“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm”

(Dân trí) - Lý do khiến Trịnh Thị Hải Hà (Á khôi 1 Miss Thương mại 2009) chia sẻ như vậy là vì một thời gian ngắn nữa, Hà sẽ tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán và ra trường. Hà lo mình sẽ không dành được nhiều thời gian cho các hoạt động khác của trường.

 
“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 1

 
Bố là thần tượng

 

Hà chịu ảnh hưởng rất nhiều ở bố kể cả trong học tập, công việc lẫn đời sống hàng ngày. Chính bố đã cho Hà thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống và vững bước trên con đường mình đã chọn. Hà học được ở bố một tính cách khẳng khái, nghiêm nghị nhưng lại rất mềm dẻo, linh hoạt trong mọi tình huống. Hà khoe: “Bố em là tâm điểm của mọi hoạt động và được hai bên nội ngoại đều rất yêu quý. Em học được cách thức tổ chức sự kiện từ bố mình. Chính bố cũng là người khuyến khích em tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội, vì cộng đồng”. 

 

Bố Hà là người đầu tiên phát hiện và trau dồi những năng khiếu cho con cô con gái cưng. Ngay từ khi còn nhỏ, Hà đã được bố cho đi học bơi, học chơi cầu lông. Hà đùa: “Em thì cái gì cũng biết nhưng chẳng giỏi một môn gì cả”. Nhìn cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai này ai có thể tin rằng, Hà đã từng tham gia Hội khoẻ phù đổng thành phố Hải Phòng với bộ môn Taekwondo.
 
“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 2

 
“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 3


“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 4
Hình ảnh của Trịnh Thị Hải Hà tại cuộc thi Miss Thương mại 2009
 

 

Tham gia Miss Thương mại 2009 với phần thi năng khiếu diễn kịch. Là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi Hà luôn thấy ở mình một phong thái chững chạc, già dặn hơn so với các thí sinh cùng thi. Tuy nhiên, Hà đã mang đến cho hội trường những giây phút thư giãn với tiếng cười sảng khoái.

 

Nhìn hình ảnh Hà linh hoạt trên sân khấu, với những lời thoại đôi khi là tự biên tự diễn do ngẫu hứng quá nên quên, ai cũng khâm phục khả năng diễn xuất tưởng như chuyên nghiệp của cô gái “Đa-zi-năng” này. Phát hiện ra mình có năng khiếu này từ lớp 6, Hà thường xuyên tham gia các hoạt động diễn kịch theo nhóm, theo trường. Năng khiếu diễn cũng dần dần được trau dồi và thành thục hơn. Cũng nhờ học hỏi thêm bạn bè mà Hà đã có một màn biểu diễn thành công, ấn tượng vào đêm chung kết.

 

Hà mạnh dạn đăng ký tham gia Miss Thương mại cũng vì được sự tín nhiệm của bạn bè. Được xếp vào Top những cô gái xinh đẹp, Hà luôn được mệnh danh là Hoa khôi của lớp. Sở hữu khuôn mặt tròn trịa, thu hút ánh nhìn của mọi người, Hà lại có một nét duyên rất đằm thắm. Cũng chính vì suy nghĩ không còn nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tương tự như thế này, Hà không ngần ngại và tự tin đi hết chặng đường đến với Á khôi 1. Đối với cô, đây là một kỷ niệm đáng nhớ nhất mà mỗi khi nghĩ lại thời sinh viên Hà có những giây phút thật hạnh phúc.

 

Rất ít người biết Hà đi thi. Đến khi mọi chuyện “vỡ lở” thì Hà đã trở thành một trong ba cô gái được đứng thứ hạng cao nhất của đêm chung kết.

 

“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 5

Hà rất nhí nhảnh khi ở nhà với chú cún con

 

Ước muốn chinh phục đỉnh Phanxipan

 

Đó là ước nguyện của Hà trước khi lập gia đình. Chàng trai nào may mắn chinh phục được trái tim Hà và tiến tới một tương lai không xa thì đồng nghĩa với việc phải chinh phục được đỉnh Phanxipan. Ước mơ này Hà đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

 

Mang cá tính của một nữ doanh nhân hiện đại nhưng trong Hà lại tiềm ẩn những nét tính cách thuần tuý của người phụ nữ Việt Nam: đảm đang, biết chăm lo cho gia đình và hiền thục. Không nhiều tham vọng, mong muốn của Hà sau này là có một gia đình hạnh phúc, no đủ, cuộc sống bon chen không phải là điều Hà mong đợi.

 

Việc học tập cũng đã chiếm rất nhiều thời gian nhưng cô gái nhỏ nhắn này còn có một sức làm việc cực “khủng”. Tận dụng thời gian thực tập, Hà nộp đơn xin việc vào một công ty về vàng bạc đá quý, vừa lấy kinh nghiệm làm việc sau này vừa muốn thử sức với một công việc mới. “Với em, một ngày mà không làm gì em thấy chân tay thừa thãi lắm”.
 
“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 6

Không chỉ được biết đến là cô Á khôi xinh đẹp của trường Thương mại, Hà còn là gương mặt MC quen thuộc của Đài truyền hình Hải Phòng

 

Hết thời gian làm việc, Hà trở về Hải Phòng với công việc làm MC cho các chương trình của đài truyền hình Hải Phòng. Cô gái xinh xắn này trở thành gương mặt quen thuộc trong chương trình Dự báo thời tiếtBản tin thị trường trong ngày. Mọi người còn bắt gặp cô gái dẫn rất duyên trong chương trình Ơi! Hải Phòng (phát trên VTV4).

 

Làm một lúc rất nhiều việc, bị áp lực về thời gian là chuyện đương nhiên. Hà thú nhận, “em cũng không giỏi trong việc sắp xếp thời gian lắm”. 

 

Tuần nào cũng đi đi về về Hải Phòng suốt, với những gì cô gái này làm đuợc thật đáng khâm phục và nể trọng.
 
“Nếu trở thành Hoa khôi thì em thấy áy náy lắm” - 7

Nữ doanh nhân trong tương lai

 

 

Một số thành tích của Trịnh Thị Hải Hà

 

- Được tặng nhiều bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng.

- Bằng khen của TW Đoàn vì đã có thành tích tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện

- Bằng khen “Vì sự nghiệp chữ thập đỏ” của TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Từng là đại diện của TP Hải Phòng tham gia “Trại hè chữ thập đỏ toàn quốc” tại Đà Nẵng. Tham gia cuộc thi “Sinh viên với Apec 14” tại Huế. Tham gia “Hội nghị tổng kết chiến dịch mùa hè tình nguyện” tại TPHCM.

 

 

Nguyễn Thị Đoá