bạn còn làm những móc khóa hand – made hay khung ảnh kỷ niệm để tặng bạn bè trong lớp.

 
Nghỉ lễ, teen hì hục làm lưu niệm trước kỳ thi
 

Sản phẩm độc đáo nhất mà lớp Nguyễn Hạnh (lớp 12 THPT Tống Duy Tân) tự tay làm ra là tấm thiệp có ghi chữ ký, dán ảnh của tất cả thành viên và lời nhắn nhủ vô cùng tâm huyết của thầy cô giáo.

 

Hạnh chia sẻ: “Sau này, những dòng chữ, câu nói trong tấm thiệp cùng tình cảm cả lớp dành cho nhau sẽ luôn ở trong tim mình. Nó cũng đồng hành với Hạnh trong cuộc đời về một thời vô tư và tinh nghịch”.

 

Một số teens 12 chuẩn bị du học lại tranh thủ dành thời gian cho gia đình, bạn bè bởi sắp phải đi xa một thời gian khá lâu. Hà Thanh (THPT Hà Nội Amsterdam) cho biết: “Sắp phải rời xa tất cả những người thân yêu nhất, mình rất buồn.

 

Trước mắt, mình phải học tập và sinh sống 3 năm ở nước ngoài nên bây giờ mình muốn tranh thủ thời gian hết mức để có thể làm được cái gì đó cho gia đình, bạn bè. Bởi vậy mặc dù mình không thích đi xa trong thời gian này nhưng khi bố mẹ tổ chức buổi đi du lịch vài ngày, Thanh vẫn đi cùng mọi người cho vui”.

 
Nghỉ lễ, teen hì hục làm lưu niệm trước kỳ thi
 

Còn Lê Hương (THPT Trí Đức) lại dành những ngày này cho gà bông của mình. Bạn đã lên kế hoạch hai người đến rạp chiếu phim cùng nhau xem những bộ phim hay mà lâu nay ấp ủ nhưng bận học không đi được. Đôi bạn trẻ còn rủ nhau đạp xe ra vùng ngoại ô ngắm cảnh, hàn huyên, chụp ảnh kỷ niệm.

 

Hương chia sẻ: “Mấy tháng nay học hành liên miên, cả hai đều bận nên thời gian dành cho nhau rất ít. Tranh thủ dịp này, mình muốn có cơ hội để hâm nóng tình cảm đồng thời động viên tinh thần, nâng cao động lực học tập và thi đỗ đại học cho cả hai”.

 

Trong năm ngày nghỉ, các bạn lớp 12 đã có những phút giây thật thoải mái để “xốc lại tinh thần” để có khí thế tiếp tục chiến đấu trong hai kỳ thi lớn. Tuy nhiên, vẫn có những bạn chăm chỉ học hành, dùi mài kinh sử vì sự lo lắng, áp lực luôn đè nặng.

 

Võ Tuấn Sơn (THPT Amsterdam) bày tỏ: “Bài vở nhiều nên Sơn không có thời gian để vui chơi, giải trí. Trường lại sắp có hoạt động cho lớp 12 nên Sơn đến nhà bạn bàn bạc, tập luyện rồi nếu tiện mới chơi thôi. Còn ưu tiên hàng đầu của mình vẫn là học hành”.

 

Hoàng Dung