Ngày thầy thuốc, gặp thủ khoa trường Y

(Dân trí) - Là học sinh giỏi môn Vật lý nhiều năm liền nhưng kỳ tuyển sinh năm ngoái, Nguyễn Đăng Hoàn lại “giật” thành tích thủ khoa trường ĐH Y (Hà Nội) với 29,75 điểm. Đến với nghề không “bắt rễ” từ lòng đam mê nhưng Hoàn tin mình sẽ là người thầy thuốc giỏi…

Hoàn là…

12 năm liền luôn là học sinh giỏi và khiêm luôn chức lớp trưởng, luôn được bạn bè gọi biệt danh “sếp” thay cho tên. Tự nhận mình là con trai nhưng rất ít nghịch ngợm, thích tham gia hoạt động sôi nổi.

Dân tự nhiên thường rất “a kay” môn Văn, nhưng mấy năm học cấp 2, bên cạnh các môn tự nhiên, Hoàn còn dự thi học sinh giỏi môn Văn, tiếng Anh. Có lẽ nhờ thế mà Hoàn có thêm tài... nói hay.

Tại các buổi sinh hoạt tập thể, Hoàn luôn đứng ở vị trí cầm míc khuấy động cả “sân khấu”. Hoàn rất tự hào về khả năng ăn nói lưu loát, tự tin trước đám đông vì: “Như thế mọi người không nhìn mình như một con mọt sách chỉ biết học. Lại tự thấy mình cũng… đào hoa đó chứ” - Hoàn hóm hỉnh.

Một điều khiến Hoàn tự hào nhất về mình là cấy lúa rất giỏi vì hồi nhỏ suất ngày lẽo đẽo ra đồng… thi cấy với mẹ.

Nói rằng mình là nam nhi mạnh mẽ nhưng làm một chút gì sai thôi, Hoàn lại luôn thấy có lỗi với mẹ và dễ chảy nước mắt như chơi. “Mẹ mình hiền lắm. Mẹ là nông dân nhưng rất tâm lý và đó là người ảnh hưởng nhiều nhất đến mình”.

Thích nghe nhạc không lời, nhất là nghe bốn cô gái trong nhóm nhạc Bond kéo đàn. Ước được thỏa thê ngồi giữa một nhà sách về khoa học để không không phải vào hiệu sách “đọc chui” suốt ngày.

Tìm gặp Hoàn tại phòng 111 Ký túc xá trường ĐH Y vào lúc Hoàn đang ngồi học. Hoàn cười khi mình lại được phỏng vấn: “Thủ khoa thôi chứ bây giờ còn chưa biết kỳ vừa rồi mình có đạt học bổng không nữa vì còn môn Triết chưa biết điểm. Mà lớp mình ai cũng giỏi”.

Đam mê phải không ngừng hun đúc

Quê ở thôn Chợ Chiêu, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, nhà có 3 anh chị em đều học ở các trường “đinh”: Anh trai học Bách khoa, chị gái học Sư phạm còn Hoàn là cậu út quyết định chọn trường Y khi đỗ cả vào trường ĐH Bách khoa với… 27 điểm.

Từ nhỏ, không nghĩ mình làm bác sĩ, Hoàn cho rằng mình bị ảnh hưởng trong tiềm thức nên vẫn quyết định sẽ trở thành bác sĩ.

“Một người cô của mình, chỉ bằng tuổi mình thôi, hồi nhỏ hai cô cháu suốt ngày lông nhông ngoài đường thi ai thả diều cao hơn. Nhưng rồi cô mất vì bệnh gan. Mất đi một người thân cùng tuổi đã để một hố sâu hụt hẫng trong mình. Tuổi thơ vui chơi của mình gần như cũng chấm dứt từ đó.

Sau này Hoàn được nghe nhiều chuyện khi học Y sẽ cực vất vả, nhưng rất thú vị lại thêm tác động từ gia đình: “Nhà mình có kỹ sư, giáo viên rồi, giờ chỉ thiếu bác sĩ”, Hoàn thấy xuôi xuôi. Đến tận năm lớp 12, cậu mới lao vào học môn Sinh quyết tâm thi vào trường Y.

Chỉ mới qua hơn một kỳ học tại trường Y, Hoàn đã thấm sự vất vả mà cậu đã từng được nghe đến. “Lịch học luôn dày đặc, phải học cả ngày, thậm chí nhiều môn phải học cả tối. Riêng việc đến giảng đường đã chiếm gần hết thời gian” - Hoàn nói. Nhưng đổi lai, điều đó thật ý nghĩa với cậu khi mà Hoàn nghĩ mình thiếu hụt là “đến với nghề không “bắt rễ” bằng lòng đam mê”.

Hoàn bộc bạch: “Đam mê nào cũng thế, cũng phải không ngừng hun đúc thì mới bền vững. Đam mê của mình thật sự xuất hiện khi mình đã được tiếp xúc ban đầu với ngành học này. Càng học càng thấy thích, thấy có quá nhiều điều mình cần phải khám phá".

“Sự lựa chọn của mình đã không sai. Ai gặp mình, dù không hề biết mình học Y vẫn nói: “Thằng này có dáng làm bác sĩ” làm mình cũng phải bật cười”. Dễ lắm, cái dáng người hơi đậm, nét mặt phúc hậu, mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, rồi cách trò chuyện thân thiện của Hoàn hợp nhất với nghề thầy thuốc.

Mong ước giản dị

Mục tiêu của Hoàng là sẽ tốt nghiệp với tấm bằng tốt nhất, với kiến thức chuyên môn vững vàng; sẽ thi đỗ bác sĩ nội trú.

Và cũng như những sinh viên đang theo học ngành Y, Hoàn mong mình sẽ cứu được thật nhiều bệnh nhân, cũng như việc khám phá các loại thuốc đặc trị cho những căn bệnh mà trong Y học giờ vẫn phải bó tay.

Lựa chọn nghề cao cả nhưng Hoàn cũng rất buồn bây giờ nhiều người ác cảm với người bác sĩ.

“Các bác sĩ đều là người tâm huyết, muốn mình làm được thật nhiều cho xã hội. Chỉ có một số bác sĩ làm mất hình ảnh, lý tưởng của mình và trở thành “con sâu” ảnh hưởng đến ngành” - Hoàn nói.

“Sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Mình sẽ trở thành một người thấy thuốc thuốc giỏi và tốt chứ không phải học ra để thành một “con sâu” - Cậu sinh viên lớp Y1E, tổ 19 ngành Bác sĩ Đa khoa chia sẻ.

Hoài Nam