TP.HCM

Ngạt thở thể hiện tình yêu ngày Valentine

(Dân trí) - Đêm 14/2, kế hoạch Valentine lãng mạn của nhiều bạn trẻ ở TP.HCM bị đánh đổi bằng những giây phút chen chúc “ngạt thở” tại các địa điểm thể hiện tình yêu.

“Chôn chân” ở rạp xem phim

Lường trước các rạp chiếu phim sẽ cực kỳ đông khách nên những đôi có kế hoạch thưởng thức phim ảnh trong đêm Valentine đổ về các rạp chiếu phim từ rất sớm. Nhưng vẫn thật chẳng dễ chen vào mua cho được tấm vé.

Ngạt thở thể hiện tình yêu ngày Valentine - 1

Tình cảnh chung tại các rạp chiếu phim ở TPHCM vào tối 14/2

Hơn 7 giờ tối, lối ra vào rạp chiếu phim Tân Sơn Nhất đã kẹt cứng, người và xe đứng chờ tràn xuống cả lòng đường. Chỉ riêng việc tiến được vào bãi gửi xe đã là một thách thức chứ chưa nói chen vào phòng bán vé. Khổ nhất là những đôi bị “kẹp” ở giữa dòng xe, tiến không nổi mà lùi cũng chẳng xong. Hoàn cảnh làm nhiều đôi còn lên tiếng trách móc, giận hờn nhau.

Để người yêu xử lý với đám đông, cô gái tên Liên, nhà ở P3, Q. Bình Thạnh tìm cách "thoát thân". Ra được phía ngoài đường, Liên bực mình: “Đã nói vào không nổi mà cứ cố. Tình hình này có đứng đến đêm cũng chưa chắc đã ra nổi”.

Không thể bon chen, nhiều người sớm rút lui, bỏ luôn ý định cùng nhau thưởng thức một bộ phim trong đêm tình nhân. “Ngày thường không tranh thủ đi xem, giờ chen chi khổ vậy trời. Chút về anh mua đĩa tặng bé luôn 5 bộ phim. Giờ đi lượn phố nha bé”, một chàng trai chở bạn gái đến, thấy cảnh chen chúc trên “sáng suốt” lên tiếng. Dự định cùng nhau xem phim không thực hiện được, cô gái xị mặt nhưng cũng buộc lòng đồng ý.

Các điểm hẹn hò khác của giới trẻ như công viên, quán cà phê… vào đêm 14/2 cũng được trận “toát mồ hôi”. Công viên Gia Định, Hoàng Văn Thụ, khu vực nhà thờ Đức Bà… ngày thường đã đông, giờ được dịp quá tải. Dòng người dày đặc, nhìn vào không hình dung nổi họ đứng tâm sự, trò chuyện và thể hiện tình cảm bằng cách nào trong hoàn cảnh đó.

Ngạt thở thể hiện tình yêu ngày Valentine - 2

Trong đêm, nhiều tuyến đường ở thành phố cũng kẹ xe nặng (Ảnh chụp tại bùng binh ngã năm Chuồng chó, Q. Gò Vấp).

Trong đêm Valentine, quá tải ở các điểm vui chơi giải trí, đến đường cũng tắc nên nhiều đôi không tìm nổi cho mình một điểm hẹn. Tưởng là đêm tình yêu thú vị, lãng mạn hóa ra nhiều người phải rước bực mình.

“Bọn em đến rạp xem phim, công viên… đều đông nghẹt. Đến mấy quán cà phê hay ho một chút cũng hết chỗ. Hai đứa đi ăn như mọi ngày rồi về, thật tẻ nhạt”, Hùng, SV trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bộc bạch về đêm tình yêu của mình.

Valentine phá cách

Đi trước một bước, để không bị động vào hoàn cảnh rất nhiều người đã nghĩ ra cho mình một ngày Tình nhân phá cách rất thú vị.

“Chiều nay nghỉ làm nha em yêu!”, đầu giờ chiều 14/2, Tâm, 22 tuổi, nhân viên một công ty kinh doanh nội thất ở đường Nguyễn Văn Trỗi Q.3 nhận được tin nhắn của người yêu.
 
Tâm xin nghỉ, gác công việc hôm sau giải quyết. Vừa lên xe, bạn trai đã thẳng một mạch chở cô về hướng Cần Giờ, cách thành phố hơn 50 cây số. Ở đó, họ thả sức hòa tình yêu vào với biến, không khói xe, không bịu bặm cho đến tận đêm mới về.

“Mình đi Cần Giờ nhiều rồi nhưng cảm giác hôm nay thật khác. Hai đứa nghỉ việc, chơi ở biển, về trong đêm… Về thành phố thấy đường phố đông đúc, các đôi chen chúc mà thấy thương”.

Đức Danh, nhà ở P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 đã cũng có một buổi tối “ấn tượng” mạnh với bạn gái. Bỏ hết ăn mặc điệu đà, cưỡi SH như mọi ngày, hai người đi dép bệt trèo lên xe buýt, đi hết tuyến này đến tuyến khác. Biết xe buýt sắp cuối ngày sẽ nghỉ nhưng họ vẫn theo cận cùng, điểm cuối cùng bị thả tại cách nhà hơn 5 cây số.

“Thật ra có thể bắt taxi nhưng bọn mình thống nhất đi bộ. Hai đứa rong ruổi trên đường phố đến 11 giờ thì về đến nhà. Hình ảnh cô ấy đi dép bệt, lội bộ khác hẳn vẻ tiểu thư, õng ẹo ngày thường. Để cô ấy chịu bỏ nhà hàng sang trọng, xem phim… mình đã thuyết phục mất cả tuần đấy”, Danh kể đầy hạnh phúc.

Vậy mới hay không phải cứ chen chúc, hẹn hò tại những điểm vui chơi thuần túy, các đôi yêu nhau thì mới có đêm Valentine ấn tượng. Chỉ cần chút sáng tạo và thêm sự mạnh dạn “phá cách”, tình yêu của các đôi bạn trẻ sẽ càng được “thêm lửa”.

Hoài Nam